Vua sân cỏ nước Anh 'mắt kém' hơn trọng tài... V.League?

(ĐVO) Trong khi trọng tài đang là vấn đề nổi cộm ở V-League, thì tại nước Anh xa xôi, pha xử lý rất sai sót của trọng tài Martin Atkinson trong trận Tottenham gặp Chelsea đêm qua cũng đang là vấn đề được bàn tán xôn xao.

Trận bán kết cúp FA đêm qua giữa Tottenham và Chelsea đã kết thúc với tỉ số 5-1 nghiêng về Chelsea. Trong trận đấu này, các CĐV Spurs có phần ấm ức bởi họ đã phải chịu một bàn thua từ trên trời rơi xuống. Pha sút bóng của cầu thủ The Blues chưa qua vạch vôi nhưng trọng tài chính Martin Atkinson vẫn công nhận bàn thắng.

Pha bóng diễn ra ở phút 49, khi Chelsea đang dẫn trước 1-0. Sau một tình huống lộn xộn, bóng bật ra, Mata lao tới đá bồi. Đường bóng hướng về phía khung thành và bị Benoit Assou-Ekotto cản lại. Pha quay chậm cho thấy, bóng vẫn chưa đi vào khung thành, nhưng bàn thắng vẫn được tính cho Chelsea.

Sau khi trận đấu kết thúc, chính trung vệ John Terry – một trong ba cầu thủ ngã đè lên nhau trên vạch vôi trước khi Mata sút – cũng thừa nhận rằng đây là một bàn thắng không hợp lệ. “Tôi không nghĩ bóng đá đi qua vạch vôi. Các bạn có thể xem lại đoạn băng ghi hình”, đội trưởng Chelsea phát biểu.

Tình huống gây tranh cãi trong trận bán kết cúp FA.

Nói về tình huống này, HLV Harry Redknapp của Tottenham cũng tỏ ra rất bức xúc. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này đã tiết lộ rằng, ông đã tới gặp trọng tài Atkinson và nhận được lời xin lỗi của ông này.

HLV Redknapp cho biết: “Lúc đó, hậu vệ đang nằm trên vạch vôi. Vì vậy mà không thể có bàn thắng được. Rất không may là ông trọng tài đã mắc sai lầm lớn. Chúng tôi đã không còn đủ bình tĩnh để thi đấu tốt sau sai sót này”.

“Tôi nghĩ rằng Martin Atkinson cũng không định công nhận bàn thắng. Nhưng không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy lúc đó. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi có trao đổi với Atkinson. Ông ấy cũng tiếc nuối và nói rằng ‘Đây là điều tồi tệ và không thể làm gì hơn”, Redknapp kể lại.

Cùng trong ngày diễn ra trận đấu này, cuộc đối đấu giữa M.U và Aston Villa cũng xuất hiện một tình huống rất gây tranh cãi. Các cầu thủ khách The Villa cho rằng tiền vệ Ashley Young đã ăn vạ kiếm penalty khi va chạm với hậu vệ Clark trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài vẫn thổi phạt đền. Tình huống mở ra chiến thắng 4-0 cho M.U trên sân nhà.

'Bầu Kiên và tôi đã giảng hòa'

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/thethao/Vua-san-co-nuoc-Anh-mat-kem-hon-trong-tai-VLeague/20124/204638.datviet