Wenger ăn mừng xúc động: Một nhiệt huyết, một tình yêu vĩnh cửu

Khi tiếng còi kết thúc 120 phút của trận bán kết FA Cup vang lên, HLV Wenger như trút được tất cả gánh nặng, ông ăn mừng bằng sự vui sướng tột cùng.

Chưa bao giờ làn sóng phản đối HLV Arsene Wenger tại Arsenal lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Những đường phố ở London, bầu trời tại West Bromwich, trận đấu bóng tại Australia hay một sân vận động vô danh ở châu Phi, nơi đâu cũng bắt gặp những biểu ngữ đòi Wenger ra đi sau hơn 20 năm gắn bó.

Wenger đang đi trong những ngày cuối cùng đầy sóng gió và thử thách với đội bóng lâu năm Arsenal. Một số người chỉ vài năm trước đây coi Wenger như một nhà kiến thiết vĩ đại, một người cha giờ đây quay sang chỉ trích, trách móc. Người hâm mộ cho rằng Wenger đã quá già, lỗi thời và chẳng còn động lực. Thời gian thực sự đã xóa nhòa tình yêu một thời của họ.

HLV lão luyện Mircea Lucescu từng nói: “Arsene là một quý tộc. Ông ấy không bị chi phối bởi giá trị thuộc về tầng lớp công nhân như Alex Ferguson hay chứa đựng bản tính hung hăng của Jose Mourinho. Ông ấy là một nhà sư phạm ở một đẳng cấp cao hơn họ”.

Không! Wenger vẫn tràn đầy nhiệt huyết

Wenger tất nhiên biết rõ những phản ứng tiêu cực đến từ người hâm mộ. Những ngày vừa qua, người ta bỗng thấy gương mặt của ông thầy người Pháp trở nên nhăn nheo và khắc khổ hơn. Trước pha hỏng ăn của Ozil hay đường mất bóng của Sanchez, Giáo sư lại đứng lên ngồi xuống, đôi khi ném thân mình hay co rúm cơ thể trên băng ghế chỉ đạo.

Sau màn rượt đuổi đầy cảm xúc và may mắn với Man City tại bán kết FA Cup hôm chủ nhật, Wenger ăn mừng như một đứa trẻ. Ông giơ tay lên trời hét lớn. Wenger tươi rói nắm chặt lấy Ozil.

Một video sau đó còn cho thấy Wenger đã chờ từng cầu thủ vào phòng thay đồ để chúc mừng. Lạ lùng thay, Wenger cũng trêu đùa, như trẻ ra cả chục tuổi khi ôm lấy cổ và thì thầm điều gì đó với người hùng Monreal.

Khi ấy, không một người yêu bóng đá nào có thể chối cãi. Đằng sau con người 66 tuổi già nua và hay cau có kia vẫn là một bầu nhiệt huyết tràn đầy.

Như Wenger đã từng nói: “Tôi chỉ có thể tồn tại nếu trong tôi vẫn còn khát khao chiến thắng”.

Wenger cũ kĩ nhưng không lỗi thời, lạc hậu

Wenger từng nói “Chúa tạo ra con người và tôi dẫn họ đến với lối chơi đẹp”. Chỉ một lời nói thể hiện toàn bộ quan điểm chơi bóng của ông. Arsenal – Wenger vẫn luôn như vậy, luôn chơi đẹp trong từng ấy năm. Vẫn lối đan lát, vẫn phong cách tấn công ào ạt vũ bão không hề đổi thay.

Wenger cùng với đội hình bất bại mùa 2003-2004. Ảnh: Sky Sports.

Dù đôi khi, người hâm mộ vẫn thầm ước một Arsenal thực dụng hơn như cách Mourinho đã làm để chiến thắng tìm đến nhiều hơn với sân Emirates.

Thế nhưng, Wenger không bảo thủ một cách mù quáng. Khi khó khăn dai dẳng kéo dài, Wenger đã dám từ bỏ sơ đồ 4 hậu vệ để chuyển sang 3-4-3 trong chiến thắng Middlesbrough hôm 18/4.

Sự tằn tiện cũng dần biến mất khi những ngôi sao bắt đầu được đưa về. Hàng loạt kỷ lục chuyển nhượng CLB bị phá bởi Sanchez, Xhaka và Ozil. Emirates không còn là sân chơi riêng của những đứa trẻ nữa.

Ozil chuyển tới Arsenal với mức phí kỷ lục 42.4 triệu bảng. Ảnh: Arsenal.com.

Ở Wenger chỉ có một tình yêu duy nhất và vĩnh cửu cho Arsenal

Arsenal như là "người tình" định mệnh trong cuộc đời của Wenger với gần 21 năm gắn bó với bao thăng trầm và xúc cảm. Vì quá yêu đội chủ sân Emirates, Wenger đã không thể từ bỏ và đành chia tay người vợ Annie sau 12 năm bất thành thực hiện lời hứa sẽ chuyên tâm cho gia đình.

Wenger và vợ chia tay vì Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Wenger là kẻ ăn mày dĩ vãng ư? Có lẽ sẽ bất công khi nói vậy. Trong 5 năm qua, Wenger không thiếu những lời mời béo bở từ PSG hay tuyển Pháp. Hồi hương, Wenger sẽ chẳng còn đau đầu với sự tằn tiện của ông chủ chỉ biết đến số tăng của cổ phiếu Stan Kroenke. Thế nhưng, Wenger vẫn ở lại vì sứ mệnh của ông vẫn chưa hoàn thành.

Với Wenger, mỗi phút giây tại Pháo thủ là một niềm hạnh phúc: “Miễn là tôi còn ở Arsenal, dù 2 năm, 10 năm nữa hay vài tháng, chẳng có gì khác biệt. Đối với tôi, được ở lại Arsenal là một hạnh phúc"

Một bản hợp đồng 2 năm đã được soạn sẵn và chỉ chờ chữ ký của Giáo sư. Những phản đối từ các cổ động viên đã khiến Wenger có thêm sự đắn đo. Wenger nhiều khả năng sẽ dựa vào kết quả của Arsenal mùa giải năm nay để đưa ra quyết định cuối cùng.

2016-2017 có phải mùa giải cuối cùng của Wenger tại Arsenal? Ảnh: Getty Images.

Trong bóng đá hiện đại, tình cảm hay sự gắn bó chỉ còn là thứ yếu so với kết quả và các danh hiệu trên sân. Điều đó có nghĩa vào thời điểm nào đó, Wenger phải ra đi nếu không còn phù hợp. Thế nhưng, tương lai của Wenger, hãy để ông và Ban lãnh đạo đội bóng quyết định.

Còn các cổ động viên, trong lúc chờ đợi, xin hãy tôn trọng Wenger, vì với tình cảm và những gì đã đóng góp. Wenger xứng đáng với điều đó.

Tiến Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/wenger-an-mung-xuc-dong-mot-nhiet-huyet-mot-tinh-yeu-vinh-cuu-post740903.html