Xe nước nghĩa tình 'đặc biệt' của anh Đạt

Đó là chiếc xe 'cà tàng' chuyên chở nước sinh hoạt miễn phí cho những người già neo đơn không có điều kiện đi chở nước, sinh sống trong những tuyến đường nhỏ.

Sau thời gian túc trực để chờ đến lượt lấy nước từ các xe chở nước từ thiện tập kết tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, bìa trái), đến hơn 13 giờ, trong cái nắng như “đổ lửa”, anh Đạt bơm đầy nước vào bồn chứa 1 m3 bắt đầu hành trình chở nước sinh hoạt miễn phí cho những người già neo đơn.

Gần 1 tháng nay, đều đặn mỗi ngày, anh Nguyễn Phát Đạt (ấp 4, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển chiếc xe “cà tàng” với dòng chữ “xe nước nghĩa tình” len lỏi vào những con đường nhỏ chở nước sinh hoạt đến nhà người già neo đơn tại các xã Gia Thuận, Tân Phước, huyện Gò Công Đông.

Bất chấp cái nắng như thiêu đốt, chiếc xe “đặc biệt” này đã mang đến cho gia đình những người già neo đơn những giọt nước mát lành, ấm áp tình người trong cơn hạn, mặn khốc liệt.

Bất chấp cái nắng như thiêu đốt, đều đặn mỗi ngày, xe nước nghĩa tình của anh Đạt lại lăn bánh để mang nước sinh hoạt đến nhà người già neo đơn thiếu nước sinh hoạt.

Chiếc xe “cà tàng” của anh Đạt len lỏi vào tuyến đường mòn nhỏ thuộc ấp 4, xã Tân Phước để mang nước sinh hoạt miễn phí đến nhà người dân.

“Rảnh giờ nào là tôi đi chở nước giùm người dân giờ đó. Có khi đi chở từ 7 giờ sáng đến chiều, cũng có khi từ trưa tới chiều. Có ngày tôi chở được 7 - 8 chuyến, cũng có lúc được 4 - 5 chuyến. Quan trọng là có nguồn nước để chở thì nhanh, còn không thì đợi rất lâu mới chở được 1 chuyến” - anh Đạt cho biết.

Sau khi chở nước đến nhà người dân, anh Đạt lấy “đồ nghề” là phích cắm điện, ống nước và máy hút để dẫn nước vào hồ chứa .

Anh Đạt bắt đầu với công việc chở nước sinh hoạt cho người già neo đơn ở vùng sâu, vùng xa từ hơn nửa tháng nay. Mọi chi phí và công sức đều do anh tự bỏ ra với mong muốn chia sẻ khó khăn với người yếu thế trong mùa hạn, mặn. Anh Đạt chia sẻ: “Đợt hạn, mặn “lịch sử” năm 2020, chiếc xe này cũng đồng hành cùng tôi đi chở nước từ thiện. Đợt đó tôi dùng can nhựa 30 lít để chở nước, mỗi chuyến 15 can. Tuy nhiên, năm nay, mới chở được 6 ngày đầu bằng can nhựa, xương sống bị đau, xách nước không nổi nên mới mua bồn 1 m3 để chở”.

Nụ cười rạng rỡ của ông Đoàn Văn Tổng (80 tuổi, ấp 4, xã Tân Phước) khi được anh Đạt chở nước sinh hoạt miễn phí đến tận nhà và bơm vào hồ giùm. Ông Tổng xúc động nói: “Do sống xa đường lớn nên nước máy không kéo đến nhà. Hạn, mặn dai quá nên nguồn nước dự trữ trong hồ cũng dần cạn kiệt. Nhà có 2 vợ chồng già cùng đứa cháu nên không có điều kiện để đi chở nước từ thiện. May nhờ có anh Đạt chở nước giùm tới tận nhà, đến nay là 3 chuyến rồi”.

Ông Tổng xúc động cảm ơn việc làm nghĩa tình của anh Đạt.

Anh Đạt uống vội ngụm nước để lên đường tiếp tục hành trình mang những giọt nước nghĩa tình đến với các hộ già neo đơn. Anh Đạt chia sẻ: “Nhà tôi làm hơn 3 ha ruộng, hiện đang còn trồng dưa gang, nhưng cũng sắp tàn rồi. Công việc nhà cũng nhiều, nhưng thấy người dân khó khăn về nước sinh hoạt quá nên muốn hỗ trợ. Gia đình cũng rất đồng tình ủng hộ với việc làm của tôi. Bây giờ tôi rảnh giờ nào là chở giờ đó, đến khi nào bà con hết thiếu nước thì thôi chứ không biết khi nào nghỉ”

MINH THÀNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202404/xe-nuoc-nghia-tinh-dac-biet-cua-anh-dat-1008186/