Xác chết trong lò đúc đồng

Suốt tháng 02/2024, dư luận nước Ý sôi sục về bản án phúc thẩm 'có một không hai' dành cho tội phạm bị cáo buộc hành vi giết người: Sau 2 phiên xử, Tòa phúc thẩm cấp cao tại Brescia, tỉnh Lombardy ở phía Bắc nước Ý hôm 13/02 đã y án chung thân đối với Giacomo Bozzoli về tội sát hại chú mình và ném xác vào lò đúc đồng, mặc dù vậy bị cáo này không có mặt lúc tòa tuyên án và cũng chưa hề bị bắt giam!

"Tôi đi tắm rồi sẽ về nhà ăn tối" - ông Mario Bozzoli (52 tuổi), quản lý xưởng đúc của gia đình ở thị trấn Marcheno, tỉnh Brescia, đã nhắn tin qua điện thoại cho vợ như vậy vào cuối ca làm việc ngày 08/10/2015. Kể từ thời điểm đó, không có dấu vết nào của ông được tìm thấy. Mario không bao giờ ra về khi chưa làm xong việc, chiếc xe hơi của ông vẫn đậu ở chỗ thường lệ, quần áo đã treo sẵn trong phòng thay đồ, không có camera nào ghi lại hình ảnh ông ra khỏi xưởng. Tám ngày trước khi xảy ra vụ án, những chiếc camera bên trong xưởng đúc cũng bị di chuyển một cách đáng ngờ, khi chỉ quay được khung trần nhà và cây cối...

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy ông Mario gọi điện cho vợ lúc 7 giờ 15 phút tối và sau đó vài phút có khói bất thường bốc ra từ lò nung lớn của cơ sở kinh doanh gia đình. Vào thời điểm này, trong xưởng còn lại Giacomo Bozzoli (35 tuổi, cháu gọi ông Mario bằng chú), Giuseppe Ghirardini - nhân viên của xưởng đúc phụ trách chiếc lò lớn trên - và 2 công nhân khác là Oscar Maggi, Akwasi Aboagye.

Lò đốt, nơi phi tang xác nạn nhân

Giacomo khai rằng anh ta lên văn phòng lúc 7 giờ 10 tối và khoảng 6 phút sau đã quay xuống, ngay sau đó một làn khói bất thường bốc ra từ lò nướng. Điện thoại của Giacomo bị dừng trong 45 phút và chỉ được kích hoạt lại vào 7 giờ 24 phút tối khi anh cố gắng gọi cho đối tác của mình. Vài ngày sau khi ông Mario mất tích, bạn gái cũ của Giacomo đã nói với các điều tra viên rằng Giacomo đã thú nhận với cô là anh ta lên kế hoạch giết chú mình. Trong khi đó, Giuseppe là người cuối cùng nhìn thấy Mario còn sống, chứng kiến ông đi vào xưởng đúc trên chiếc xe đẩy, dừng lại ở lò đúc lớn và 2 tuần sau, người ta tìm thấy... xác của Giuseppe trong rừng! Khám nghiệm cho thấy anh ta chết vì nuốt viên cyanua. Khám nhà anh ta, cơ quan điều tra tìm thấy 4.500 euro. Điều đặc biệt là vào 2 ngày cuối cùng trước khi biến mất, ông Mario đã gọi cho Giuseppe 12 lần.

Việc điều tra kéo dài và nhiều lần đổi hướng. Phía công tố cho rằng Giacomo và anh trai Alessandro là chủ mưu, thủ phạm chính là Giacomo và Giuseppe, còn Oscar - Akwasi là những người hỗ trợ và khai man để đánh lạc hướng điều tra. Nơi ông Mario bị sát hại là phòng thay quần áo. Việc xác của ông ở đâu thì có nhiều giả thuyết, trước tiên là đã tan trong bồn nung đồng ở 900 độ C, hoặc trong lò đốt lớn với nhiệt độ 1.500 -1.800 và sau cùng có thể đã bị đưa ra khỏi xưởng vì lò đốt đã lâu không dùng đến. Cái chết của Giuseppe được cho là vì anh ta hối hận việc nhận tiền của Giacomo để xuống tay với ông Mario, dù gia đình anh này phản đối.

Phía công tố cho rằng Giacomo đã muốn giết chú Mario của mình trong nhiều năm vì ông ta ngăn cản ý tưởng kinh doanh chỉ chú trọng vào lợi nhuận mà bỏ qua chất lượng của mình. Giacomo đề nghị các công nhân tấn công ông Mario để đổi lấy tiền bồi thường. Cùng với anh trai Alessandro, Giacomo cố gắng kiếm súng bằng cách liên lạc với các nhóm tội phạm trong khu vực. Mặc dù vậy, Giacomo luôn khẳng định mình không sát hại bất kỳ ai. Luật sư của Giacomo cho rằng có thể ông Mario đã cho Giuseppe vay 4.500 euro và do bị ông ta đòi nợ rát quá nên Giuseppe đã làm liều.

Vì vụ án được xét xử trên cơ sở những chứng cứ gián tiếp: không có xác lẫn vũ khí, nhưng động cơ "mạnh mẽ” và "bằng chứng phù hợp" như lời của công tố viên, nên số phận của Giacomo Bozzoli sẽ phụ thuộc vào phán quyết sắp tới của Tòa án tối cao nước này.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/xac-chet-trong-lo-duc-dong_159817.html