Vụ nổ súng bắn gục chủ doanh nghiệp ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Chân dung người phụ nữ muốn giết chồng 'hờ'

Ngày 26.7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi; ngụ tại TPHCM) để điều tra làm rõ về tội giết người. Cũng trong vụ án, trước đó CQĐT đã ra quyết định khởi tố khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Hữu Thịnh (33 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi; cùng ngụ tại TP.Hải Phòng) - hai sát thủ được bà Lan thuê từ Hải Phòng vào Bà Rịa-Vũng Tàu nổ súng bắn chồng “hờ” của mình.

Đối tượng Hữu Thịnh tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi) chung sống với bà Lan như vợ chồng từ năm 2012. Trong quá trình chung sống, bà Lan thường kể cho Hữu Thịnh (là cháu kết nghĩa ngoài xã hội thân thiết với bà Lan) nghe về việc bị ông Đức Thịnh bạo hành, đánh đập và dọa giết. Trên thực tế, bà Lan đã gợi ý cho Hữu Thịnh và Toàn vào “xử lý” chồng hờ của mình.

Cụ thể, bà Lan đã đưa 15 triệu đồng cho hai sát thủ Trần Hữu Thịnh và Nguyễn Văn Toàn từ Hải Phòng vào Bà Rịa-Vũng Tàu để bắn chết ông Phạm Đức Thịnh.

Đầu tháng 6.2016 bà Lan kể mình bị tiếp tục đánh đập nên Hữu Thịnh rủ Nguyễn Văn Toàn cùng đi vào TPHCM để “xử lý” ông Đức Thịnh. HưũThịnh mang 1 khẩu súng và một số viên đạn vào TPHCM. Thịnh ra khu vực chợ An Dương Vương mua một số tư trang cá nhân để chuẩn bị cho kế hoạch “xử lý” ông Đức Thịnh.

Hoàng Thị Ngọc Lan.

Đối tượng Toàn- kẻ giúp sức cho Hữu Thịnh ra tay bắn người.

Sáng ngày 25.6, Toàn chở Hữu Thịnh bằng xe máy đến khu vực công trình đang thi công của ông Đức Thịnh ở xã Tân Hòa (huyện Tân Thành) để xem xét địa thế sau đó quay về thuê khách sạn ở huyện Tân Thành để nghỉ.

Khoảng 7 giờ ngày 26.6, Hữu Thịnh vào khu vực công trình của Đức Thịnh để mai phục và chờ ra tay. Hữu Thịnh nấp sau một tảng đá nhưng không thấy ông Đức Thịnh xuất hiện nên đã gọi cho bà Lan để hỏi thông tin.

Bà Lan giả vờ gọi cho ông Đức Thịnh để dò hỏi thông tin ông đang ở đâu. Sau khi đã biết chồng đang đi vào công trình thì bà Lan gọi điện lại cho Hữu Thịnh thông báo địa điểm ông Đức Thịnh đang đến.

Đến 10h30 cùng ngày, khi biết chắc ông Đức Thịnh đã vào công trình, Toàn liền chở Hữu Thịnh vào khu vực công trình của ông Đức Thịnh .

Một lúc sau thì ông Đức Thịnh chạy xe ô tô vào khu vực công trình. Khi ông Đức Thịnh đi ra phía sau đồi đất thì phát hiên ra Hữu Thịnh. Ông Đức Thịnh hỏi Hữu Thịnh có việc gì thì Thịnh đưa tay ra hiệu không có gì. Ông Đức Thịnh và một số người tiến đến gần vị trí của Hữu Thịnh thì bị bắn 1 phát vào người. Ông Đức Thịnh đang lảo đảo thì Thịnh tiếp tục bắn phát thứ 2 vào người ông Đức Thịnh.

Sau khi bắn gục nạn nhân, Hữu Thịnh bỏ chạy khỏi hiện trường rồi trốn về TPHCM. Hữu Thịnh đến Nha Trang gửi súng cho Hải rồi trốn ra Lạng Sơn. Còn Toàn trốn về Hải Phòng.

Về phần bà Lan, bà Lan đã giả vờ đến bệnh viện tại TPHCM chăm sóc ông Đức Thịnh trong vòng 9 ngày để tránh sự nghi ngờ của cơ quan điều tra.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-no-sung-ban-guc-chu-doanh-nghiep-o-ba-riavung-tau-chan-dung-nguoi-phu-nu-muon-giet-chong-ho-576802.bld