Vụ Huỳnh Văn Nén: Không thù hận hung thủ khiến mình ngồi tù oan

Dù phải ngồi tù oan 17 năm nhưng ông Huỳnh Văn Nén không thù hận Thọ. Việc ông bị tù oan không phải lỗi của bị cáo mà do sai phạm của cơ quan điều tra.

Theo tin tức trên báo VnExpess, sáng 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa Nguyễn Thọ (40 tuổi) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Văn Thọ bị cáo buộc đã giết bà Lê Thị Bông ở cùng thôn để cướp nhẫn vàng khiến ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù oan gần 17 năm.

Bị cáo Thọ được dẫn giải đến tòa trong tâm lý khá ổn định, nói chuyện thoải mái với luật sư chỉ định bào chữa của mình. Phía gia đình bị hại đến phiên tòa cũng khá sớm để chứng kiến phiên tòa.

Tại phần xét hỏi, Nguyễn Thọ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh ta cho rằng không có ý định giết bà Bông và đến sáng hôm sau mới hay tin nạn nhân chết.

Nguyễn Văn Thọ cho biết, ý định giật dây chuyền con gái bà Bông cũng như vào nhà trộm đầu video đều từ Hồ Thanh Việt. Tuy nhiên, khi Thọ và Việt hành xuống nhà dưới tìm đồ cạy tủ thì bà Bông phát hiện, la lên. Vì sợ lộ, Thọ dùng tay bịt miệng bà Bông nhưng trong quá trình giằng co, bị cáo có dùng dây siết cổ bà Bông. Khi cả hai bỏ chạy thì bà ấy vẫn còn sống.

Bị cáo Nguyễn Văn Thọ tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: VnExpress)

Thọ cũng khai nhận, trong quá trình chạy trốn, bị cáo đã bôn ba nhiều tỉnh thành, kể cả qua Campuchia với nhiều tên tuổi khác. Đến tháng 10/2015, khi đang chạy xe máy, anh ta bị CSGT tỉnh Đồng Tháp giữ lại nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Bị cáo khai nhận, khi bị bắt, Thọ suy nghĩ sự thật cuộc sống giờ quá khó khăn nên luôn tiện đầu thú luôn.

Khi nghe lời khai của Thọ, chị Phạm Thị Hồng (43 tuổi) con gái nạn nhân không kìm được cảm xúc đã lao lên vành móng ngựa đánh Thọ, la lối khiến phiên tòa phải trì hoãn vài phút.

Theo chị Hồng, do tuổi không chênh lệch bao nhiêu nên chị và Thọ từng là bạn bè, chơi với nhau hồi thanh niên. Chính vì vậy, khi mẹ bị sát hại, chị và những người trong gia đình không nghĩ tới kẻ gây án là Thọ.

Ông Huỳnh Văn Nén đến tham dự phiên tòa xét xử Thọ. (Ảnh: VnExpress)

Báo Tri thức trực tuyến cũng thông tin, dù không được mời đến phiên tòa xét xử Nguyễn Thọ (40 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân) nhưng ông Huỳnh Văn Nén và người thân vẫn có mặt. Tại đây, người đàn ông từng bị truy tố và ngồi tù oan 17 năm có tâm trạng bình tĩnh, điềm đạm.

Ông Nén cho biết, ông đến tòa để chứng kiến ngày Thọ chịu sự trừng trị của pháp luật. “Thọ gây án rồi bỏ trốn nhưng cuối cùng cũng phải trả giá. Tôi mong tòa xét xử đúng người, đúng tội”, ông Nén nói.

Ông Nén cũng chia sẻ thêm, việc ông bị tù không phải lỗi của Thọ mà do sai phạm của cơ quan điều tra.

Bà Nguyễn Cẩm (vợ ông Nén) cho biết, gia đình biết tin xét xử thông qua bạn bè. Để kịp tham dự phiên tòa cách nhà mình 60 km, bà và người thân thuê chiếc ôtô 7 chỗ và ra khỏi nhà lúc 6h. Theo bà Cẩm, Thọ sẽ bị tòa trừng trị đích đáng. Gia đình ông Nén không ghét bỏ hay thù hận gì với bị cáo.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video tin tức xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/huynh-van-nen-khong-thu-han-hung-thu-khien-minh-ngoi-tu-oan-a159504.html