Vụ mang xe đến rửa, hôm sau thấy ở bãi rác: Chủ gara rửa xe lên tiếng

Liên quan vụ mang xe đến rửa, hôm sau thấy ở bãi rác, chủ gara rửa xe cho biết ngay từ đầu đã hợp tác xử lý, không thoái thác trách nhiệm.

Sáng 18/4, PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với anh Hoàng Đức Yên (37 tuổi, trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh), là chủ gara rửa xe ô tô trong vụ "mang xe đến rửa, hôm sau thấy ở bãi rác" gây xôn xao dư luận.

Anh Hoàng Đức Yên (bìa trái) trao đổi vụ việc với PV Báo Giao thông

Anh Yên thừa nhận có vụ việc, khách đưa xe đến gara anh rửa nhưng sau đó bị nhân viên đánh cắp rồi bỏ lại ở bãi rác. Tuy nhiên, theo anh Yên, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook chưa chính xác.

Cụ thể, khoảng gần 18h30 ngày 16/4, một hành khách cũng làm gara ô tô mang 1 xe ô tô bán tải, hiệu Ford Ranger đến gara của anh rửa.

Vì sau 19h30 hàng ngày, gara đóng cửa nên chiếc xe sau khi rửa đã được nhân viên đưa vào trong gara, đậu gọn gàng.

Sáng hôm sau, khi người rửa đến lấy xe thì phát hiện xe không còn trong gara. Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh, phát hiện vào khoảng 0h đêm, một nhân viên của gara đã đánh xe đi.

Ngay sau đó, gara đã phối hợp với phía người đưa xe đến rửa tìm kiếm. Đến khoảng 10h30 ngày 17/4, tìm thấy xe ở bãi rác của phường Trung Đô (TP Vinh), bị hư hỏng phần đèn hậu, hông xe, nổ lốp, vỡ đèn trước.

“Để khách quan, ngay khi tìm được xe, chúng tôi đã mời Công an phường Trung Đô, Công an phường Bến Thủy đến làm việc, ghi nhận sự việc”, anh Yên kể lại.

Anh Yên cũng cho biết, sau đó, phía gara đưa xe đến rửa có đưa cho bên anh một hóa đơn thay thế các phụ tùng với tổng số tiền lên đến 50,7 triệu đồng và 25 triệu khấu hao xe.

Vì thấy số tiền đó quá lớn so với giá trị phụ tùng của dòng xe Ford Ranger đời 2015 được bán trên thị trường nên chúng tôi xin đưa xe đi sửa chữa, thay thế ở gara quen biết và được bên kia đồng ý.

Theo anh Yên, phía gara đưa xe đến sửa báo giá quá lớn, trong đó có bộ chìa khóa xe (đã được tìm thấy) có giá hơn 8 triệu đồng

“Khi xe đi nửa đường, phía gara đưa xe đến rửa điện thoại báo là chủ xe không đồng ý và yêu cầu phải sửa chữa ngay tại gara của chính họ. Sau đó, tôi cho anh em cẩu xe về gara của họ và trao đổi giờ đã hơn 17h30 chiều, cứ để xe ở đây rồi mai xử lý tiếp. Đến khoảng 18h thì thấy thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, nói là chúng tôi không hợp tác đền bù.

Để xảy ra sự việc ngoài mong muốn, hư hỏng xe của khách hàng, chúng tôi nhận trách nhiệm sửa chữa, khắc phục. Ngay từ đầu, chúng tôi đã tích cực phối hợp để tìm kiếm xe và chịu trách nhiệm khắc phục chứ không có chuyện thoái thác trách nhiệm.

Cùng làm nghề với nhau mà phía gara bên kia báo giá quá lớn, chỉ riêng bộ chìa khóa (gồm 2 chìa) mà bên kia báo giá hơn 8 triệu đồng. Trong khi, theo chúng tôi tính toán, tổng số tiền sửa chữa chỉ rơi vào khoảng 15 - 18 triệu đồng. Còn nếu hai bên không thống nhất thì thuê đơn vị độc lập thứ 3 định giá rồi sửa chữa", anh Yên nói.

Theo chủ gara này, hiện nhân viên tự ý lái xe của khách đi đã được tìm thấy và giao cho công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ chìa khóa xe mà phía rửa xe báo giá hơn 8 triệu cũng đã được tìm thấy.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Ngày 17/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin chiều 16/4, một người dân đưa xe ô tô đến tiệm rửa và bán đồ chơi xe ở đường Nguyễn Du (TP Vinh, Nghệ An) để rửa xe.

Thế nhưng, đến tối vẫn chưa rửa xong nên chưa lấy xe về liền được. Sáng 17/4, người đi rửa đến lấy thì phát hiện chiếc xe bị mất.

Kiểm tra camera, nhân viên của tiệm rửa xe đã lái xe đi. Đặc biệt, sau một thời gian tìm kiếm, chủ xe phát hiện chiếc xe ở bãi rác với tình trạng nổ lốp, móp quanh xe.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-mang-xe-den-rua-hom-sau-thay-o-bai-rac-chu-gara-rua-xe-len-tieng-d588258.html