Vụ trộm thế kỷ tại biệt thự con gái 'ông trùm' giải đua Công thức 1

Cách đây gần bốn năm, vụ trộm tại nhà của người mẫu – tỷ phú Tamara Ecclestone đã gây xôn xao dư luận Anh. Bằng cách nào mà những tên trộm đột nhập được vào ngôi biệt thự được bảo vệ bởi vệ sỹ có vũ trang, lại còn nằm trên con phố an toàn nhất nước Anh?

Chưa hết, chúng đã lấy đi số vàng bạc, trang sức trị giá khoảng 20 triệu Bảng Anh, biến đây trở thành vụ trộm lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc. Vậy nhưng điều mà không ai ngờ tới là cách những tên trộm bị tóm gọn.

Vụ án thế kỷ

Trong thế giới đua xe Công thức 1, “Bernie Ecclestone” là một cái tên mang đầy quyền lực. Bernie Ecclestone, tên đầy đủ Bernard Charles Ecclestone, là cựu chủ tịch tập đoàn Formula One sở hữu và quản lý giải đua xe F1. Chính nhờ sự dẫn dắt của Ecclestone mà F1 mới trở thành thương hiệu tỷ đô như ngày hôm nay. Ngay cả sau khi đã từ chức chủ tịch, ảnh hưởng của Bernie Ecclestone đối với F1 vẫn không hề suy giảm.

Ngôi biệt thự của Tamara Ecclestone.

Con gái Tamara Ecclestone của “ông trùm F1” cũng là một nhân vật nổi tiếng. Nữ diễn viên, người mẫu này có một vị trí riêng cho mình trên sóng truyền hình Anh từ nhiều năm nay. Sự nghiệp của nữ diễn viên chỉ tạm lắng xuống sau khi cô lấy chồng là tỷ phú – nhà đầu tư chứng khoán Jay Rutland. Họ sống tại một căn biệt thự tại khu phố Kensington Palace Gardens.

Kensington Palace Gardens không phải vô cớ đươc mệnh danh là “tuyến phố an toàn nhất nước Anh”. Ngoài đại sứ quán nhiều nước, nơi đây còn được không ít tỷ phú chọn làm nơi đặt nhà của mình. Lối ra, lối vào khu phố đều được đặt cổng sắt có lính gác bảo vệ. Những vọng gác này có từ thời Thế chiến II khi Kensington Palace Gardens là nơi đặt nhà tù bí mật chuyên giam giữ sĩ quan cấp cao của phát-xít Đức.

Vào dịp Giáng sinh năm 2019, vợ chồng Tamara và con gái quyết định sẽ đi nghỉ đông tại Lapland (Phần Lan). Tamara thông báo tin này qua trang Instagram của mình. Cô không hề biết rằng điều đó đã khiến cô bị đặt vào “tầm ngắm” của những tên trộm. Vào cái đêm đầu tiên mà gia đình không có ở nhà, một nhóm năm, sáu tên trộm lẻn vào căn biệt thự. Chúng rón rén đằng sau ngôi nhà đồ chơi của con gái Tamara nhằm tránh bị camera giám sát phát hiện, sau đó phá cửa kính mà vào trong biệt thự.

Bọn trộm lục tung tất cả mọi phòng trong nhà và biến ngôi biệt thự thành bãi chiến trường. Chúng “làm ăn” ầm ỹ như vậy nhưng không hiểu vì sao phải hơn một tiếng sau đó mới có một vệ sỹ đi kiểm tra. Người vệ sỹ phát hiện đám trộm trong khi chúng đang lục soát phòng để quần áo của Tamara Ecclestone. Căn phòng nằm sau cánh cửa sắt dày 15 cm, nhưng không hiểu bọn đạo tặc làm cách nào vẫn phá được cửa. Những tên trộm bèn nhảy qua cửa sổ thoát thân. Vì người vệ sỹ không cầm theo súng nên anh ta đành phải để cho lũ trộm chạy thoát.

Jay Rutland (tên người vệ sỹ) trả lời một tờ báo sau vụ trộm: “Bọn trộm đã lấy đi của chúng tôi khoảng 450 thứ đồ khác nhau, chủ yếu là trang sức và đồng hồ. Số tài sản này không được bảo hiểm chi trả. Ước tính gia đình chúng tôi đã thiệt hại hơn 20 triệu bảng.”.

