Vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk: Công an cám ơn người dân giúp đỡ, truy bắt đối tượng

Nhiều người dân cứu công an và tham gia truy bắt nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) sẽ được khen thưởng.

Video: Vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk: Công an cám ơn người dân giúp đỡ, truy bắt đối tượng

Ngày 20-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), xác nhận huyện đã giao cho Phòng Nội vụ chủ trì làm công văn gửi UBND ba xã về việc khen thưởng người dân trong việc dũng cảm cứu công an bị thương, hỗ trợ bắt và trực tiếp bắt nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

“Đây là những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ lực lượng công an vây bắt nhóm đối tượng bỏ trốn ở địa bàn xã Ea Ninh” - ông Huy nói.

Cùng con rể truy bắt đối tượng trốn trong rẫy

Đêm 11-6, sau khi tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, nhóm đối tượng chạy sang địa bàn xã Ea Ninh (huyện Cư Kuin) trốn, một số chạy vào rừng và trốn trong rẫy của người dân.

Biết thông tin này, người dân ở xã Ea Ninh đã tham gia bắt được nhiều đối tượng.

Ông TTL kể lại sự việc bắt giữ đối tượng. Ảnh: VŨ LONG

Ông TTL (63 tuổi, ngụ xã Ea Ninh) cho hay sau khi biết thông tin nhóm đối tượng đang lẩn trốn ở địa bàn, ông với con rể đã ra rẫy cà phê để tìm kiếm.

Ông kể: Trước khi đi, ông có cầm theo một cây rựa để phòng thân. Vào vườn ông quan sát kỹ, thấy hàng rào đã bị phá nên nghi ngờ có đối tượng nhảy vào vườn nhà mình nhưng tìm mãi không thấy ai.

“Tôi đinh ninh vườn nhà mình chắc chắn còn có người. Lúc này, thằng con đang di chuyển thẳng người, tôi nói con hãy khom lưng, cúi thấp xuống để dòm bao quát. Tôi vừa cúi xuống thì giáp mắt đối tượng” - ông kể.

Ngay lập tức, ông l chụp lấy cổ người này và lớn tiếng gọi con rể tới hỗ trợ. Người này có một túi cơm và một chai nước, trên người không có vũ khí.

“Tôi và con rể áp giải kẻ này ra cổng rồi cùng người dân chạy tới hỗ trợ, giao nộp cho công an” - ông L nói.

Sau khi giao người này cho công an, hôm sau ông ra vườn kiểm tra, phát hiện một lưỡi lê, một túi đạn, hai bịch lương khô, khăn trùm đầu, mũ, hai CCCD của một đối tượng nhưng không tìm thấy súng.

Cả thôn căm phẫn

Anh PĐT (ngụ thôn 24, xã Ea Ninh) cho hay hôm xảy ra vụ việc, thanh niên trai tráng trong thôn đều phối hợp với công an vây bắt các đối tượng.

“Chúng tôi thấy một đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực gần cây chôm chôm. Chúng tôi chạy vào đó, mỗi người cầm một khúc gậy. Thấy người này giơ dao lên định tấn công thì chúng tôi dùng gậy đập rơi hung khí rồi nhảy vào khống chế” - anh T cho hay...

Trụ sở UBND xã Ea Ktur đang được sửa chữa lại. Ảnh: V.LONG

Bà Phạm Thị Vinh, Trưởng thôn 24, xã Ea Ncho biết sau khi biết nhóm đối tượng trốn tại địa bàn, người dân toàn thôn thống nhất, đồng lòng hỗ trợ công an vây bắt nhóm trên.

“Từ 2 giờ ngày 11-6, tôi nhận được thông báo của công an về việc nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur và thông báo cho dân không được đi làm. Sau khi biết nhóm trên lẩn trốn và công an đang vây bắt, tôi đã vận động người dân hỗ trợ cùng với lực lượng chức năng vây bắt nhóm này. Dân trong thôn tôi bắt được bốn người” - bà Vinh nói.

Người dân cứu kịp công an bị trọng thương

Ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, cho biết: Ông Trần Đình Thuận (nhà ở đối diện UBND xã Ea Ktur) đã có hành động dũng cảm khi chở Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ công an xã này, bị trọng thương đi cấp cứu.

