Vụ vợ chồng nghi bị đầu độc: Nạn nhân nói gì?

Liên quan đến vụ vợ chồng anh Nguyễn Thế Bảo (41 tuổi, trú xã Ea Bar, H. Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc) nhập viện nghi bị đầu độc, chiều 18-2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Đắc Lắc cho biết, đơn vị đã mang mẫu nước trong can ra Viện Khoa học Hình sự để xét nghiệm, xác định thành phần trong nước.

Kể lại giây phút đối mặt với tử thần, chị Trần Thị Tuyết Nga (33 tuổi, vợ anh Bảo) chưa hết bàng hoàng: “Khoảng 11 giờ 30 ngày 14-2, vợ chồng tôi vào chòi rẫy nấu cơm ăn, nghỉ trưa. Sau khi ăn cơm, anh Bảo lấy nước trong can nhựa màu vàng (5 lít) ra uống trước, còn tôi uống sau. Nhưng chỉ vài phút sau, vợ chồng cảm thấy buồn nôn, khó chịu trong người. Lúc này anh Bảo đổ nước trong can ra ca thì thấy có màu xanh lợt bất thường nhưng không có mùi. Với kinh nghiệm làm nông, anh Bảo cho rằng màu xanh này rất giống màu của thuốc cỏ cháy sau khi hòa tan vào nước. Do vậy, chồng tôi đã nhổ một vài cây cỏ gần đó rồi nhúng vào ca nước rót từ trong can ra thì phát hiện phần lá và thân cỏ dính nước bị cháy. Trong lúc hoảng loạn, vợ chồng vội mang số nước còn lại trong can đến trình báo CAX rồi vào bệnh viện cấp cứu”.

Sau khi sơ cứu, súc ruột, vợ chồng anh Bảo được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để được điều trị. Theo thông tin từ anh Bảo, trải qua các xét nghiệm, các bác sĩ thông báo trong máu và nước tiểu của vợ chồng anh có thành phần thuốc cỏ cháy. Vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng, vợ chồng anh Bảo xin xuất viện và nhờ người đưa đến một bà lang tại H. Krông Nô (tỉnh Đắc Nông) để điều trị bằng thuốc Nam. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình hình sức khỏe của anh Bảo và chị Nga đã dần ổn định trở lại.

Vợ chồng anh Bảo chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Ảnh: N.T

Được biết, cách đây vài năm, gia đình anh Bảo xảy ra mâu thuẫn với một người gần rẫy. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã hòa giải và không hề có xích mích gì thêm với ai. Do đó, khi được hỏi về những nghi ngờ khiến anh chị nhập viện sau khi uống nước, anh Bảo chia sẻ: “Cái can màu vàng 5 lít vợ chồng tôi vẫn thường xuyên đựng nước mang vào rẫy uống. Hơn nữa, sau nhiều giờ đồng hồ để can nước trong chòi, chúng tôi mới quay vào uống nên không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Vì thế, sự việc xảy ra, tôi và vợ không dám nghi ngờ cho ai mà chỉ mong các cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ để gia đình tôi yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn cho biết thêm: “Do chưa có kết quả xét nghiệm mẫu nước trong can nên CQĐT chưa thể xác định được nguyên nhân vụ việc”.

Nguyên Trịnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_161996_vu-vo-cho-ng-nghi-bi-da-u-do-c-na-n-nhan-no-i-gi-.aspx