Xót xa chia sẻ của người đàn ông mất vợ và hai con sau vụ cháy nhà ở Thanh Hóa

Chỉ sau một đêm hỏa hoạn, người đàn ông ở huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) đã mất đi vợ và hai đứa con nhỏ.

Một ngày sau vụ cháy nhà, người dân ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi chứng kiến cảnh chiếc xe tang đưa di cốt ba mẹ con trong một gia đình ra nghĩa trang an táng.

Anh T không nghĩ rằng chỉ sau một đêm đã phải mất vợ và hai con nhỏ.

Hơn 100 ngày mất bốn người thân trong nhà

Ngày 31/1, tại ngôi nhà xảy ra vụ cháy, người thân và hàng xóm đang cố gắng dọn dẹp những đổ nát giúp anh Lê Ngọc T - người vừa mất đi vợ và hai con nhỏ chỉ sau một đêm.

Nhìn vẻ thất thần và những dòng nước mắt của anh T, ai nấy đều khó kìm lòng. Họ không tin người đàn ông gầy gò lại phải gánh chịu nỗi tang thương lớn nhất trong cuộc đời.

Nén nỗi đau, anh T nhớ lại: vào khoảng 23h30, đang ngủ trên tầng 2 của căn nhà thì anh nghe tiếng động dưới tầng 1 (nơi vợ và 2 con của anh đang ngủ). Anh vội xuống thì thấy có đám cháy xuất hiện tại khu vực sửa chữa xe máy gần hiên nhà.

Ông Trịnh Đức M đau đớn khi nhìn thấy con gái và hai cháu tử vong trong đám cháy.

Sau đó, anh T cởi áo, bịt mặt vào tìm vợ và hai con đang ngủ, nhưng không thấy. Anh cố chạy lên tầng 2 để tìm kiếm, do khói đen, mùi khí bốc ra nghi ngút, không thể lên trên, anh đành chạy ra ngoài tri hô hàng xóm.

"Tôi cố gắng tìm vợ và con nhưng khi ấy vợ tôi đã dẫn 2 con chạy lên tầng. Sau đó, lửa cháy ngày một lớn, tôi cố chạy lên nhưng không được. Khi chạy ra ngoài thì ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà. Đến lúc mọi người tiếp cận được vào trong thì vợ con tôi đã tử vong", anh T nghẹn ngào kể lại sự việc trong nước mắt.

Chiếc xe tang chở di cốt của ba mẹ con chị L trong chiều 30/1 khiến ai nấy cũng xót xa.

Còn ông Trịnh Đức M (65 tuổi, bố vợ anh T) cho biết: Nghe điện thoại của con rể, ông liền chạy sang, khi đó ngọn lửa đã bao trùm căn nhà.

"Tôi hô hoán người dân nỗ lực dập lửa nhưng không được. Tôi định trùm chiếc áo để chạy vào trong thì bị mọi người ngăn cản. Sau đó tôi và vài thanh niên leo lên tầng hai, đạp cửa để vào trong, khi tiếp cận được đã thấy con gái và hai cháu tử vong rồi", ông Minh đau đớn nhớ lại.

Người thân, hàng xóm, bạn bè đến thắp hương, chia buồn với gia đình anh T.

Theo người dân sinh sống xung quanh gia đình anh T, gia đình anh T hiền lành, chịu khó, được mọi người rất yêu mến. Kể từ khi sự việc xảy ra, bà con lối xóm ai cũng đau buồn, tiếc thương.

"Bố của T mới mất được hơn 100 ngày vì ung thư vòm họng, không lâu sau thì mẹ của anh ấy phát hiện bị ung thư vú, giờ lại xảy ra chuyện buồn nữa. Hơn 100 ngày mất 4 người thân trong gia đình, liên tiếp 2 đại tang, thật là một cú sốc quá lớn đối với chú ấy", ông Vũ Văn Công, hàng xóm của anh T chia sẻ.

Theo tìm hiểu được biết, chị L - vợ anh T là giáo viên ở Trường mầm non xã Vĩnh Hưng. Hằng ngày anh T làm thợ sửa xe ở nhà. Cách đây không lâu, hai vợ chồng vay mượn xây dựng được căn nhà 3 tầng khang trang. Anh T có ý định ăn Tết xong sẽ đi lao động nước ngoài ít năm để lấy tiền trả nợ, nhưng chưa kịp đi thì xảy ra sự việc đau lòng.

Ccơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy

Ngày 31/1, trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Quốc Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát đối với gia đình anh T.

"Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Về phía huyện cũng đã có chỉ đạo cụ thể các xã phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm của người dân tại địa bàn dân cư.

Chiều 30/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, hỗ trợ gia đình anh T.

Vào khoảng 23h30 ngày 29/1, tại gia đình anh Lê Ngọc T (ngụ ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc) bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã khiến chị Trịnh Thị L (SN 1984), cháu Lê Trịnh Ngọc S (SN 2013) và cháu Lê Trịnh Ngọc Th (SN 2018) - là vợ con anh T.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xot-xa-chia-se-cua-nguoi-dan-ong-mat-vo-va-hai-con-trai-sau-vu-chay-nha-o-thanh-hoa-19224013113382741.htm