Vượt Reply 1988, Queen of Tears đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng của đài Hàn Quốc

Queen of Tears của Kim Soo Hyun - Kim Ji Won vừa ra mắt đã lọt top phim có rating ấn tượng nhất 3 năm qua trên đài truyền hình Hàn Quốc (tvN) cùng với Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Hospital Playlist... Hiện bộ phim đã chính thức 'vượt mặt' Reply 1988 và đứng vững ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng mọi thời đại của tvN.

Theo Nielsen Korea (dữ liệu dựa trên các hộ gia đình trả phí truyền hình), việc phát sóng tập 10 của bộ phim cuối tuần ' Queen of Tears ' của tvN (do Park Ji-eun viết kịch bản, đạo diễn Jang Young-woo, Kim Hee-won) đã đạt được một cột mốc mới trong xếp hạng. Phim ghi nhận rating trung bình toàn quốc là 19,0% và vượt mốc 20% ở khu vực đô thị, đạt 20,9%.

Điều này không chỉ vượt qua mức giảm nhẹ về rating so với tập 9, ghi nhận 15,6% trên toàn quốc và 17,2% ở khu vực đô thị mà còn lập kỷ lục cao mới mọi thời đại. Trước đó, 'Queen of Tears' từng đạt vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng của tvN với rating 16,1% ở tập 8. Tuy nhiên, với mức tăng đáng kể ở tập 10, nó đã vượt qua ‘Shut Up’ (16.9%), ‘Scandal in Old Seoul’ (17.0%), ‘Queen Cheolin’ (17.4%), ‘Mr. Sunshine’ (18.1%) và 'Reply 1988' (18,8%), vươn lên vị trí thứ 3 về rating phim của tvN.

Hiện tại, 'Queen of Tears' chỉ xếp sau 'Goblin' (20,5%) và 'Hạ cánh nơi anh' (21,7%) về số bộ phim truyền hình vượt mốc 20%.

Những hình ảnh của tập 10 Queen of Tears cũng là chủ đề gây sốt MXH, nhất là đoạn kết của tập phim và màn thể hiện của Kim Soo Hyun trong cả tập.

Tập 10 mở đầu với trận chiến của Hyun Woo (Kim Soo Hyun) với những kẻ mà Eun Sung sai tới. Dù chỉ có một mình nhưng Hyun Woo nhanh chóng hạ gục đối thủ, anh thậm chí còn chuẩn bị trước bằng việc gọi điện báo cảnh sát. Trong khi đó, ở nhà Hyun Woo, Hae In (Kim Ji Won) đang phải đối diện với Eun Sung. Hắn lấy chuyện Hae In đang giữ bí mật về bệnh tình ra để yêu cầu cô trở về Queens làm việc.

Hyun Woo về nhà trong tình trạng bị thương không nhẹ khiến Hae In vô cùng lo lắng. Cô chất vấn bắt Hyun Woo nói ra sự thật sau đó tỉ mỉ chăm sóc anh. Hai người cũng dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện và hiểu cho đối phương.

Hyun Woo tiếp tục gặp biến ở công ty khi anh bị Eun Sung buộc thôi việc với lý do lạm dụng quyền. Trước mặt Eun Sung, Hyun Woo tuyên bố sẽ sớm tìm ra sự thật. Việc đầu tiên là anh tìm đến Grace Ko, tay chân thân tín của mẹ con Eun Sung để đe dọa và dụ dỗ bà ta về phe mình. Vì Hyun Woo đã nắm được hết mọi điểm yếu trong những vụ làm ăn phi pháp của Grace Ko nên bà ta quyết định theo phe nhà họ Hong.

Mẹ của Hyun Woo vô tình nghe được cuộc điện thoại của Hae In với bác sĩ, bà lập tức chất vấn Hyun Woo xem con dâu bị bệnh gì. Hyun Woo nói ra sự thật và cũng thừa nhận việc mình đã từng từ bỏ ý định ly dị vì Hae In sắp chết. Hai mẹ con sau đó đều không cầm được nước mắt, mẹ Hyun Woo cũng cố gắng để chăm sóc con dâu tốt hơn. Trong khi đó, mẹ ruột lại đối xử tàn nhẫn với Hae In, thậm chí còn nặng lời, cho rằng Hae In cấu kết với Eun Sung.

Hae In bất ngờ quyết định tới Queens và nhận lời đề nghị trở lại của Eun Sung. Eun Sung không thể ngờ trong buổi họp báo, Hae In lại bẻ lái tuyên bố mình bị ép đến đây, rằng Eun Sung đã đe dọa sẽ đưa chồng cô vào tù. Ngoài việc khẳng định Hyun Woo vẫn là chồng mình, cô còn thông báo việc bản thân sắp chết. Lý do của hành động này là bởi tối hôm trước, Hae In đã nghe được Hyun Woo nói chuyện một mình, anh đã nói rằng anh yêu cô.

Mai Chi/VOV.VN Theo KBIZOOM

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/vuot-reply-1988-queen-of-tears-dung-thu-3-trong-bang-xep-hang-cua-dai-han-quoc-post1087632.vov