Vụ xây móng cầu xong người dân không cho gác dầm, huyện Tân Phước nói gì?

Ngày 20-7, UBND huyện Tân Phước tổ chức buổi họp báo thông tin về cầu kênh tuyến 2, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (dự án cầu bắc qua trụ sở UBND xã Phước Lập đang xây dựng). Cầu được khởi công từ tháng 8-2022 đã xây dựng xong phần móng nhưng chưa gác dầm cầu do người dân phản ánh độ tĩnh không thấp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Người dân địa phương phản ánh độ tĩnh không của cầu thấp

Ông Trần Hoàng Phong, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước cho biết, đến nay chính quyền địa phương đã thống nhất sẽ tiếp tục triển khai thi công, đồng thời bổ sung vốn để nâng cao độ dạ cầu lên 0,5m. Hiện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đang phối hợp với các ngành chức năng, xã Phước Lập và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, phóng viên đặt câu hỏi, thời gian nào sẽ tiếp tục triển khai thi công và nguồn vốn bổ sung là bao nhiêu thì chính quyền địa phương không có câu trả lời. Mặt khác, theo ghi nhận, hiện người dân địa phương vẫn chưa đồng thuận với phương án nâng độ cao dạ cầu lên 0,5m và sẽ tiếp tục gửi đơn kiến nghị.

Trước đó người dân phản đối không cho gác dầm cầu

Như Báo SGGP đã đưa tin, cầu kênh tuyến 2 khởi công từ tháng 8-2022, đã xây xong phần móng, dự kiến gác dầm cầu vào đầu tháng 3-2023 nhưng đến nay vẫn chưa thi công do người dân địa phương phản ánh độ tĩnh không quá thấp, ghe tàu không thể chở máy gặt đập liên hợp, nông sản ra vào khó khăn khi thương lái đến thu mua nông sản.

Vì vậy, người dân phản đối không cho gác dầm cầu và đề nghị nâng tĩnh không lên 1m. Cùng với đó, người dân đã làm đơn tập thể gửi đến chính quyền địa phương và các sở ngành cầu cứu. Đồng thời, người dân đã thay phiên nhau túc trực cả ngày lẫn đêm không cho đơn vị thi công.

Hiện công trình đang dừng thi công

Trước tình hình trên, chính quyền huyện Tân Phước đã cho tạm ngừng thi công để tiếp tục vận động người dân chấp thuận chủ trương và đánh giá lại toàn bộ giải pháp để đưa ra phương án khả thi nhất.

Cuối tháng 3, UBND huyện Tân Phước đã phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh Tiền Giang kiểm tra thực tế, địa phương đã đưa ra phương án nâng tĩnh không cầu lên 0,5m. Tuy nhiên, với phương án này mặc dù địa phương đã đi vận động người dân nhưng vẫn chưa được sự đồng thuận.

Qua nhiều tháng, đến nay dự án dở dang, cỏ dại dây leo mọc um tùm. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước cho biết, ngành chức năng địa phương đang chờ Sở GTVT tỉnh Tiền Giang thẩm định rồi mới tiếp tục thi công.

Công trình cầu hiện nay

Ngày 13-6, phóng viên phản ánh đến Sở GTVT thì được phản hồi, kênh tuyến 2 được xác định không phải là tuyến đường thủy nội địa. Đồng thời, là kênh có chức năng phục vụ thủy lợi và có cấp kênh không thuộc cấp kênh chính và kênh cấp I do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trực tiếp quản lý, khai thác, bảo vệ. Vì vậy, đây là tuyến kênh thủy lợi cấp thấp được UBND tỉnh Tiền Giang phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, khai thác, bảo vệ.

Qua khảo sát, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành nông nghiệp không có quy định về tĩnh không cho các công trình vượt kênh mà chủ yếu lấy ý kiến về sự thống nhất giữa chính quyền địa phương và người dân khu vực.

Ông Phan Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang đề nghị UBND huyện Tân Phước rà soát, kiểm tra lại các căn cứ pháp lý, hồ sơ thủ tục đầu tư dự án đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành. Về tĩnh không cầu, đề nghị UBND huyện Tân Phước quyết định theo thẩm quyền đảm bảo sự đồng thuận của người dân trong khu vực ảnh hưởng dự án; đồng thời, công trình phải đảm bảo an toàn giao thông khi hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Cầu bắc qua trụ sở UBND xã Phước Lập có chiều dài 24m, rộng 6m, cao độ dạ cầu 2,7m, tải trọng 3,5 tấn. Cầu do UBND huyện Tân Phước làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, được khởi công vào tháng 8-2022 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.

NGỌC PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-xay-mong-cau-xong-nguoi-dan-khong-cho-gac-dam-huyen-tan-phuoc-noi-gi-post698261.html