Xót xa 4 đứa trẻ mồ côi

Ước mơ của trẻ thơ chỉ giản dị là được lớn lên trong vòng tay yêu thương, sự bảo ban của cha mẹ. Thế nhưng, đôi khi hạnh phúc ấy lại quá mong manh đối với những đứa trẻ sớm mang bên đời hai tiếng mồ côi.

Trong căn nhà cũ kỹ nằm nép bên một bãi đất trống heo hút được người thân cho mượn tạm để ở, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1974) ngụ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản đang loay hoay chăm sóc cho 4 đứa cháu ngoại thơ dại là Nguyễn Văn Hậu (9 tuổi), Nguyễn Thị Mai Nhành (5 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (3 tuổi) và Nguyễn Thị Phượng chỉ mới 4 tháng. Mẹ của các bé vừa mất cách đây hơn 1 tháng vì căn bệnh ung thư phổi.

Năm bà cháu trong căn nhà chật hẹp của người thân cho ở nhờ

Nghẹn ngào trong nước mắt, bà Hương kể về hoàn cảnh éo le của mình. Bà quê gốc tỉnh Nghệ An, năm 1999 sau một thời gian dài bị chồng bạo hành, bà quyết định chia tay, một mình dẫn theo 2 con nhỏ vào Bình Phước lập nghiệp. Cuộc sống mẹ đơn thân nơi vùng đất mới vô vàn khó khăn. Nhưng may mắn đã đến khi bà gặp được một người đàn ông sẵn sàng yêu thương và chăm sóc cả 3 mẹ con. Cảm kích tấm chân tình của ông, bà quyết định gá nghĩa vợ chồng, nhưng rồi sống với nhau được hơn 10 năm thì ông ra đi vì bạo bệnh.

Bà Hương vừa là bà, vừa là cha, là mẹ của những đứa cháu thơ dại

Các con dần trưởng thành, cuộc sống của gia đình sẽ không lâm vào khốn khó nếu các con của bà khôn ngoan, lanh lẹ. Nhưng ngặt nỗi người con trai đầu Nguyễn Văn Vị (SN 1996) tâm trí không bình thường nên việc làm lúc có, lúc không. Người con gái thứ hai của bà là Nguyễn Thị Lan (SN 1998) mắc căn bệnh tâm thần phân liệt, nhận thức kém nên nhiều lần bị dụ dỗ, dù đã 4 lần sinh con nhưng đều không biết cha các bé là ai.

Trách con gái khờ dại nhưng là người mẹ, bà Hương cũng đành chấp nhận cùng con làm thuê để có tiền chăm lo cho cháu ăn học. Cuộc sống vốn đã khó khăn, thiếu trước hụt sau, nay càng lâm vào bế tắc khi đầu tháng 12 vừa qua con gái bà bất ngờ phát bệnh ung thư phổi, nhiễm trùng máu… rồi vội vã ra đi, bỏ lại mẹ cùng 4 đứa con thơ dại.

Một mình bà Hương loay hoay chăm 4 đứa cháu thơ dại, cuộc sống vô cùng khốn khó

Bà Hương nghẹn ngào: Văn Hậu và Mai Nhành hiện học lớp 2 và lớp lá, Văn Hoàng bị tim bẩm sinh nên dù đã 3 tuổi nhưng cháu rất còi, bé út thì chỉ mới 4 tháng tuổi, khát sữa mẹ nên quấy khóc suốt ngày. Cuộc sống hiện tại của 4 đứa cháu thơ dại gắn liền với bao nhọc nhằn, thiếu thốn, còn tương lai thì mờ mịt. Nhìn đàn cháu nheo nhóc, sớm chịu cảnh mồ côi, lòng tôi đau như dao cắt.

Những biến cố liên tục trút xuống một gia đình, để lại những đứa trẻ bơ vơ thiếu đi hơi ấm yêu thương... Tương lai những đứa trẻ không may mắn là chặng đường dài phía trước đầy chông gai, đang cần lắm những tấm lòng nhân ái quan tâm, nâng đỡ các con. Hãy chung tay cùng chương trình “Chia sẻ nỗi đau” xoa dịu nỗi đau của những trái tim thơ dại, để các con có thêm điều kiện vững bước vào đời.

Dự kiến chương trình “Chia sẻ nỗi đau” kết nối trợ giúp gia đình bà Nguyễn Thị Hương diễn ra lúc 8 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 23-12-2023 tại tổ 7, ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Mọi đóng góp hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), số điện thoại: 0357900391 (BTV Thiên Thư). Tài khoản tiếp nhận: 101002893763 VietinBank chi nhánh Bình Phước - Trần Thị Thiên Thư. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Chia sẻ nỗi đau cho bà Nguyễn Thị Hương.

Số tiền ủng hộ nhân vật sẽ được công khai trong chương trình truyền hình “Chia sẻ nỗi đau” phát sóng lúc 20 giờ 50 phút, thứ Ba ngày 9-1-2024 trên kênh BPTV1.

Thiên Thư

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/151905/xot-xa-4-dua-tre-mo-coi