Xóm ven sông xơ xác sau chuỗi ngày bị sạt lở

Khu dân cư ven sông Cầu, phường Vạn An (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trống huơ trống hoác sau chuỗi ngày sạt lở.

Đầu tháng 3, một ngôi nhà 2 tầng của người dân ở phường Vạn An (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị sạt lở xuống sông Cầu. Một tháng sau, thêm 5 ngôi nhà và 2 công trình xây dựng tại khu vực này tiếp tục bị sạt lở.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân ở khu vực nguy hiểm ra nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn.

Hiện trường xóm ven sông tan hoang, xơ xác sau chuỗi ngày bị sạt lở.

Một số nhà chìm hẳn xuống lòng sông Cầu, số khác bị đổ, nghiêng.

Hai công trình đang xây dựng cũng bị sạt lở xuống sông Cầu.

Nhiều nhà dân đổ đè vào nhau, nứt tường.

Ngôi nhà 3 tầng của gia đình chị Trịnh Thị Trường chưa bị sạt lở nhưng nằm trong vùng nguy hiểm, đã được chính quyền di dời.

Chỉ tay vào ngôi nhà 3 tầng khang trang, chị Trường bảo, ngôi nhà rộng 216m2, được vợ chồng chị xây dựng từ năm 2015 với kinh phí 1,5 tỷ đồng. Bao nhiêu vốn liếng vợ chồng chị đổ hết vào xây dựng, giờ có nguy cơ bị sạt lở nên chị rất lo lắng.

“Gia đình tôi chưa di dời đồ đạc vì không có chỗ để. Chúng tôi chờ đến ngày 15/4, chuyển xuống trường mầm non cũ trên địa bàn sinh sống”, chị Trường nói và cho biết, mấy hôm nay, 4 người trong gia đình chị đang ở nhờ nhà người thân.

Sau sự cố sạt lở, khu dân cư ven sông Cầu, phường Vạn An (TP Bắc Ninh) rơi vào cảnh vắng hoe, “vườn không nhà trống”. Hàng chục ngôi nhà phải cửa đóng then cài.

Nhiều gia đình không kịp di dời tài sản. Họ lo sợ quay lại chuyển đồ, nếu xảy ra sự cố thì sẽ không xử lý kịp.

Biển cảnh báo nguy hiểm được chính quyền đặt ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Một người dân sống gần khu vực sạt lở cho biết: “Dù ở trên mặt đường, cách những ngôi nhà bị sạt lở khoảng 500m, nhưng chúng tôi vẫn nơm nớp lo sợ”.

Quỳnh An – Hoàn Như

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xom-ven-song-xo-xac-sau-chuoi-ngay-bi-sat-lo-a658411.html