Xông vào nhà người vay nợ ép giao sổ đỏ, cả nhóm lĩnh án tù

Bị bạn lừa hơn 400 triệu đồng tiền mua phụ kiện nhóm nhạc thần tượng và đầu tư chứng khoán, Mai Thị Lan Duyên cùng đồng bọn đã đến tận nhà đe dọa, dùng vũ lực ép con nợ trả tiền.

 Nhóm bị cáo tại tòa. Ảnh: D. L.

Nhóm bị cáo tại tòa. Ảnh: D. L.

Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo Mai Thị Lan Duyên (sinh năm 1994), Mai Ngọc Ánh (sinh năm 2000, em trai của Duyên), Mai Đình Phước (sinh năm 1998, ở cùng Duyên và Ánh) và Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1997) về tội Cướp tài sản. Bị cáo Nguyễn Linh Thùy (sinh năm 1994, ở Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Thùy quen Duyên qua trang Blog về nhóm nhạc BTS Hàn Quốc. Một tháng sau, Thùy thuê phòng, rủ Duyên đến ở cùng. Biết Duyên có điều kiện kinh tế, thích sưu tầm đồ dùng phụ kiện, quần áo, gấu bông của nhóm nhạc BTS, nên Thùy nói dối có quan hệ với quản lý của nhóm nhạc này, có thể mua đồ với giá rẻ. Duyên tin tưởng, nên nhiều lần chuyển và đưa cho Thùy tổng số tiền 219 triệu đồng để nhờ mua.

Thùy còn nói dối Duyên đang đầu tư cổ phiếu của công ty mình làm, biết thông tin nội bộ nếu mua sẽ lãi 200-300% trong một tuần. Duyên tin tưởng chuyển 10 triệu cho Thùy đầu tư. Sau một tuần, Thùy báo số tiền đầu tư cả gốc và lãi được 220 triệu đồng. Duyên bảo bán đi thu tiền về, nhưng Duyên nói tài khoản bị kiểm toán và đóng băng, chưa rút về được.

Thời gian này, Thùy nói với Duyên có mẹ là nguyên tổng giám đốc một tập đoàn có nhiều bất động sản, có thể mua chung cư giá rẻ, chỉ cần đặt cọc trước 100 triệu đồng. Tin lời Thùy, Duyên lại đưa cho Thùy 100 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi khi cần tiền chi tiêu, Thùy tiếp tục nói dối mẹ ốm, con ốm, thẻ ngân hàng bị khóa… để vay của Duyên tổng số tiền 90 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ Duyên, Thùy đã chi tiêu cá nhân hết.

Khi Duyên đòi lại tiền và tài sản đã nhờ Thùy mua, Thùy viện nhiều lý do không trả. Sau nhiều lần đòi không được, Duyên nghi ngờ nên tự tìm hiểu, thì phát hiện mẹ Thùy không phải nguyên tổng giám đốc, còn Thùy không có nghề nghiệp. Duyên yêu cầu Thùy trả 614 triệu đồng và viết giấy vay tiền trả làm 3 đợt.

Ngoài Duyên, Thùy cũng lừa của bạn mình là bị cáo Huy số tiền 77 triệu đồng. Biết Huy qua Thùy từ trước, nên khi Duyên và Huy phát hiện cùng là nạn nhân, cả hai rất bức xúc.

Sau nhiều lần khất hẹn, Thùy hứa trả nợ vào 13h ngày 8/10/2021. Đúng hẹn, Duyên rủ Ánh, Phước đến nhà Thùy và nhắn cho Huy biết. Thùy đi ra nói thiếu thủ tục ngân hàng, nên chưa vay được tiền, hẹn 1-2 hôm nữa rồi vào nhà đóng cửa. Cả nhóm bấm chuông, đập cửa nhưng Thùy không ra. Đến khoảng 15h20, Duyên bảo Ánh mua mắm tôm để trước cửa gây sức ép cho Thùy ra nhưng bất thành.

19h cùng ngày, Huy đến cùng đòi tiền. Khoảng 21h30, khi mẹ Duyên ra mở cửa, cả nhóm xông vào. Duyên bảo Thùy đưa sổ đỏ hoặc giấy hẹn vay ngân hàng, nhưng Thùy im lặng. Duyên tiếp tục đe dọa, nhưng Thùy vẫn im lặng. Huy đưa ra 2 phương án. “Một là bà Mậu (mẹ Thùy) đứng ra viết giấy nhận trả tiền thay, hai là Thùy bán một bên thận lấy tiền trả nợ”. “Giờ muộn rồi không có bệnh viện nào mở để bán thận”, Thùy trả lời.

Cả nhóm liên tục đưa ra phương án cho con nợ: viết giấy bán con, mang sổ đỏ ra ngân hàng làm việc. Lúc này, Huy sai Phước đi mua băng dính, quấn tay của Thùy. Thùy quỳ gối khóc lóc van xin, nhưng Huy từ chối, tiếp tục yêu cầu mang sổ đỏ nhà Thùy đi cắm để trả nợ. Mẹ Thùy không đồng ý, chạy ra cửa hô hoán. Một lúc sau, công an đến, yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm rõ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định Thùy là người có lỗi, nhóm Duyên gây án trong điều kiện tinh thần kích động do bị lừa đảo và không đòi được tiền.

Xét thấy các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Thùy cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho nhóm của Duyên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Linh Thùy 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mai Thị Lan Duyên và Nguyễn Đức Huy cùng mức 11 năm tù về tội Cướp tài sản; Mai ngọc Ánh và Mai Đình Phước mỗi người 7 năm tù với cùng tội Cướp tài sản.

Hồng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xong-vao-nha-nguoi-vay-no-ep-giao-so-do-ca-nhom-linh-an-tu-post1409718.html