Xác nữ giới trong căn nhà vắng và khoản tiền lớn dưới đệm giường

Người dân bàng hoàng phát hiện bà Hin chết dưới nền nhà với nhiều vết thương chí mạng. Trước đó, Bà Hin mới bán đất thu về cả trăm triệu đồng....

Theo hồ sơ vụ án, sáng 9/7/2023, Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) nhận được tin báo về việc bà Chẻo Chỉn Hin (SN 1950, trú tại Sèng Lảng, Tả Phìn, Sìn Hồ, Lai Châu) chết bất thường trong nhà. Bà Hin bỏ chồng từ lâu, có 3 người con, hai trai một gái, nhưng hiện sống một mình ở căn nhà nằm giữa đồi núi vắng vẻ. Nơi bà Hin ở có nhiều người nghiện ma túy, hai con trai bà cũng nghiện. (Nơi xảy ra vụ án)

Công an xác định, bà Hin bị đánh vào đầu bởi vật tày, cứng dẫn tới tử vong. Thi thể nạn nhân nằm dưới đất, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Như thế, bà Hin có thể đã chết ngoài 48 tiếng. Trong nhà nạn nhân đồ đạc bừa bộn, có 3 chiếc hòm, 2 cái bị cậy, cái còn lại vẫn nguyên vẹn. Người dân cho hay, bà Hin mới bán đất, thu về cả trăm triệu đồng. Công an tìm thấy hơn 200 triệu được bà Hin gói ghém cẩn thận, giấu dưới tấm đệm giường. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Qua rà soát các mối quan hệ, được biết, trước đây bà Hin có bán đất cho một người dân trong thôn với giá 200 triệu đồng và người này đã giữ lại 10 triệu với thỏa thuận khi nào bà Hin rời đi, giao đất anh ta sẽ trả nốt số tiền. Nhưng bà Hin cứ lần lữa, không chuyển đi khiến giữa đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nhiều lần chính quyền địa phương phải can thiệp. Người hàng xóm lập tức được mời lên làm việc. Trước cơ quan công an, anh ta rất bình tĩnh khai báo toàn bộ di biến động trong thời gian vụ án xảy ra. Công tác xác minh "chéo" cho thấy, vào ngày bà Hin bị sát hại, gia đình người hàng xóm này cùng với một vài người khác đã đi Nghệ An để bán hàng, không có mặt tại địa phương. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Các điều tra viên nhận định, những vết thương trên đầu nạn nhân rất nặng, chứng tỏ hung thủ khi ra tay đã quyết liệt, điều này đúng với diễn biến của các vụ án giết người vì mâu thuẫn, thù tức. Hai người đàn ông tại Sèng Lảng có mâu thuẫn lớn nhất với bà Hin đều được gọi hỏi, thế nhưng kết quả là con số 0, chẳng ai trong số họ là nghi phạm. Thời điểm này Công an tỉnh Lai Châu tiến hành rà soát hàng trăm đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã Tả Phìn, mở rộng ra các xã và huyện lân cận. Dù vậy không có thông tin nào giá trị. Hung thủ gây ra cái chết của bà Hin vẫn như "bóng chim tăm cá". (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Các trinh sát tiếp tục gặp gỡ người dân ở Sèng Lảng, cùng với việc phát động phong trào người dân tố giác tội phạm. Bất ngờ, nhân chứng cung cấp thêm một người khác có mâu thuẫn với bà Hin. Theo nhân chứng, trước đó một thời gian, Tẩn Yêu Hò (64 tuổi, trú tại Sèng Lảng, Sìn Hồ, Lai Châu) có cãi vã với bà Hin về việc cây ngô trên ruộng bị nhổ mất.

Tiến hành xác minh về Hò, các trinh sát nhận thấy thời gian sau khi bà Hin chết, người đàn ông này sinh hoạt bình thường, tuy vậy di biến động của Hò khá "mơ hồ". Một mũi trinh sát khác thì thu thập được thông tin, sau khi công an điều tra cái chết của bà Hin, Hò dặn người nhà nếu công an hỏi thì nói ông ta ở nhà vào thời điểm vụ án xảy ra. Vì sao Hò phải nói dối, phải che giấu thời gian, địa điểm đi lại của mình như vậy? Mọi nghi vấn đều tập trung vào người đàn ông này, kết hợp với những thông tin, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu xác định, Hò là kẻ gây ra cái chết cho bà Hin.

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ được huy động để bắt giữ Hò. Ngay cả khi tra tay vào còng số 8, Hò vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Tại cơ quan công an, Hò đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo đó, do mâu thuẫn với bà Hin, người đàn ông này nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Tối 5/7, biết bà Hin ở nhà một mình, Hò cầm theo chiếc búa đinh rồi "mò" sang nhà nạn nhân. Tới cửa, Hò thấy bà Hin đang ngồi quay lưng ra ngoài, ngay lập tức gã lấy búa đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ này.

Bà Hin tử vong ngay lập tức, nằm ngửa dưới đất. Hò thấy vậy thì bỏ đi ra bờ ruộng, lấy nước rửa sạch vết máu dính trên búa và lững thững đi về, cất giấu hung khí. Suốt quãng thời gian sau đó, biết công an điều tra, Hò cố gắng tỏ ra mọi chuyện bình thường, tuy nhiên mọi sự gian manh của gã đã không thể qua được mắt các trinh sát, điều tra viên Công an tỉnh Lai Châu. Chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân, Hò đã thực hiện tội ác đáng ghê tởm. Rồi đây, Hò sẽ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng mà pháp luật dành cho hắn.

Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xac-nu-gioi-trong-can-nha-vang-va-khoan-tien-lon-duoi-dem-giuong-1908849.html