Số trang sức trị giá triệu đô được Cảnh sát Anh thu hồi từ tay bọn trộm.

“Cái miệng làm khổ cái thân”

Việc xử lý vụ trộm tại biệt thự Ecclestone được giao cho “Flying Squad”, đơn vị điều tra trộm cắp nổi tiếng của Sở Cảnh sát London. Vấn đề đầu tiên họ gặp phải là không có nhiều bằng chứng. Những tên trộm đã rất cẩn thận xóa hết mọi dấu vết của mình. Ngoài việc che kín cơ thể từ đầu đến chân, bọn trộm còn có “chiến lược” di chuyển để tránh tối đa sự chú ý của người qua đường và camera giám sát. Một vị thanh tra cảnh sát giấu tên bình phẩm: “Cứ nhìn cách chúng bước đi theo hình zigzag, rồi cứ một tên đi, những tên khác đứng nấp để quan sát cũng có thể kết luận rằng trong số đám trộm ít nhất phải có một tên từng được huấn luyện trong quân đội”.

Manh mối duy nhất mà cảnh sát kiếm được là hình ảnh camera ghi lại đám trộm lên một chiếc taxi màu đen để tẩu thoát. Tại London có đúng 1.006 chiếc taxi màu đen như vậy được cấp phép hoạt động. Vì camera an ninh không quay được biển số xe vào buổi đêm nên cảnh sát đã phải dò hỏi hết 1.006 tài xế ở London. Sau hơn một tháng điều tra, cuối cùng họ cũng đã tìm được tài xế taxi đã đón khách ở Kenshington Palace Gardens vào đêm hôm đó.

Thanh tra cảnh sát Thomas Grimshaw là người trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra. Ông kể lại: “Người tài xế khai rằng anh ta chở các nghi phạm đến nhà nghỉ TLK Apartments trên phố St. Mary Cray. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ rằng việc điều tra cũng khó khăn vì nhà nghỉ không lưu giữ thông tin khách trú lại như khách sạn. Vậy nhưng cô tiếp tân chỉ cần được hỏi là nhớ ngay ra nhóm khách khả nghi trú tại khách sạn hôm đấy.”

Nữ tỷ phú Tamara Ecclestone.

“Cô tiếp tân còn cho chúng tôi xem số điện thoại của một người trong nhóm khách hôm đấy. Hắn ta là một người đàn ông trung tuổi, nói tiếng Anh lơ lớ, trông như người gốc Đông Âu. Y tán tỉnh cô tiếp tân và còn chìa cho cô ta xem những món đồ trang sức nói rằng sẵn sàng trao chúng cho cô nếu cô chịu “chiều” hắn. Cô tiếp tân có được số di động của y sau khi hắn gửi cho cô tấm hình chụp dương vật hắn”.

Điều may mắn hơn cả là nhà nghỉ yêu cầu khách tạm trú phải cung cấp ảnh căn cước công dân của mình để tiện việc phòng chống lây nhiễm. Cảnh sát nhờ vậy đã xác định được một trong những kẻ trộm là Jugoslav Jovanovic, công dân Y,Á 23 tuổi, đang tạm trú ở Anh. Tiếp sau đó là cả một cuộc tra xét hàng nghìn thước phim camera giám sát trên khắp nước Anh. Cảnh sát phát hiện ra Jovanovic còn xuất hiện tại hiện trường nhiều vụ trộm cắp nghiêm trọng khác.

Trước khi tham gia vụ trộm nhà Tamara Ecclestone, Jovanovic và đồng bọn đã đột nhập tư dinh của cựu danh thủ Frank Lampard lấy đi số trang sức trị giá 60.000 bảng. Chưa đầy một tuần sau đó, chúng lại phá cửa biệt thự của cố tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Leicester City. Số tài sản bị kẻ trộm lấy đi ước tính rơi vào khoảng 1 triệu bảng. Chưa hết, chúng còn ở lại trong căn biệt thự hơn hai tiếng đồng hồ để uống hết số sâm-panh Cristal của vị tỷ phú.

