Xả đào kịch sàn sau Tết, tiểu thương vẫn ngán ngẩm lắc đầu

Sau Tết Giáp Thìn, tại chợ Hoa Quảng An, Tây Hồ (Hà Nội) tiểu thương vẫn bày bán đào và số cây cảnh còn tồn đọng nhằm cứu vốn, hy vọng có người mua trang trí ngày rằm tháng Giêng.

Xả đào kịch sàn sau Tết, các tiểu thương vẫn ngán ngẩm lắc đầu.

Tuy rằng đã quá mùng 10 Tết, nhưng chợ hoa Quảng An, Tây Hồ vẫn đầy rẫy những hàng đào với mong muốn xả lỗ sau một năm thị trường đào quất ế ẩm.

Chị Nguyễn Tâm Linh(46 tuổi, tiểu thương chợ Quảng An): “Năm nay sức mua người dân chỉ bằng 1/10 năm ngoái, cho nên sau Tết vẫn phải mang đào ra bán để bù lỗ”.

Các cành đào trước Tết bán với giá 800.000-1.000.000 thì nay chỉ còn 200.000-300.000 VNĐ.

Bán xả lỗ như vậy nhưng không khí vẫn đìu hiu, ế ẩm ít người mua.

Ông Vũ Văn Tiến (65 tuổi, Hàng Bạc) cho biết: “Nay mua thêm đào để chuẩn bị cho ngày Rằm tháng Giêng cũng như thay thế cho cành đào đã cũ trước Tết. Tôi chơi đào quanh năm, sau Tết còn đào thì vẫn mua, giá lại được rẻ hơn”.

Tiểu thương không đủ sức để bán lại sau Tết, nhiều cành đào lỗ nằm chỏng chơ ngoài bãi rác.

Hùng Ngọ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xa-dao-kich-san-sau-tet-tieu-thuong-van-ngan-ngam-lac-dau-post1613838.tpo