Vui thú thả diều, trở về ký ức tuổi thơ

Hàng trăm chiếc diều hình rồng, phượng, cá mập, đại bàng, bươm bướm, doraemon... đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời đã tạo nên khung cảnh bình dị, gợi nhớ về tuổi thơ của nhiều người.

Khu vực ngã ba bờ hồ (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) trở nên nhộn nhịp khi người dân đến thả diều vào mỗi buổi chiều.

Mỗi năm, khi mùa hè đến gần, cũng là dịp người dân đến với thú vui thả diều. Cứ khoảng 16-18 giờ, các bãi đất trống hay đồng ruộng sau thu hoạch trở thành điểm thả diều của người dân. Hàng trăm chiếc diều hình rồng, phượng, cá mập, đại bàng, bươm bướm, doraemon... đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời đã tạo nên khung cảnh bình dị, gợi nhớ về tuổi thơ của nhiều người.

Thú vui bình dị

“Thả diều giúp tôi có những giây phút thư giãn và hoài niệm về tuổi thơ”- anh Lý Quang Đại, ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành bày tỏ niềm vui sau khi cùng vợ tung chiếc diều hình cá mập bay cao lên bầu trời. Anh cho biết, sau giờ làm, anh và vợ thường đến cánh đồng lúa đã thu hoạch thuộc phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành thả diều thư giãn.

Anh Đại chia sẻ, khi còn nhỏ, muốn thả diều là phải tự vót tre, cắt giấy báo sau đó dán lại cho diều cân đều, để khi diều bay không bị chao. Còn bây giờ, diều được làm sẵn, đủ hình đủ loại, vừa đẹp vừa tiện lợi, giá vừa phải. “Tuy không tự làm diều như ngày trước, nhưng trò chơi dân gian này rất thú vị. Đến khu thả diều, tôi không những được thư giãn mà còn làm quen được rất nhiều bạn bè cùng sở thích. Từ đó, tôi học được kinh nghiệm chọn diều, kỹ thuật thả diều”- anh Đại nói.

Tương tự, anh Nguyễn Thành Lượng- ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành cùng vợ và con trai nhỏ ra cánh đồng sau thu hoạch thả diều vào mỗi buổi chiều. “Đây là trò chơi dân gian rất thú vị. Tôi vừa có thể chơi, vừa dạy con trai mình yêu thích đồng quê, yêu thiên nhiên”- anh Lượng chia sẻ thêm.

Chiếc diều hình đại bàng anh mua với giá 400.000 đồng, được làm bằng vải, khung thép chắc chắn, cấu tạo khá phức tạp và đẹp mắt, độ sải cánh rộng gần 4m. Đây là chiếc diều thứ 8 anh mua từ đầu mùa đến nay, đa phần được đặt hàng trên các trang bán hàng online của nước ngoài. “Diều không cân xứng rất dễ bị chao nghiêng, bay không cao và êm. Khi chọn mua diều, quan trọng là bộ khung, cánh, đuôi cân xứng, đúng tỷ lệ, khi thả bay cao mới giữ được thăng bằng”- anh Lượng nói.

Hàng quán mọc lên phục vụ người dân đến thả diều.

“Thay vì la cà ở các hàng quán ăn vặt, em và các bạn đến đây vừa thả diều, vừa được hít thở không khí trong lành, giải tỏa căng thẳng sau giờ học”- em Nguyễn Thanh Trúc (17 tuổi, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành) vừa nói, vừa thuần thục ráp khung diều, cột dây, căn chỉnh đuôi cánh rồi giữ diều giúp cô bạn “chạy lấy đà” để gom gió cho diều bay lên. “Đối với em, trò chơi này khá dễ và thú vị, lại ít tốn kém”.

Phong phú điểm thả diều

Các khu, bãi đất trống như: ngã ba bờ hồ (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu), khu vực Đài tưởng niệm (ngã ba Lâm Vồ, TP. Tây Ninh) hay các cánh đồng lúa sau thu hoạch tại xã Long Thành Nam, Long Thành Trung (thị xã Hòa Thành)... được đông đảo người dân đến thả diều.

