Vụ tìm thấy cháu bé 2 tuổi sau 3 ngày: Sẽ làm rõ nguyên nhân mất tích

Trưa 2/12, theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, Công an TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn 3 ngày qua và bất ngờ được tìm thấy ở trên núi gần nhà.

“Việc tìm thấy cháu bé còn khỏe mạnh là một điều rất đáng mừng. Đơn vị sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vì sao cháu bé mất tích mấy ngày qua. Hiện chúng tôi chưa có nhận định nào về nguyên nhân mất tích.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại khu vực tìm thấy bé Phúc An để điều tra, làm rõ (Ảnh F.B)

Cháu bé được tìm thấy cách nhà không xa, ngọn đồi này cũng thoải chứ không quá cao, cháu bé cũng có thể đi lại được. Khi tìm thấy, cơ thể cháu có phần mệt mỏi, hiện tại cháu còn nhỏ và chưa biết nói rõ ràng”, nguồn tin này nói và cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Lê Khắc Trung (khối trưởng khối 12, phường Quỳnh Xuân và anh em họ hàng trong gia đình cháu bé) cho biết, việc tìm thấy cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi) còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

Sáng nay, khi người nhà đi ra khu vực đồi keo gần nhà tìm kiếm, lúc gọi tên cháu thì nghe tiếng trẻ con khóc. Đi theo tiếng khóc đã tìm được cháu đứng trong bụi tre, dưới con khe sâu khoảng 4m, rộng khoảng 4m, không có nước. Chân cháu bị gai tre đâm xây xước và chảy máu. Con khe, nơi vị trí tìm được cháu bé cách nhà khoảng 300m - 400m.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi cháu Phúc An. (Ảnh: F.B)

“Ngay khi tìm được cháu, người nhà điện thoại cho tôi, tôi liền chạy về nhà cháu, rồi gọi điện thoại báo cho chủ tịch UBND xã.

Điều kỳ lạ là những ngày qua trên địa bàn có mưa, đặc biệt sáng sớm nay (2/12), trên địa bàn có mưa rất to. Nhưng lúc tìm thấy, đầu tóc, áo của cháu Phúc An đều khô ráo, không còn quần.

Vấn đề này, sáng nay chúng tôi cũng có đặt nghi vấn cho cơ quan công an. Chưa hết, sức khỏe cháu bé khá ổn trong khi cháu mất tích từ chiều 29/11", ông Trung nêu nghi vấn.

"Có một điều khó hiểu nữa là vào sáng sớm nay (2/12), có 1 người cháu họ hàng với gia đình cháu An sống trong miền Nam gọi điện thoại về bảo người nhà ra con khe nói trên tìm cháu.

Sau đó, người nhà đi ra con khe trên thì đúng tìm thấy cháu. Dù vị trí này, đã được lực lượng chức năng và người thân rà soát, tìm kỹ trong ba ngày qua, nhưng thời điểm đó không có dấu vết để lại", ông Trung cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng anh Đoàn Văn Lực (SN 1991, trú ở khối 12, phường Quỳnh Xuân) đi làm nên 2 con trai ở nhà cùng bà.

Trong lúc ở nhà, thấy anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Đoàn Phúc An (2 tuổi) đi theo sau. Ít phút sau, bà hỏi anh trai bé mới biết cháu An ra cổng, liền đi tìm kiếm.

Mặc dù tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy cháu bé nên chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Các lực lượng công an, quân đội cũng được huy động để tìm kiếm tung tích cháu An. Thậm chí Công an TX Hoàng Mai còn đưa cả chó nghiệp vụ để hỗ trợ việc tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Sau đó, Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) đã phát đi thông tìm kiếm người mất tích để mở rộng tìm kiếm.

Đến khoảng 8h25 sáng nay (2/12), người thân gia đình anh Lực đã tìm thấy cháu Phúc An cách nhà không xa. Thời điểm tìm thấy cháu bé khá hoảng loạn và khóc thét.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-tim-thay-chau-be-2-tuoi-sau-3-ngay-se-lam-ro-nguyen-nhan-mat-tich-192231202125019256.htm