Xem bộ tranh này bạn chỉ muốn chạy đến ôm mẹ ngay lập tức

Bạn có thể quên tất cả nhưng không thể quên mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Hãy nói yêu Mẹ khi còn có thể nhé.

Cám ơn mẹ, vì Mẹ đã sinh ra con, cho con hình hài lành lặn.

Cám ơn Mẹ, vì những điều Mẹ đã dạy con từ khi con mới chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Cám ơn Mẹ, vì Mẹ đã chăm sóc và nuôi dậy con rất kỹ lưỡng dù con ra đời không kèm theo bất cứ quyển sách hướng dẫn sử dụng nào.

Cảm ơn Mẹ, vì Mẹ luôn ôm con vào lòng, ru con vào giấc ngủ bình yên, để con biết rằng vòng tay Mẹ là chốn bình yên nhất luôn đợi con tìm về.

Cảm ơn Mẹ đã chịu đựng cái tính ương bướng của con, luôn ủng hộ những ý tưởng điên rồ của... hai mẹ con mình.

Cám ơn Mẹ, vì Mẹ luôn là người giúp con biết được sở thích, năng khiếu của mình là gì và giúp con phát triển nó.

Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là người hiểu con nhất.

Cám ơn Mẹ đã chăm sóc con những khi con bệnh, luôn ở bên con chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ.

Cám ơn Mẹ vì đã luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu con. Mẹ không chỉ là Mẹ, mà còn là người bạn thân nhất của con.

Cảm ơn Mẹ vì mẹ là người yêu thương con nhất trên đời này. Mẹ yêu thương con vô điều kiện, dù cho con không phải là đứa con ngoan nhất. Tình yêu thương của Mẹ dành cho con sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Theo Khả Lạc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/bo-tranh-cam-on-me-vi-da-la-me-cua-con.html