Theo ông May, lúc xảy ra sự việc, ông Thuận đã dùng ô tô của gia đình chở Đại úy Cường đi cấp cứu.

“Vừa di chuyển hướng ra Quốc lộ 27 được một lúc thì ông Thuận gặp nhóm đối tượng trên tay có nhiều súng, hung khí. Thấy vậy, ông Thuận đã quay xe lại, chở Đại úy Cường đi vào đường đất để tránh sự truy đuổi của các đối tượng” - ông May nói.

Sau đó, ô tô chết máy giữa đường, ông liền gọi điện thoại cho trưởng Công an xã Ea Ktur lái ô tô tới, chuyển Đại úy Cường lên xe đưa tới BV huyện Cư Kuin, rồi đi cùng lên BV đa khoa vùng Tây Nguyên. “Đây là hành động dũng cảm, quên mình để cứu người” - ông May nói.

Nhờ sự dũng cảm và tương ái của ông Thuận mà giữ được tính mạng của Đại úy Cường.

Liên quan đến sức khỏe hai công an bị thương, chiều 20-6, BS Nguyễn Đại Phong, Giám đốc BV đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết tình hình sức khỏe của Đại úy Cường đã ổn, dự kiến trong vài ngày tới sẽ được xuất viện. Riêng trường hợp của Thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi, Phó Công an xã Ea Ktur), vết thương nặng hơn, sẽ tiếp tục được điều trị ở bệnh viện.

Công an cám ơn người dân

Với sự giúp đỡ của người dân cùng sự tham gia truy bắt các đối tượng, mới đây Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, có thư cám ơn nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy thông tin về vụ trụ sở UBND hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu bị tấn công. Ảnh: V.LONG

Trong thư, thiếu tướng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn việc quan tâm, chỉ đạo và đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân giúp đỡ lực lượng công an trong đấu tranh với các đối tượng.

“Xin trân trọng cám ơn nhân dân các dân tộc trên khắp các địa bàn, nhất là địa bàn các huyện có nhiều đối tượng lẩn trốn (như Cư Kuin, Krông Búk, Krông Pắk...) đã không quản ngại hiểm nguy, tích cực tham gia cấp cứu cán bộ, chiến sĩ công an bị thương; thường xuyên cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng xác định vị trí, tình hình để truy bắt các đối tượng gây án.

Thiếu tướng Quy cũng bày tỏ đặc biệt xúc động và cảm ơn ông Trần Đình Thuận. “Dù tuổi đã cao và biết rõ các đối tượng có vũ khí nguy hiểm, rất manh động, có thể cướp đi tính mạng của chính mình nhưng bác Thuận đã tìm mọi cách vượt qua truy sát, ngay trong đêm đưa đồng chí cán bộ công an xã bị trọng thương đi cấp cứu...” - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk viết.

Trong thư, Thiếu tướng Lê Vinh Quy gửi lời cám ơn đến những tấm gương nhân dân đã tạm gác công việc cá nhân để nấu cơm, tiếp sức cho lực lượng công an làm nhiệm vụ; tích cực lên tiếng đấu tranh, vạch trần tội ác của nhóm đối tượng và vận động người dân có con em tham gia vụ tấn công tự giác đầu thú để được hưởng khoan hồng...

“Sự giúp đỡ hết mình của nhân dân đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng công an; khẳng định thành trì vững chắc của thế trận lòng dân trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng trước các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm” - ông Lê Vinh Quy khẳng định.

Đã bắt được 74 đối tượng

Sáng 20-6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin về vụ trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị tấn công.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng, giải cứu an toàn ba con tin.

Đến nay công an đã truy bắt, đấu tranh, làm việc với 109 đối tượng liên quan, bắt giữ 74 đối tượng và thu giữ 15 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, phương tiện. Tất cả đối tượng cầm đầu của vụ tấn công này đều đã bị bắt giữ.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-tan-cong-tru-so-ubnd-xa-o-dak-lak-cong-an-cam-on-nguoi-dan-giup-do-truy-bat-doi-tuong-post738763.html