Vượt khó vươn lên, nữ sinh 'con nhà nông' trở thành thủ khoa Viện Báo chí

Vượt qua hàng nghìn thí sinh, Bùi Thị Thanh Trang trở thành thủ khoa đầu vào của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bùi Thị Thanh Trang thủ khoa đầu vào của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023. Ảnh Phan Oanh.

Hành trình đặt chân đến cổng trường đại học

Tân thủ khoa Bùi Thị Thanh Trang là cựu học sinh trường THPT Xuân Trường B (Nam Định) đang theo học ngành báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thanh Trang sinh ra trong một gia đình nông dân. Từ bé, cô nàng đã chứng kiến cảnh bố mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để mưu sinh, kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Những ngày nông nhàn rỗi, bố mẹ lại đi làm thuê cho một xưởng mộc trong làng.

Cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng bố mẹ Trang luôn muốn con cái được học hành đến nơi, đến chốn.

Trang bộc bạch: “Dẫu khó khăn nhưng, bố mẹ luôn ủng hộ những ước mơ, quyết định của con cái trong quá trình học tập. Bố em từng động viên hai chị em chỉ cần các con nên người, dù khổ, khó khăn bố mẹ cũng sẽ tằn tiện, tiết kiệm để các con được đi học".

Thấu hiểu những hi sinh đó, 12 năm học phổ thông, nữ thủ khoa luôn cố gắng học tập thật tốt để có thể chạm tới cánh cổng trường đại học nhằm thực hiện ở mơ trở thành phóng viên.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Trang cho hay: “Từ khi còn nhỏ, em thường xuyên đọc báo Hoa học trò,... cộng thêm bản thân mình có sở thích viết văn nên đã thôi thúc em ước mơ với nghề báo”.

Cũng nhờ động lực đó, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thanh Trang đạt 37,28 điểm thi xét tuyển tổ hợp D78 trong đó Ngữ văn đạt 9.25 điểm; Tiếng Anh 9.2 điểm và 9.58 điểm tổ hợp KHXH.

Thanh Trang trở thành thủ khoa đầu vào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023.

Bùi Thị Thanh Trang nhận giấy khen của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh NVCC.

Không ngủ quên trên chiến thắng

Theo Trang, học đại học sẽ khác hoàn toàn với học phổ thông, mọi thứ phải tự lập. Do đó để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình, Trang quyết định xin ở ký túc xá.

Thay đổi môi trường học cộng thêm cuộc sống xa gia đình những ngày đầu nhập học, cô nàng khá bỡ ngỡ, nhớ nhà. Vì vậy để sớm thích nghi, ngày lên giảng đường, tối về tự nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm tài liệu hướng dẫn cách học ở bậc đại học.

Bên cạnh đó, nữ thủ khoa đã chủ động dành thời gian tham gia buổi ngoại khóa chia sẻ về ngành học của trường, khoa tổ chức để được giao lưu, học hỏi và giúp mình mạnh dạn hơn.

“Những năm đầu, em sẽ dành thời gian để học các môn đại cương, học tiếng Anh và hoàn thành các chứng chỉ chuẩn đầu ra của trường. Bên cạnh đó, đến năm thứ 3 sẽ chủ động xin đi làm cộng tác viên để học hỏi cách viết, tác nghiệp nhằm tránh bỡ ngỡ khi đi thực tập”, Thanh Trang chia sẻ.

Chứng kiến cô học trò nhỏ giỏi giang của mình bước vào cánh cổng đại học, cô Đinh Thị Sáng, giáo viên dạy Tiếng Anh tại trường THPT Xuân Trường B (Nam Định) chia sẻ: “Thanh Trang là một cô học trò nghị lực, tinh thần tự học rất tốt. Mỗi ngày lên lớp, em ấy rất chăm chú nghe giảng, chủ động làm nhiều đề cương để củng cố kiến thức. Trang học đều tất cả các môn xã hội, kết quả học tập luôn đứng Top 10 của lớp. Không chỉ ấn tượng bởi quá trình học tập mà tôi còn rất ấn tượng bởi tính cách hiền lành, chịu khó vươn lên để thực hiện ước mơ của mình”.

Cô Sáng cũng cho biết thêm, khi biết học trò của mình trở thành thủ khoa của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực sự tôi đã rất hạnh phúc, tự hào. Kết quả đó là câu trả lời cho sự cố gắng và nỗ lực của Trang suốt những năm dưới mái trường THPT. Cô chúc em hoàn thành được ước mơ của mình, nỗ lực hơn nữa để trở thành một nhà báo “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

“Vào đại học chỉ mới là bước khởi đầu trong hành trình hiện thực hóa ước mơ, danh hiệu thủ khoa cũng vậy, để xứng đáng với danh hiệu này em phải nỗ lực, phấn đấu đặc biệt không được ngủ quên trên chiến thắng đó. Em hi vọng sau 4 năm đại học mình sẽ trở thành một cô phóng viên năng động”. Thanh Trang chia sẻ thêm.

Đức Duy - Phan Oanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vuot-kho-vuon-len-nu-sinh-con-nha-nong-tro-thanh-thu-khoa-vien-bao-chi-post657270.html