Vụ xe khách lật 4 người tử vong: Tang thương chồng chất, đưa Mẹ Việt Nam anh hùng hôm trước, hôm sau là cháu ruột

Do cháu đích tôn của Mẹ Việt Nam anh hùng không may tử vong trong vụ tai nạn nên chiều hôm qua (14/6), gia đình đã tổ chức tang lễ cho Mẹ, hôm nay tổ chức lễ tang cho Ngà.

Liên quan đến vụ việc 1 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách là cháu của Mẹ Việt Nam anh hùng gặp nạn khi về chịu tang bà, trên Vietnamnet, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn Trần Như Ý chia sẻ, dự kiến hôm nay (15/6), chính quyền địa phương và người nhà mới tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, hưởng thọ 112 tuổi, tuy nhiên, do cháu đích tôn của Mẹ không may tử vong trong vụ tai nạn nên lễ tang phải thay đổi. Ông Ý nói: "Chiều hôm qua (14/6), gia đình đã tổ chức tang lễ cho Mẹ, hôm nay tổ chức lễ tang cho Ngà".

Gia đình vừa chịu tang Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, thọ 112 tuổi, giờ phải lập ban thờ cháu đích tôn tử vong khi về chịu tang bà - Ảnh: Hòa Bình

Nguyễn Tất Ngà (sinh năm 2002, ở Đô Lương, Nghệ An), là một trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách xảy ra lúc rạng sáng 14/6, trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin với Zingnews, ông Trần Như Ý cho hay Ngà đang là sinh viên đại học năm thứ hai ở Hà Nội. Đêm 13/6, Ngà nhận được tin bà nội mất nên vội lên xe khách để về quê chịu tang. Bà nội của Ngà là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân (112 tuổi, ở Đô Lương, Nghệ An).

Lo sợ bà Nguyễn Thị Sự (mẹ của em Ngà) không chịu được cú sốc lớn, người nhà thay phiên nhau chăm sóc, bên cạnh động viên, còn bà Sự cứ nấc nghẹn: "Đau xót quá... con ơi".

Còn ông Chương, bố của Ngà qua nay trở nên tiều tụy. Người đàn ông trụ cột của gia đình hôm nào, nay khóc không thành tiếng, ông bần thần trước di ảnh con trai hết mực yêu thương.

Tai nạn đã mang em đi không chỉ là bất ngờ, mất mát của gia đình, mà với bà con lối xóm, đây quả thực là hung tin mà nhiều người vẫn chưa tin đó là sự thật.

Những người trong xóm kể lại, khi nghe gia đình báo tin bà nội - Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, qua đời ở tuổi 112, Ngà vội vã bắt xe khách về để chịu tang.

Hiện trường vụ TNGT ở Ninh Bình - Ảnh: CTV

Trên chuyến xe về chịu tang bà, ít ai dám nghĩ đây là chuyến đi cuối cùng đưa Ngà về bên bà nội, khi xe khách đến nút giao Quốc lộ 1A (thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình) thì va chạm với xe máy rồi lật nghiêng trên đường.

Vụ tai nạn thương tâm khiến em Nguyễn Tất Ngà và 3 nạn nhân khác tử vong, nhiều người bị thương. Trong số 4 nạn nhân tử vong có 3 người cùng quê Đô Lương, Nghệ An. Theo bà con trong xóm, Ngà là con út trong gia đình có 5 chị em, là cháu đích tôn của bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn làm 4 người chết. Ảnh: K.T.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân qua đời vào tối 13/6 tại nhà riêng, hưởng thọ 112 tuổi.

Bà có 4 người con trai, trong đó 2 người đi bộ đội và hy sinh tại chiến trường là: Liệt sĩ Nguyễn Tất Tân và liệt sĩ Nguyễn Tất Văn. Liệt sĩ Nguyễn Tất Văn chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị nhưng đến nay chưa tìm được hài cốt.

Bà Nguyễn Thị Tân được Chủ tịch nước trao danh hiệu tặng Mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2012.

Trước mất mát quá lớn của gia đình, trong sáng nay, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo huyện Đô Lương cùng nhiều cơ quan địa phương, các đoàn thể, xóm làng đã đến phúng viếng, chia buồn trong lễ tang cháu đích tôn Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

TP. Hồ Chí Minh đang ở đỉnh dịch của sốt xuất huyết và chân tay miệng

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-xe-khach-lat-4-nguoi-tu-vong-tang-thuong-chong-chat-dua-me-viet-nam-anh-hung-hom-truoc-hom-sau-la-chau-ruot-172220615151551703.htm