'Vui Tết Quân đội, thắm tình quân dân'

Đó là cảm nhận của người dân đứng chân trên đảo Bình Ba thuộc xã Cam Bình, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, nơi đóng quân của Trạm ra đa 570, Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân trong Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) mà nhân dân ưu ái, trân trọng gọi là 'Tết Quân đội'.

Giao lưu văn hóa, văn nghệ học sinh trường Mầm non Cam Bình và Trường Tiểu học, THCS Bình Ba với cán bộ, chiến sĩ Trạm 570 - Ảnh: VGP/An Diệp

Trong tờ mờ của màn sương mù bao phủ đến lưng chừng núi, giữa những làn gió biển se lạnh của khí hậu mùa đông ở một đảo ven bờ. Từ xa khó nhìn rõ "hàng quân nhỏ bé" xếp thành hai hàng dài của các cháu Trường Mầm non Cam Bình, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Ba nối nhau dưới sự dẫn dắt của các thầy cô giáo và hội phụ huynh học sinh đến chúc mừng, chung vui với đơn vị vào ngày "Tết Quân đội" tại Trạm Rada 570, Trung đoàn Rada 451, Vùng 4 Hải quân. Nô nức trong tiếng trò chuyện của người lớn, tiếng gọi nhau í ới của trẻ thơ, không cần phải tinh tế cũng cảm nhận rõ niềm vui của thầy cô giáo và sự hồ hởi, háo hức của các em học sinh. Ngày thành lập Quân đội nhân dân hằng năm không hẹn trước mà đã trở thành ngày lễ của các em học sinh và nhân dân trên đảo.

Những cái bắt tay, cái ôm thắm thiết chưa kịp trao thì các cô giáo đã phải vội vã chỉ huy "đội quân nhí" đi vào doanh trại đúng hàng ngũ. "Quân đội có lễ tiết tác phong quân nhân thì cô trò mình cũng phải có hàng ngũ chỉnh tề, chúng ta phải phấn đấu, học tập theo các chú". Câu nói đó dù không phải mệnh lệnh của cô Hiệu trưởng nhưng có thể cảm nhận rõ tình cảm, sự trân trọng của giáo viên, học sinh và nhân dân trên đảo dành cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trong bầu không khí sôi nổi, rộn ràng tiếng hò reo, cổ vũ. Các cháu học sinh được cán bộ, chiến sĩ đơn vị tặng bim bim, kẹo mút và trái cây trồng tại doanh trại. Nhà trường và các em học sinh cũng dành tặng cán bộ, chiến sĩ đơn vị những bó hoa tươi thắm và nhiều phần quà ý nghĩa.

Sau lời giới thiệu của hai người dẫn chương trình, những tiếng hát cất vút cao, những điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng của các "diễn viên nhí" trên nền nhạc và nhịp, phách được chuẩn bị sẵn. Tình cảm vốn gắn kết lại được sưởi ấm thêm bằng giọng ca trong trẻo, sâu lắng với một tiết mục đơn ca của cô giáo phụ trách đội; tiếp theo là tiết mục tốp ca của các thầy cô giáo; ấn tượng nhất là màn song ca của "Gửi em ở cuối sông Hồng" của Chính trị viên Trạm với cô giáo dạy môn Ngữ văn trường Tiểu học và THCS; sau đó là tiết mục múa hát tập thể được thể hiện bởi "các ca sĩ nhí" và màn phụ họa trong trang phục "bộ đội nhí"… được mọi người vui vẻ đón nhận.

Các cháu Trường Mầm non Cam Bình tập gấp xếp nội vụ - Ảnh: VGP/ An Diệp

Sau màn giao lưu văn nghệ thì ngoài trời bắt đầu hửng nắng. Chiến sĩ đơn vị trong trang phục áo yếu hải quân đứng thành hàng ngang để trổ tài gấp xếp nội vụ. Hoạt động này thu hút sự tham gia hào hứng của các em học sinh. Với bàn tay khéo léo và đức tính tỉ mỉ của người chiến sĩ, chỉ sau vài phút chăn, màn, ba lô đã nhanh chóng được gấp gọn gàng, phẳng phiu và vuông vắn.

Đại úy Phạm Như Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm ra đa 570 cho biết: Đây là nếp sống khoa học của người chiến sĩ sau mỗi sáng thức dậy và được thực hiện sau chế độ thể dục sáng của quân nhân. Các cháu học sinh được tham gia các hoạt động này sẽ hiểu thêm cuộc sống của người chiến sĩ, dù vất vả nhưng cũng rất đỗi vẻ vang. Từ đó sẽ khơi gợi trong tâm hồn các cháu những tình cảm, ấn tượng tươi đẹp về tình yêu biển đảo, yêu các chú bộ đội, yêu quê hương đất nước mình hơn…

Chị Phạm Trần Hải Yến, Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh, cư dân sinh sống trên đảo, bộc bạch trong tự hào, xúc động: "Ngày 22-12 hằng năm, chúng tôi đều được hòa mình vào các hoạt động cùng với Trạm Rada 570. Một cảm giác thật khác lạ so với thường ngày. Cái náo nức, phấn khởi hiển hiện trên khuôn mặt những người lính trẻ khiến tất cả chúng tôi đều vui lây".

Chị Yến cho biết thêm, gia đình chị gắn bó với đảo cũng đã gần 30 năm nay, từ ngày còn bé. Ở gần đơn vị nên được cán bộ, chiến sĩ đùm bọc, giúp đỡ rất nhiều, như giúp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hay việc dựng nhà, kiên cố lại chuồng trại trước khi bão về, dạy các cháu học... Đến giờ, gia đình chị đã quen với chế độ sinh hoạt, công tác của đơn vị, coi đó là nền nếp của gia đình mình, nên mọi hoạt động của các thành viên trở thành khuôn mẫu như làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ đúng nền nếp, hiệu quả công việc được nâng cao và chất lượng học tập của các cháu ngày càng tiến bộ.

Tết cổ truyền của dân tộc đang chuẩn bị đến gần, nhưng "Tết Quân đội" đã nở hoa rực rỡ trong lòng nhân dân trên đảo Bình Ba vào những ngày này. Có thể nói sống cùng nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân đã làm cho cán bộ, chiến sĩ Trạm 570 trở thành một phần không thể thiếu trong lòng nhân dân. Ngày thành lập Quân đội nhân dân, Ngày hội Quốc phòng toàn dân tự bao giờ đã trở thành ngày hội của nhân dân; ngày mà chính quyền, các đoàn thể nhân dân, học sinh trên đảo dường như dừng mọi hoạt động để hướng đến ngày lễ có ý nghĩa trọng đại này.

Trần Phương - An Diệp

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/vui-tet-quan-doi-tham-tinh-quan-dan-102231225220440627.htm