Vươn lên từ 'bóng tối'

Từ thời thơ ấu, ông Nguyễn Văn Ninh (66 tuổi) ngụ ở thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải, thị xã La Gi đã gặp phải bất hạnh khi bị mù cả hai mắt. Thế nhưng, với ý chí, nghị lực vươn lên và sự quyết tâm không đầu hàng số phận, ông Ninh đã vươn lên từ 'bóng tối' để nuôi dạy các con ăn học nên người cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh kém may mắn như mình.

Vươn lên từ

Nỗi đau bất ngờ

Sinh ra tại vùng quê nghèo ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ngày còn nhỏ ông Nguyễn Văn Ninh cũng là một đứa trẻ lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên bất hạnh ập đến bất ngờ khi vào năm học lớp 7, trong 1 buổi đi học ông Ninh bị tai nạn ở vùng đầu do bomđạn của chiến tranh. Từ đó đôi mắt của ông đã bị hư vĩnh viễn. Sau biến cố, mặc dù bản thân vô cùng đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng ông Ninh quyết không đầu hàng số phận, ông đã nỗ lực cố gắng gấp bội để làm việcnuôi sống bản thân và đặc biệt là phải trở thành người có ích cho xã hội.

 Ông Nguyễn Văn Ninh nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh

Ông Nguyễn Văn Ninh nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh

Đôi mắtthứ hai của cuộc đời

Cảm nhận được ý chí, nghị lực của chàng thanh niên nghèo, không may bị khiếm khuyết ở đôi mắt, năm 1979 bà Nguyễn Thị Cúc ở cùng quê đã đồng ý làm vợ của ông. Và từ đó, bản thân bà trở thành “ Đôi mắt”, là “ánh sáng” của cuộc đời ông Ninh. “Đồng vợ đồng chồng” nên bất kỳ việc gì khó khăn, hai vợ chồng cũng vượt qua. Hàng ngày vợ chồng ông Ninh cùng đi buôn mắm và làm đủ mọi nghề, thế nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám mãi. Thế rồi năm 1990, cả gia đình gồm cả vợ chồng và những đứa con thơ dại cùng dắt díu nhau đến với vùng đất La Gi để sinh sống và lập nghiệp cho đến tận bây giờ. Ban đầu hai vợ chồng cùng nhau đi khai hoang, làm ruộng, làm rẫy, trồng lúa, nuôi gà… nhưng sau đó nhận thấy cây thanh long mới là thế mạnh phát triển kinh tế địa phương, nên hai vợ chồng quyết định chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang hướng trồng thanh long để phát triển kinh tế gia đình...Lúc này những người con của ông Ninh cũng đã khôn lớn để phụ giúp bố mẹ một tay... Từ đây, ông Ninh có thêm những “ đôi mắt” khác... Thương cha, thương chú tật nguyền nhưng chịu khó, những người con, người cháu của ông Ninh nguyện làm “đôi mắt” để chỉ đường dẫn lối cho ông Ninh đi làm, đi buôn. Chính vì thế để có cơ ngơi khang trang mà nhiều người lành lặn chưa chắc đã tạo dựng được với một căn nhà mặt tiền ở thôn Hiệp Hòa xã Tân hải cùng hơn 5 mẫu đất ở thôn Hiệp Thuận. Đó là kết quả của sự “đồng cam cộng khổ” với biết bao của khó khăn gian khó của cả hai vợ chồng, cùng sự kính trọng, hiếu thảo của những người con, thế nên ông Ninh luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vợ con mình.

Ông Nguyễn Văn Ninh chia sẻ: “Bản thân ông có thể vươn lên mặc cảm, vượt qua số phận, làm tốt mọi việc, nuôi con cái ăn học nên người, công lao rất lớn thuộc về phần vợ ông – Bà nguyễn Thị Cúc, nhờ có bà, ông đã vượt qua tất cả mọi nỗi đau trong cuộc sống, sống lạc quan và yêu thương những người kém may mắn trong xã hội”

Nhìn lại quá khứ là một chuỗi ngày gian khổ của hai vợ chồng, từ thời gian khai khẩn đất hoang cho tới việc đi buôn nước mắm, mở trang trại nuôi gà, rồi lại trồng thanh long với quyết tâm và niềm mong mỏi duy nhất là nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn. Đến nay mọi mong ước của ông Ninh về cơ bản đã hoàn thành. Sau nhiều năm cố gắng, cuộc sống của vợ chồng ông Ninh đã vơi bớt nhọc nhằn. Với tài sản gồm mấy mẫu đất cùng mấy nghìn trụ thanh long hiện có, ông chia đều cho các người con của mình lập nghiệp, chính vì thế các người con của ông Ninh không chỉ thương cha mà còn dành cho ông sự biết ơn, trân trọng và kính nể.

Anh Nguyễn Văn Phòng – Con trai ông Ninh bày tỏ: “ Ông Ninh, cha của anh là một người mà anh hết sức yêu thương, nể phục mà còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, từ cha mà anh luôn cố gắng, nỗ lực hơn trong mọi việc”

 Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ninh luôn “đồng cam cộng khổ” vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ninh luôn “đồng cam cộng khổ” vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống

Giúp ích cho đời

Khi cuộc sống đã tương đối đủ đầy, ông Ninh quyết tâm làm những việc giúp ích cho xã hội, cho những người không may mắn như mình. Vì thế ông đã mở phòng massage, tạo điều kiện cho những người khiếm thị trong thị xã có công ăn việc làm tại căn nhà mà gia đình ông đang ở, giúp họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống... Ngoài ra, sau nhiều năm tham gia công tác trong Hội người mù thị xã La Gi với cương vị ủy viên ban chấp hành. Đến tháng 9, năm 2016 ông Ninh được tin tưởng, bổ nhiệm vào làm Phó chủ tịch Hội người mù thị xã La Gi, ở cương vị mới này, ông Ninh luôn tất bật với biết bao công việc vì cộng đồng như: tham gia các khóa học vi tính, massage để dạy lại cho những người khiếm thị...

Ông Đỗ Huỳnh Long – Chủ tịch Hội người mù thị xã La Gi cho biết: “ Chưa đầy 4 năm đảm trách cương vị Phó chủ tịch Hội người mù thị xã nhưng ở công việc được giao nào, ông Ninh cũng làm rất tốt, đặc biệt là bản thân ông Ninh có nhiều kế hoạch, suy nghĩ, trăn trở và cố gắng giúp những người không may bị khiếm khuyết ở đôi mắt, vượt qua mặc cảm, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội…”

Rạng Đông

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/vuon-len-tu-bong-toi-129617.html