Vụ thảm sát ở Quảng Ninh: Manh mối quan trọng

Từ việc Doãn Trung Dũng có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân nhưng vắng mặt trong lễ tang, cơ quan công an đã điều tra và tìm cách truy bắt.

Vắng mặt tại đám tang

Vụ thảm án xảy ra tại Quảng Ninh đêm 23/9, rạng sáng ngày 24/9 khiến 4 bà cháu trong một gia đình thiệt mạng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Sau gần 2 ngày truy lùng, tối ngày 26/9, các lực lượng tham gia phá án thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ đối tượng Doãn Trung Dũng tại khu vực chân cầu Bính, thuộc thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Dũng đã thừa nhận là thủ phạm duy nhất gây ra vụ án kinh hoàng.

Từ việc Doãn Trí Dũng vắng mặt tại đám tang, cơ quan công an đã hướng sự chú ý và âm thầm điều tra. Ảnh: báo giao thông

Chia sẻ về kế hoạch điều tra và truy bắt hung thủ, các cán bộ điều tra cho biết đêm 24/9, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã tổ chức họp Ban Chuyên án gồm Cục CSHS và Công an tỉnh Quảng Ninh để đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp truy lùng đối tượng. Cuộc họp kéo dài kỷ lục đến 3h30 ngày chủ nhật 25/9 mới kết thúc.

Trong buổi sáng ngày 25/9, tang lễ cho 4 nạn nhân xấu số đã được tổ chức. Dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng và hỗ trợ của người dân, đám tang diễn ra lặng lẽ, ổn định. Đồng thời, người tới thăm viếng cũng được kiểm soát, không loại trừ trường hợp phát hiện những đối tượng nghi vấn.

Cơ quan điều tra cho biết, Dũng có mối quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân nhưng lại vắng mặt trong lễ tang.

Tối cùng ngày, kết quả giám định con dao thu được ở nhà Dũng có dấu máu của bà Nguyễn Thị Hát càng củng cố chứng cứ chứng minh đối tượng Dũng chính là hung thủ của vụ thảm án.

Định ra tay giết tiếp 2 chủ nợ

Tại cơ quan điều tra, Doãn Trung Dũng khai nhận, tối ngày 23/9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh (chị họ của Dũng) hỏi vay 20 triệu đồng nhưng không được. Bà Nguyễn Thị Hát (mẹ chị Thanh, là dì của Dũng) đã bảo Dũng ở lại ăn cơm cùng với gia đình.

Sau đó, Dũng đã xin ngủ lại qua đêm và được bà Hát cho ngủ dưới thảm ở nền nhà tầng 1. Nửa đêm tỉnh dậy, do ngáo đá nên Dũng nghe trong đầu rầm rập tiếng đập cửa và tiếng người xì xào, thấy bực bà Hát vì “đã không cho tiền còn báo công an”.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CAND

Vì vậy Dũng đã ra tay sát hại dã man 4 bà cháu. Thực hiện xong tội ác, Dũng thản nhiên ngồi chơi rồi đi lục lọi đồ đạc tìm tiền của, đến 5 giờ sáng thì rời khỏi hiện trường.

Báo chí cũng dẫn lời nhà chức trách cho biết, Dũng khai trong quá trình chạy trốn đã định tự sát bằng thuốc ngủ cực độc để được chết toàn thây. Hắn còn muốn sát hại tiếp 2 chủ nợ vì cho rằng đã dồn mình đến đường cùng. Tuy nhiên, Dũng đã bị bắt trước khi thực hiện các ý đồ này.

Cơ quan điều tra cho hay mấy hôm trước Dũng đi cùng một người nữa để trộm chó, có lảng vảng ở khu vực nhà nạn nhân, song người này được xác định không tham gia gây thảm án.

Khẳng định một đối tượng gây án

Chiều 27/9, trao đổi với Đất Việt, Đại tá Đỗ Văn Lực – Giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là hung thủ duy nhất gây án.

“Vụ án này không có đồng phạm như giả thiết ban đầu”, Đại tá Lực nói.

Trong khi đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng xác nhận thông tin trên với Đất Việt.

“Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã nói có 1 đối tượng duy nhất gây án”, Thiếu tướng Tiến khẳng định.

Hà Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-tham-sat-o-quang-ninh-manh-moi-quan-trong-3319676/