Những cánh diều tung bay trên cao .

Tại khu vực ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng, vào mùa khô, mực nước rút xa hàng trăm mét, tạo thành bãi đất trống. Khung cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ, thoáng mát, nơi đây trở thành điểm thả diều lý tưởng. Ngoài người dân ở huyện Dương Minh Châu, nhiều người ở các địa phương lân cận cũng tìm đến thả diều, hóng mát vào mỗi buổi chiều. Vào dịp cuối tuần, khu vực lòng hồ trở nên nhộn nhịp hẳn, hàng trăm chiếc diều lượn trên bầu trời, tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Cách khu vực bờ hồ vài trăm mét, chị Nguyễn Như Quỳnh- sinh năm 2000, ngụ thị trấn Dương Minh Châu đang tỉ mỉ lắp ráp diều, chị không quên chỉ các em nhỏ tháo lắp và cột diều sao cho đúng, cầm diều và chạy lấy đà như thế nào.

“Các em đều là hàng xóm của tôi, ba mẹ các em bận rộn đi làm nên tôi hay dắt các em ra đây thả diều, vui chơi. Nhiều em cố gắng học bài thật tốt để được ba mẹ cho đi thả diều”- chị Quỳnh cười nói. Mỗi chiếc diều khi được thả bay lên cao, các em rất thích thú, reo hò phấn khởi.

Thả diều văn minh, cẩn trọng

Cùng với nhu cầu vui chơi, thả diều, các hàng quán ăn vặt, bán diều tập trung ngày càng đông. Tại điểm thả diều bên cánh đồng lúa vừa thu hoạch ở phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, con đường bê tông chỉ rộng hơn 2m, nhưng đã có 3, 4 xe hàng ăn vặt, xe bán hàng rong bày bàn, ghế phục vụ người thả diều.

Một số người vô tư xả rác, vứt túi nylon, chai nhựa bừa bãi xuống đường, xuống đồng ruộng khiến nhiều người cảm thán: “Nếu mỗi một người biết giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng, chỗ tụ tập đông người thì đâu đến nỗi công viên, khu đất trống đầy rác”.

Anh Nguyễn Thành Lượng bên chiếc diều đại bàng có độ sải cánh gần 4m của mình.

Theo anh Lý Quang Đại, thả diều là một thú vui, nhưng cũng cần văn minh, lịch sự tại điểm mình đến. Xả rác làm bẩn đi hình ảnh đồng quê thân thuộc. Mỗi khi anh đến điểm thả diều, nếu có ăn uống, anh và vợ đều đem rác về nhà xử lý.

Đồng tình với ý kiến này, anh Lê Tấn Phát- ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu cho biết, những ngày qua, người dân khắp nơi đến đây thả diều đã tạo điều kiện cho nhiều hàng quán mọc lên, từ đó cũng phát sinh vấn đề về vệ sinh môi trường, tình trạng rác thải tại khu vực lòng hồ đã tăng lên trông thấy. Vì đây là bãi thả diều tự phát nên người dân cần có ý thức xử lý rác do mình đem đến để giữ vẻ mỹ quan, bảo vệ lòng hồ. Đây là trách nhiệm của mỗi người.

Cha và con say sưa thả diều trên cánh đồng đã thu hoạch.

Bên cạnh đó, người thả diều đông, nên trật tự giao thông trên các con đường tại đây tương đối lộn xộn, xe máy di chuyển không theo trật tự, người dân đến đây vui chơi cần lưu ý bảo vệ tài sản cá nhân.

Khi di chuyển qua các con đường có người thả diều, người dân cần chú ý các sợi dây diều. Đây là những sợi dây nhỏ, có độ căng nhất định và rất khó nhìn thấy. Những sợi dây diều có độ sắc cao, do đó rất nguy hiểm. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, quanh khu vực này luôn có lực lượng chức năng túc trực, nhắc nhở người dân.

Các bạn gái say mê trò chơi thả diều.

Ngọc Bích - Tâm Giang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/vui-thu-tha-dieu-tro-ve-ky-uc-tuoi-tho-a157165.html