Vững vàng trên tuyến đầu chống dịch

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh nói chung và Bù Đốp nói riêng, những cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng - nơi tuyến đầu đảm đương trọng trách như tấm lá chắn ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh luôn tận tụy vì công việc. Hơn lúc nào hết, khi nhân dân cần, những chiến sĩ công an lại càng vững vàng, không ngại gian khổ ở trận tuyến chống 'giặc' dịch.

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Ở xã biên giới Hưng Phước - một trong những địa bàn khó khăn của huyện Bù Đốp, Phó công an xã, Đại úy Lý Đại Nam đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền và chỉ huy công an xã các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, anh đã tích cực cùng đồng đội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Cao điểm là khoảng thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại úy Lý Đại Nam được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Chốt trưởng chốt số 1 và Tổ trưởng tuần tra, kiểm soát các tuyến đường liên xã, liên khu dân cư nên trách nhiệm càng nặng nề.

Ông Vũ Văn Hựu, công an viên xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tuyên truyền người dân thực hiện phòng, chống dịch

Chốt số 1 đóng tại ngã tư ấp. Đây là khu vực có nhiều tuyến đường liên ấp, liên xã nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn rất lớn. Vừa là Phó công an xã vừa đảm trách Tổ trưởng tuần tra kiểm soát, anh Nam đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hưng Phước triển khai các phương án kiểm soát để tránh trường hợp quá tải cho chốt chặn ở đầu tuyến; phân công lịch trực hợp lý để anh em đảm bảo sức khỏe thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Thế nhưng bản thân anh có hôm vừa hết ca trực ở chốt chuẩn bị về nhà, nhận tin báo từ quần chúng về gây mất an ninh trật tự, anh Nam ngay lập tức đến nơi để xử lý kịp thời.

Ông Hồ Tấn Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Phước, đánh giá: “Được giao nhiều nhiệm vụ, từ chuyên môn đến công tác phòng, chống Covid-19 đều rất vất vả, khó khăn nhưng đồng chí Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, lập trường vững vàng để vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những đóng góp của đồng chí Nam và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đã giúp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hưng Phước kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là khu vực giáp ranh”.

Sức trẻ nơi tuyến đầu chống dịch

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, hàng loạt chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện Bù Đốp được dựng lên, trong đó có chốt kiểm soát dịch bệnh Tân Thành. Đây là nơi Thiếu úy Lưu Tiến, (SN1997), cán bộ Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Bù Đốp tự nguyện tham gia trực chốt cùng lực lượng quân sự, y tế.

Trong suốt thời gian đóng chốt, người dân luôn quan tâm động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần để anh em công tác tốt. Sự cảm thông và thương anh em tuyến đầu của người dân đã góp phần vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Niềm tin của người dân thôi thúc tôi và anh em ở chốt gạt bỏ riêng tư, cống hiến sức trẻ, mong sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Thiếu úy LƯU TIẾN, Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Bù Đốp

Chốt kiểm soát Tân Thành đóng tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Bù Đốp và Lộc Ninh nên lưu lượng phương tiện qua lại tương đối đông, kể cả những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, tránh gây phiền hà cho người dân, Thiếu úy Tiến cùng anh em trực chốt luôn chủ động, xử lý công việc linh hoạt trên tinh thần vừa cương quyết vừa mềm dẻo theo cách thấu tình, đạt lý. “Mặc dù còn rất trẻ nhưng đồng chí Tiến luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm việc liên tục không kể ngày, đêm và không nề hà bất cứ một việc gì khi người dân yêu cầu giúp đỡ. Đã hơn 1 tháng nay, đồng chí chưa được về nhà, dù gia đình có con nhỏ” - Đại úy Trần Minh Tuấn, thành viên chốt Tân Thành cho biết.

Tuổi cao chí càng cao

Tôi nuôi 50 con dê, chăm sóc 2 ha tiêu và mít. Vợ bị bệnh xương khớp nên rất khó khăn khi đi lại nhưng hiểu được tâm tư, tình cảm của tôi nên vợ và 2 con gái vẫn ủng hộ tôi đi phòng, chống dịch Covid-19. Vợ con đã thay tôi chăm sóc vườn và đàn dê nên tôi yên tâm tham gia vào công tác địa phương.

Ông VŨ VĂN HỰU , công an viên xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

Với kinh nghiệm 16 năm làm Phó trưởng ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, 18 năm tham gia Hội Cựu chiến binh xã, ông Vũ Văn Hựu có nhiều kinh nghiệm khi tham gia lực lượng công an viên của xã. Đã ở tuổi 58 và là trụ cột chính trong gia đình, nhưng trước tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng phức tạp và kéo dài, nhất là khi xã Tân Tiến xuất hiện ca F0, góp sức cùng địa phương, ông Hựu đã xung phong tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Thiếu tá Trần Hoàng Diệu, Phó trưởng Công an xã Tân Tiến xúc động trước tinh thần của ông. Anh Diệu bày tỏ: “Dù tuổi cao nhưng ông Hựu đã phối hợp rất sát với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền. Ông đã vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời thông báo với cấp ủy, chính quyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, điểm tệ nạn xã hội để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh”.

Ngoài xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, ông Hựu còn cùng một số đoàn viên thanh niên xã đảm nhận cắt và giao thức ăn cho đàn dê của các hộ dân bị cách ly, phong tỏa, giúp người dân yên tâm thực hiện quy định cách ly tại nhà. Không chỉ vậy “Đối với các gia đình bị đưa đi điều trị, cách ly tập trung, ông Hựu đã mang cỏ đến chuồng dê, đảm bảo đàn dê luôn mạnh khỏe giúp gia đình an tâm chữa bệnh sớm trở về”- ông Nguyễn Đình Đoàn, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết thêm.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện vẫn gian nan và nhiều thử thách. Nhưng với những tấm lòng, dù tuổi đã cao hay còn thanh niên sung sức vẫn luôn xông pha đi đầu mỗi việc. Từ đó góp phần làm tỏa sáng thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, anh bộ đội Cụ Hồ: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đức Hiến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/0/126547/vung-vang-tren-tuyen-dau-chong-dich