World Cup 2014: Messi và sự gục ngã trước cửa thiên đường

VCK World Cup 2014 chứng kiến những dấu mốc không thể phai nhòa từ việc Lionel Messi gục ngã trước cửa thiên đường, thảm bại của Brazil tới sức mạnh của ĐT Đức.

Messi gục ngã trước cửa thiên đường
Trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình, Lionel Messi chỉ còn thiếu mỗi chức vô địch World Cup. Siêu sao người Argentina đã tiến rất gần tới điều đó vào năm 2014 nhưng rốt cuộc chỉ có thể có được một sự tiếc nuối lớn lao.

ĐT Argentina tới với VCK World Cup 2014 với một đội hình có thể nói là tầm thường. Hàng thủ của họ chẳng có lấy một gương mặt sáng giá trong khi hàng tiền vệ chỉ có Javier Mascherano và Angel Di Maria là đáng nói.

Hàng công vẫn có những cái tên chất lượng như Sergio Aguero và Gonzalo Higuain. Nhưng cả 2 người này đều thi đấu mờ nhạt ở cấp độ ĐTQG và tất cả gánh nặng đều đè lên vai của Messi.

Argentina không thắng đối thủ nào quá một bàn trong hành trình vào đến chung kết gặp Đức. Họ vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng trước Bosnia và Hercegovina (2-1), Iran (1-0) và Nigeria (3-2). Ở vòng knock out, Argentina lần lượt đánh bại Thụy Sĩ (1-0, hiệp phụ), Bỉ (1-0) và Hà Lan (0-0, thắng 4-2 luân lưu) ở bán kết.

Đối đầu với một ĐT Đức cực kỳ thăng hoa ở chung kết, Argentina bị đánh giá thấp hơn nhiều và họ đã thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công cực hay.

Thậm chí trong suốt 120 phút thi đấu, Argentina mới là đội tạo được nhiều cơ hội hơn Đức. Người Argentina đã ở rất gần với bàn thắng khi mà Higuain đưa được bóng vào lưới Neuer nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, cầu thủ dự bị Rodrigo Palacio thì tâng bóng qua đầu Neuer ở thế đối mặt nhưng lại đi ra ngoài.

Trong khi đó, Messi dứt điểm rất nhiều và cũng một lần tiến sát đến bàn thắng khi pha ra chân ở cự ly gần trong thế một đối một với Neuer lại đi ra ngoài trong gang tấc.

Tới phút 113, cầu thủ vào sân thay người Mario Gotze đã ghi bàn thắng quý như vàng để mang về chiếc cúp vàng cho người Đức. Điều đáng nói là Gotze được mệnh danh là "Messi của Đức" và chính phiên bản Messi này đã chấm dứt giấc mơ lớn nhất đời của Messi hàng thật.

Có lẽ NHM bóng đá sẽ không thể nào quên được ánh mắt thất thần của Messi khi anh bước qua chiếc cúp vàng tưởng như đã có thể nằm ở trong tay của mình.

Sức mạnh bá đạo của "Cỗ xe tăng" Đức
Sau 24 năm chờ đợi, đội tuyển Đức đã đăng quang tại World Cup 2014, đây là chức vô địch thứ 4 của Cỗ xe tăng. Đức cũng là đội tuyển đầu tiên của châu Âu vô địch World Cup ở Nam Mỹ.

Ngoài ra, Đức còn trở thành đội bóng thi đấu nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 105 trận, ghi nhiều bàn thắng nhất với 223 bàn và có mặt tại nhiều trận chung kết nhất với 8 trận.

Sau khi vô địch World Cup 2014, đội tuyển Đức nhận mức thưởng 35 triệu USD, đây là số tiền thưởng cho chức vô địch cao thứ tư trong lịch sử World Cup.

Không chỉ có vậy, tiền đạo Miroslav Klose đã vượt qua Ronaldo của Brazil để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup sau khi ghi bàn thắng thứ 16 cho riêng mình.

Các cá nhân khác của ĐT Đức cũng được vinh danh. Thomas Mueller nhận Quả bóng bạc và Chiếc giày bạc cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 giải đấu. Thủ thành Manuel Neuer nhận giải Găng tay vàng cho thủ môn xuất sắc nhất.

Thất bại khó tin của chủ nhà Brazil
Là đội chủ nhà của VCK World Cup 2014, ĐT Brazil nhận được kỳ vọng rất cao có thể trở thành đội bóng đầu tiên bước lên ngôi vô địch.

Thực tế là Selecao cũng có một đội hình đầy chất lượng cho giải đấu trên sân nhà với những ngôi sao như thủ môn Julio Cesar, các hậu vệ Marcelo, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz; các tiền vệ Paulinho, Ramires, Willian, Oscar, Fernandinho hay siêu sao Neymar và Hulk trên hàng công.

Brazil kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại (thắng 2 và hòa 1, ghi được 7 bàn và để thua 2 bàn). Tại vòng 1/8, họ vượt qua ĐT Chile sau loạt luân lưu. Sau đó là chiến thắng 2-1 trước Colombia ở tứ kết.

Tuy nhiên đến bán kết, Selecao đã phải chịu một trong những thất bại đau đớn nhất lịch sử trước ĐT Đức. Trận thua không tưởng 1-7 là thất bại đau đớn nhất của Brazil trong lịch sử World Cup.

Chưa bao giờ trong lịch sử đội tuyển Brazil lại phải hứng chịu nhiều bàn thua trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup như vậy. Trận thua cách biệt nhất mà đội bóng Xứ sở Samba phải hứng chịu là khi bị Pháp đánh bại 0-3 trong trận chung kết World Cup 1998.

Brazil cũng là đội chủ nhà thứ hai trong lịch sử World Cup phải nhận 7 bàn thua trong một trận đấu. Trước đó, chủ nhà World Cup 1954 là Thụy Sĩ đã thất bại trước Áo với tỷ số 5-7.

Những cú sốc ngay từ vòng bảng
Vòng bảng của World Cup 2014 có lẽ là kỳ giải chứng kiến nhiều cú sốc nhất. Mới chỉ qua giai đoạn đầu tiên mà rất nhiều ông lớn đã sớm nói lời chia tay với giải đấu.

Tại bảng B, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha chỉ có thể đứng thứ 3 sau 1 trận thắng và 2 trận thua. La Roja khởi đầu với thất bại 1-5 trước Hà Lan và sau đó là 0-2 trước Chile. Chiến thắng 3-0 trước Australia ở lượt cuối chỉ mang ý nghĩa danh dự với đoàn quân của Vicente Del Bosque.

Tại bảng D, cả 2 ông lớn là Italia và Anh cùng dắt tay nhau về nước sau khi chia nhau 2 vị trí thứ 3 và thứ 4. Italia có 1 trận thắng và 2 trận thua trong khi Tam sư chỉ có 1 trận hòa và 2 trận thua. Đứng đầu bảng là bất ngờ Costa Rica và Uruguay đứng thứ 2.

Ronaldo - ngôi sao được kỳ vọng bậc nhất ở World Cup 2014 - cũng phải nói lời chia tay ngày hội bóng đá ngay từ vòng bảng. Bồ Đào Nha đại bại 0-4 trong trận ra quân (gặp Đức) và đánh mất quyền tự quyết sau trận hòa Mỹ 2-2. Tuy nhiên, chính sự phung phí cơ hội ở trận gặp Ghana đã khiến Bồ Đào Nha tự tay đóng lại cánh cửa đi tiếp.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/world-cup-2014-messi-va-su-guc-nga-truoc-cua-thien-duong-a579530.html