Vậy còn danh tính những kẻ đồng phạm của Jovanovic thì sao? Cảnh sát không gặp khó khăn khi xác định ra tên Alessandro Maltese trong nhóm trộm. Trên đường đi trộm biệt thự nhà Ecclestone, Maltese đã lấy trộm một vỉ kẹo cao su ở trạm xăng. Những tên trộm dừng lại tại trạm xăng để mua cà-phê và đồ ăn.

Nhờ sự cộng tác của cảnh sát Ý, Jovanovic, Maltese và tên trộm thứ ba là Alessandro Donati đã bị bắt giữ rồi trục xuất sang Anh. Jovanovic phải chịu bản án 11 năm tù, còn hai tên còn lại mỗi người nhận bản án 9 năm 8 tháng. Lý do Jovanovic phải chịu bản án cao hơn đồng phạm vì tên này còn có liên quan đến một đường dây rửa tiền và tiêu thụ đồ ăn trộm khác.

Vua trộm Alfredo Lindley bị camera giám sát ghi lại.

Cuộc truy đuổi vẫn tiếp diễn

Trước khi bị bắt, Jovanovic sống tại nhà người chú mình là Daniel Vukovic. Cái tên này không hề tồn tại. Vukovic thực chất là tên “vua trộm” Croatia khét tiếng Alfredo Lindley. Tên này có tiền án phạm tội từ năm 1995, sau khi hắn trở về từ chiến trường ở Serbia. Theo hồ sơ của Europol, Lindley có quan hệ gần gũi với các nhóm tội phạm và tổ chức bán quân sự tại Sarajevo, Belgrade, Zagreb và Milan. Hắn bị truy nã trên toàn châu Âu sau khi tổ chức thành công hai vụ trộm tư dinh của danh thủ bóng đá Patrick Vieira và Sulley Muntari.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Lindley ở Anh là khi hắn cùng Jovanovic bước vào cửa hàng tạp hóa cao cấp Harrods ở London. Chúng vung tiền mua những món hàng xa xỉ, sau đó còn đăng ký làm thẻ khách hàng thân thiết. Lindley sử dụng một trong 17 cái tên giả của hắn để làm việc này, còn Jovanovic phạm phải sai lầm tai hại là sử dụng tên thật của mình.

Tên trộm Jugoslav Jovanovich.

Theo thông tin nội bộ của cảnh sát Anh, Lindley hiện đang lẩn trốn tại Serbia. Vấn đề là cảnh sát Serbia từ chối bắt giữ và dẫn độ Lindley về Anh. Không thể loại trừ khả năng tên tướng cướp đã sử dụng những mối quan hệ của mình ở Belgrade để buộc chính quyền Serbia che chở cho hắn.

Vấn đề được dư luận chú ý hiện nay là số tài sản ăn trộm được mà Lindley còn đang nắm giữ. Cảnh sát Anh chỉ thu giữ được từ tay ba tên đồng bọn của hắn khoảng 10 triệu bảng các thứ trang sức, đồng hồ cao cấp. Bọn trộm khai, khoảng một nửa số đồ ăn cắp được từ nhà Ecclestone đã bị Lindley chiếm làm của riêng.

Xuất hiện trên kênh truyền hình BBC, nữ diễn viên Tamara Ecclestone lên tiếng kêu gọi thợ săn tiền thưởng săn tìm Lindley: “Bất kỳ ai bắt được tên trộm còn đang lẩn trốn và dẫn độ được hắn sang Anh sẽ được nhận 500.000 bảng. Số trang sức đã bị hắn lấy đi đều là những món đồ mang nhiều kỷ niệm với vợ chồng tôi. Điều quan trọng hơn là chúng tôi bây giờ không thể yên lòng đặt đầu lên gối mỗi đêm vì lúc nào cũng lo sợ. Gia đình tôi chỉ muốn tất cả những kẻ phạm tội bị đưa ra pháp luật để chúng tôi có thể ngủ yên”.

Vũ Hội (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/vu-trom-the-ky-tai-biet-thu-con-gai-ong-trum-giai-dua-cong-thuc-1-i663106/