Vượt qua nỗi đau, Hải 'mặt sẹo' mở tiệm bánh Hướng Dương

Bị bỏng nặng do tai nạn từ khi mới 6 tháng tuổi, Ngô Quý Hải đã phải trải qua nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần, cố gắng cân bằng, lạc quan, tìm thấy niềm vui sống.

Ngô Quý Hải với chiếc bánh kem vừa thực hiện. Ảnh: T.A

Khuôn mặt, cổ và tay bị biến dạng, hậu quả của tai nạn bị bỏng ngã vào bếp lửa khi mới 6 tháng tuổi khiến cuộc đời của chàng trai Ngô Quý Hải (sinh năm 1994, quê tại Kon Tum) gặp nhiều bi kịch.

Chưa học hết lớp 1, Hải đã phải bỏ học vì mặc cảm, vì chúng bạn trêu chọc. Cậu đã ở nhà tự học bằng cách ghép vần, đọc truyện tranh. Tuổi thơ của Hải trôi qua trong nỗi thua thiệt và nhiều giọt nước mắt tủi thân.

Trong một lần Hải vào tiệm bánh để mua bánh lúc 10 tuổi, người bán đã nhất quyết đuổi cậu ra ngoài vì nghĩ cậu vào để ăn xin, mặc cho cậu bé cố gắng giải thích. Từ đó, Hải nuôi mơ ước sẽ mở tiệm bánh cho riêng mình sau này để có thể đón bất cứ ai, dù đó là những người tàn tật, khiếm khuyết.

Cuối cùng, ước mơ của Hải đã thành sự thật. Tiệm bánh Hướng Dương ở đường Nguyễn Thị Thập, Q.7, TPHCM, của Ngô Quý Hải vừa được mở mới đây, rất nhỏ, rất đơn sơ, chủ yếu được đặt và bán qua online nhưng luôn rộng mở với tất cả mọi người.

Ngô Quý Hải hẹn phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam từ 6 tháng trước cho cuộc phỏng vấn này, nhưng rồi cậu phải ra Hà Nội phẫu thuật lấy da từ lưng để cấy lên da mặt. Hải còn phải chịu thêm nhiều ca phẫu thuật tạo hình khác. Nhưng cậu vẫn lạc quan, an vui. Mỗi khi rảnh, Hải thường mang đàn guitar ra công viên để ngồi chơi vài bản nhạc mới học.

Câu chuyện cuộc đời của Hải "mặt sẹo" khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Sự lạc quan và tình thương yêu của Hải đối với các số phận bất hạnh khác, là điều rất đáng trân quý.

Một câu chuyện lay động tâm can bất cứ ai khi được tiếp cận.

Đinh Thu Hiền - Thế Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vuot-qua-noi-dau-hai-mat-seo-mo-tiem-banh-huong-duong-20240228113500016.htm