'When Time Got Louder' – đối diện thẳng thắn với căn bệnh tự kỷ ở tuổi mới lớn

Sắp được ra mắt tại liên hoan phim LGBTQ + ở San Francisco, tác phẩm 'When Time Got Louder' mang tính nhân văn và thời đại sâu sắc khi khắc họa nỗi đau của người mắc căn bệnh tự kỷ và gia đình họ.

Tờ Deadline vừa cho tiết lộ một đoạn trailer ngắn của bộ phim When Time Got Louder do đạo diễn kiêm biên kịch Connie Cocchia cầm trịch. Với sự tham gia của cựu diễn viên tài năng The Hunger Games - Willow Shields, bộ phim hứa hẹn sẽ đưa đến những giây phút chân thực, cảm xúc nhất.

When Time Got Louder kể về những khó khăn mà người mắc bệnh tự kỷ cũng như gia đình họ phải đối mặt. - Ảnh: Deadline

Bộ phim kể về một cô gái trẻ tên là Abbie, có một anh trai mắc bệnh tự kỷ. Cô nàng luôn phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để giúp đỡ người anh trai không thể nói chuyện của mình. Cô là cầu nối của anh trai với gia đình, với cuộc sống, cô là ánh sáng của người anh trai mình.

Tuy nhiên, khi bắt đầu bước chân vào đại học, trải nghiệm sự độc lập đầu tiên trong cuộc đời, cô ấy bắt đầu khám phá bản thân mình và giằng xé giữa sự lựa chọn vùng vẫy bay đi hay ở lại với gia đình, với anh trai mình.

Đoạn video giới thiệu mới được công bố cho thấy những hình ảnh về mối quan hệ ấm áp giữa Abbie và anh trai Kayden (Jonathan Simao). Tình cảm ấy bắt đầu khi mẹ cô (Elizabeth Mitchell) giải thích rằng từ khi còn nhỏ, anh đã luôn cần sự giúp đỡ từ “chị gái lớn” của mình. Mối quan hệ đó bền chặt, họ luôn gắn bó với nhau khi vào thời trung học khi Abbie tiếp tục giúp Kayden vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cho đến khi cô được nhận vào đại học, dần phải xa gia đình, mối quan hệ ấy dường như có gì đó thay đổi.

Simao được kỳ vọng diễn chân thực khi anh cũng mắc bệnh tự kỷ ngoài đời. - Ảnh: Deadline

Willow Shields nhập vai người em gái mới lớn phải đối mặt với những trách nhiệm từ gia đình. - Ảnh: Deadline

Gia đình những bệnh nhân tự kỷ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. - Ảnh: Deadline

Khi Abbie không còn ở nhà, đoạn trailer như chia đôi về hai cuộc sống của cặp anh em và dường như chúng trái ngược với nhau. Đoạn video lồng ghép lồng ghép cảnh Abbie phải lòng một người lần đầu tiên tại một bữa tiệc và Kayden thì lại đang thất tình ở nhà. Hay cha mẹ của họ phải tiếp tục đấu tranh với Kayden trong khi Abbie lại tận hưởng sự lãng mạn của mình trên bãi biển.

Tất cả thiết lập cho một sự kiện mang tính bước ngoặt của tác phẩm: khi cha của họ (Lochlyn Munro) đưa Kayden lên xe buýt một mình, một điều gì đó đáng sợ đã xảy ra khiến anh phải nhập viện.

Trong đoạn giới thiệu nhấn mạnh tới vấn đề cân bằng giữa sự giúp đỡ của gia đình và quá trình tự cân bằng của bản thân.

Nữ đạo diễn Cocchia giải thích rằng When Time Got Louder xuất phát từ trải nghiệm của chính cô ấy và cách cô ấy muốn làm sáng tỏ những khó khăn mà gia đình của những người mắc chứng tự kỷ phải trải qua: “Tôi luôn mong muốn tạo ra những nội dung độc đáo và chân thực xoay quanh chứng tự kỷ nhằm khai sáng cho xã hội chúng ta về những ảnh hưởng sâu sắc mà chứng tự kỷ gây ra đối với một cá nhân, gia đình và cộng đồng của họ. Đây không chỉ là một bộ phim dành cho lứa tuổi mới lớn trong đó nhân vật chính khám phá bản dạng tình dục của cô ấy mà còn là một bộ phim chạm vào thực tế mà những người mắc chứng tự kỷ và gia đình của họ phải đối mặt hàng ngày."

Trailer của bộ phim

X

Cocchia cũng không ngớt lời khen ngợi dàn diễn viên của bộ phim lần này. Cô cho rằng họ từng có trải nghiệm như thế ở ngoài đời thực và sẽ diễn tả những nhân vật trong tác phẩm một cách cảm xúc nhất. Được biết nam diễn viên vào vai người anh trai mắc bệnh tự kỷ - Simao cũng sống với hội chứng Asperger (mộng dạng của bệnh tự kỷ).

When Time Got Louder sẽ ra mắt thế giới trong liên hoan phim Frameline vào ngày 20 tháng 6 tại Nhà hát Castro. Bộ phim sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời để mọi người hiểu sâu sắc về tâm lý tuổi mới lớn và những khó khăn của gia đình, bệnh nhân của bệnh tự kỷ phải trải qua.

Minh Anh (Theo Collider)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/when-time-got-louder-doi-dien-thang-than-voi-can-benh-tu-ky-o-tuoi-moi-lon-post199165.html