Xót xa cảnh 3 chị em côi cút

TIN LIÊN QUAN Trao 13 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn Ủng hộ 10 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn Nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi Vượt 'ải tử thần', bệnh nhân ủng hộ tiền hỗ trợ còn dư cho hoàn cảnh khó khăn khác Trao tặng 40 xe đạp, 81 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn Hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ không cha, mồ côi mẹ Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Tặng 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Tháng 6/2014, anh Can Văn Dương ở bản Nhân Tài xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) qua đời trong khi đang làm công nhân ở Lào, không lâu sau đó không chịu được cảnh khổ cực, người mẹ Lô Thị Hóa cũng bỏ đi biền biệt để lại đàn con thơ dại không nơi nương tựa. Đang tuổi ăn tuổi học, ba chị em Can Thị Duyên (SN 2002), Can Văn Huy (SN 2007) và Can Văn Hùng (SN 2008) sớm phải chịu cảnh côi cút. Tương lai phía trước của các em đang trở nên mù mịt.

3 đứa trẻ ở trong căn nhà cũ kỹ, không vật dụng gì đáng giá.

Căn nhà nhỏ bé, lụp xụp của 3 chị em Duyên vắng sự bảo ban của người mẹ và sự dạy dỗ của người cha trở nên ẩm mốc, dột nát, bên trong bừa bộn chăn màn, quần áo, sách vở. Chỉ có Huy và Hoàng ở nhà, Duyên đang đi xách nước ở nhà hàng xóm về nấu ăn. Duyên cho biết: Nhà không có giếng nên hàng ngày em phải đi xách nước về nấu ăn, đến buổi thì đi tắm nhờ khổ lắm ạ.

Là chị cả nên Duyên phải cáng đáng mọi việc trong nhà

Đang ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nhưng Can Thị Duyên vẫn cố gắng chăm hai em, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hàng ngày , 3 chị em đi bắt cua ở các chân ruộng bán kiếm tiền sống qua ngày. Bữa nhiều thì được 15.000 đồng, ít thì được 5 - 7 nghìn. Duyên kể: Cháu thương 2 em lắm, đã lâu rồi bọn cháu chưa biết đến mùi vị của miếng thịt. Có gạo nấu cơm ăn là đã đủ lắm rồi nên cả 3 chị em cháu không dám mơ ước nhiều. Năm học mới đến rồi, cháu bỏ học đã 2 năm nay, 2 em may mắn là cặp và sách vở được mọi người mua cho nhưng đến cái bàn học cũng không có, tối đến phải nằm trên giường học vất vả lắm.

Chị Đặng Thị Lý, một người hàng xóm của 3 chị em Duyên cho hay: "Hiện tại 3 chị em Duyên phải tự nuôi nhau, gạo ăn do UBND xã và mọi người quyên góp, thức ăn hầu như không có, còn rau xin mọi người quanh bản. Từ ngày mẹ chúng bỏ đi đến giờ bà con làng xóm cũng thường xuyên đến động viên, thăm hỏi các cháu. Nhưng về lâu dài thì các cháu còn quá nhỏ nên cần sự quan tâm của cả cộng đồng để vượt qua khó khăn này”.

Những đứa trẻ có nguy cơ thất học

Chia sẻ về hoàn cảnh của 3 anh em Duyên, ông Ngân Văn Tinh - bí thư chi bộ bản Nhân Tài xã Cẩm Sơn cho biết: “Gia đình 3 cháu là hộ nghèo của bản bấy lâu nay. Do hoàn cảnh khó khăn nên Duyên phải bỏ học 2 năm nay, Huy với Hoàng đi học nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và bà con. Bản chúng tôi nghèo lắm, không cho các em được nhiều nên mong mọi người giúp đỡ các em”.

Chia tay ra về, Duyên níu tay tôi giọng nghẹn đắng: “Hoàn cảnh chúng cháu rất khó khăn, chúng cháu không biết nương tụa vào ai, giờ chỉ mong được đi học để sau này có cái nghề tự nuôi bản thân”. Nghe ước mong từ tận đáy lòng của đứa trẻ thơ dại khiến lòng tôi trĩu nặng. Thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ, sự chở che của người cha, không biết rồi đây tương lai của ba chị em Duyên sẽ đi về đâu?

Thái Hiền

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201608/xot-xa-canh-3-chi-em-coi-cut-2730098/