Vụ phóng hỏa đốt nhà: Xuất phát từ tư thù ganh ghét

Sau khi gây án, đối tượng Trần Hiếu (quê Bình Thuận, SN: 1991, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức) còn hỏi thăm tình hình sức khỏe 2 nạn nhân trong vụ phóng hỏa do chính mình gây ra.

Người dân bàng hoàng, xót xa trước vụ việc đau lòng.

Như thông tin ban đầu Nhà báo & Công luận đã đưa, vào rạng sáng 1/6 lực lượng chức năng nhận tin báo cháy xảy ra bên trong ki-ốt bán hàng tại khu chợ Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng khống chế chống cháy lan, giải cứu được 2 người mắc kẹt bên trong đám cháy là anh Lực và chị Liễu. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng - bỏng nặng trên 90% đã khiến anh Lực tử vong tại bệnh viện.

Một số nhân chứng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Lực rất khó khăn. Anh mất đi, để lại hai đứa nhỏ, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi.

Sau khi thời điểm xảy ra cháy, chị Liễu được chuyển đến bệnh viện, hiện vẫn còn nằm khoa cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM.

Qua các dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Nghi phạm Trần Hiếu tại cơ quan CSĐT.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập hình ảnh được trích xuất từ hệ thống camera an ninh ở khu vực đến 16h30 cùng ngày (sau 16 giờ), nghi phạm gây án được xác định là người hàng xóm.

Đối tượng Trần Hiếu (quê Bình Thuận, SN: 1991, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức) đã khai nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà.

Nguyên nhân phóng hỏa do mâu thuẫn dai dẳng từ lâu giữa hàng xóm.

Lực lượng chức năng đã bắt tạm giam đối với Trần Hiếu để tiếp tục điều tra, khởi tố vụ án.

Văn Thể

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-phong-hoa-dot-nha-xuat-phat-tu-tu-thu-ganh-ghet-post136865.html