Wimbledon – Vòng 3: Tàu tốc hành đã lăn đúng hướng

(TinTheThao.com.vn) - Tàu tốc hành đã chính thức tăng tốc trở lại tại vòng 3 Wimbledon sau hai trận đấu đầu tiên vận hành "ì ạch". Chỉ mất 1h35’ để đánh bại Arnaud Clement của Pháp, Federer ung dung vào vòng 4 với một phong cách nhàn nhã quen thuộc.

Chắc chắn sẽ có nhiều người đặt ra những dấu hỏi cho phong độ hiện tại của Federer sau hai chiến thắng thiếu thuyết thục của anh. Bạc nhược và thiếu sức sống là những gì người ta có thể cảm nhận được từ màn trình diễn của Federer. Tuy nhiên Federer không muốn người hâm mộ phải thất vọng quá lâu và trận đấu với Clement có thể được gọi là lời xin lỗi của anh đến những người đã dõi theo anh trong suốt thời gian qua. Arnaud Clement không phải là một cái tên quá xa lạ với những người hâm mộ quần vợt khi tay vợt kì cựu người Pháp này từng lọt vào top 10 Thế Giới vào năm 2001 và trong thời kì đó anh cũng có được những chiến thắng trước Federer. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại Clement đá khá cao tuổi và phong độ không còn tốt như xưa. Trở lại với trận đấu, Federer gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận trước một Clement chỉ còn thi đấu với kinh nghiệm là chủ yếu. Vẫn mắc nhưng lỗi khá vô duyên nhưng nhìn chung Federer đang dần trở lại với sức mạnh vốn có của mình. Hoàn toàn vượt trội trước đối thủ bằng rất nhiều những điểm winner và tín hiệu đáng mừng đến từ việc anh đã ít đánh hỏng hơn. Dễ dàng giành 5 break rải rác cho cả 3 séc Federer kết thúc hành trình của Clement sau 3 chiến thắng 6-2, 6-4 và 6-2 để có mặt ở vòng đấu tiếp theo. Đối thủ phía trước của Federer là tay vợt người người Áo Jurgen Melzer. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn với một Federer đang dần trở lại và một Melzer đang hồi xuân kể từ sau màn trình diễn ấn tượng tại Roland Garros. M.T

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/quan-vot/tin-tuc-quan-vot/107972.aspx