Xót thương hoàn cảnh hai đứa trẻ cha mất, mẹ bỏ đi

Thiếu tình thương của mẹ, hai em Phùng Thị Hồng Gấm, Phùng Thị Lụa được cha hết mực yêu thương. Cha hai em, anh Danh Hùng bị câm, điếc bẩm sinh, vất vả ngược xuôi bán vé số kiếm tiền nuôi con. Số phận trớ trêu khi anh Hùng mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, bỏ lại hai con thơ dại.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, anh Hùng rời quê xã Thủy Liễu (Gò Quao) đến TP. Rạch Giá sinh sống. Anh lập gia đình, có hai con gái là cháu Gấm và Lụa. Tên thường gọi của Gấm là Khéo, còn Lụa là Hiền. Năm nay, Gấm 9 tuổi, Lụa 7 tuổi. Chị Phùng Thị Nhi - vợ anh Hùng bỏ đi khi Lụa gần hai tuổi, một mình anh nuôi dạy hai con khôn lớn.

Không nghề nghiệp ổn định, bản thân lại khuyết tật, anh Hùng bán vé số để mưu sinh, kiếm tiền nuôi hai con. Ba cha con thuê phòng trọ, tạm trú ở khu phố Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp (TP. Rạch Giá). Sợ con vất vả, anh Hùng không cho hai con đi bán vé số cùng. Mỗi ngày trước khi đi bán vé số, anh gửi hai con cho chị ruột là Nguyễn Thị Hường làm nghề bán nước sâm ở chợ Bắc Sơn, bán hết vé số anh đến rước con về.

Hiền lành, hoàn cảnh lại đặc biệt khó khăn, anh Hùng được hàng xóm thương mến, thường xuyên giúp đỡ. Để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, trả tiền thuê phòng trọ hàng tháng, anh Hùng chăm chỉ bán vé số, không dám nghỉ một ngày vì sợ không có tiền lo cho các con. Chẳng ngại xa, chỗ nào có khách mối, bán được nhiều vé số, kiếm được ít tiền lời, anh Hùng cố gắng đi bộ đến bán. Vất vả là thế nhưng thấy hai con khôn lớn, khỏe mạnh là anh lại có thêm động lực vượt khó.

Những ngày bán ế, không đủ tiền mua thức ăn, anh Hùng cùng hai con ăn mì gói lót dạ. Nhà nghèo, lo ăn ngày hai bữa đã khó nên việc được đến trường học như các bạn cùng trang lứa đối với Gấm, Lụa chỉ là mơ ước. Thương cha khó nhọc, Gấm, Lụa chăm ngoan, vâng lời để cha vui. Cuộc sống chưa hết khó khăn, biến cố cuộc đời lại ập đến, anh Hùng mắc bệnh ung thư. Bệnh ngày càng trở nặng, anh Hùng không thể tiếp tục đi bán vé số kiếm tiền lo cho các con, không có tiền nên hoàn cảnh gia đình càng khó khăn.

Em Phùng Thị Hồng Gấm (bìa trái) và em Phùng Thị Lụa cùng cô Nguyễn Thị Hường soạn quần áo vừa được cho trong căn phòng trọ tại khu phố Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp (TP. Rạch Giá).

Anh Hùng còn hai người chị ruột, chủ yếu buôn bán kiếm sống nên cuộc sống cũng khó khăn, phải vay mượn tiền lo chữa bệnh cho em trai. Những lúc tỉnh, anh nhờ chị thay anh chăm sóc hai con, dặn Gấm, Lụa phải thương yêu, đùm bọc nhau. Bị căn bệnh quái ác vắt kiệt sức, anh Hùng không còn sức chống chọi nên đã qua đời ngày 1-6.

Cha mất sớm, không có mẹ, hoàn cảnh hai em Gấm, Lụa côi cút rất đáng thương. Trong căn phòng trọ chật hẹp, di ảnh anh Hùng được đặt trên chiếc bàn nhỏ, đôi mắt hai đứa trẻ đượm buồn vì nhớ cha. Khi được hỏi về nguyện vọng của bản thân, Gấm bộc bạch: “Con mong hai chị em được đi học để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai, có nghề nghiệp ổn định”.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Phi Kinh cho biết: “Biết hoàn cảnh anh Hùng khó khăn, ban lãnh đạo khu phố quan tâm, giúp đỡ, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho gia đình anh; đề xuất chính quyền địa phương xem xét cho hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Do bệnh hiểm nghèo, anh Hùng mất sớm để lại hai con thơ, mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để hai cháu Gấm và Lụa vượt qua nghịch cảnh”.

Bài và ảnh: THƯ CÁC

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//nhip-cau-nhan-ai/xot-thuong-hoan-canh-hai-dua-tre-cha-mat-me-bo-di-6492.html