Vụ giết tài xế, trói trong cabin để cướp xe chở thép: Thân nhân nghi can ngỡ ngàng

“Khi nghe Cường kêu "mẹ ơi cứu con với" thì tôi chạy ra cổng đã thấy công an cho lên trên xe và chạy đi. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cứ nghĩ ai kéo nó đi đánh đập", mẹ nghi can kể.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 18/2, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Nguyễn Minh Liên (SN 1983), thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên và Trương Việt Cường (SN 1979) thị trấn Phú Thái (cùng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) - 2 nghi can liên quan đến việc sát hại tài xế Chu Văn Phong (SN 1978, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), xảy ra tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh).

Chiều qua (19/2), PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm về gia đình 2 đối tượng cũng là lúc CQĐT đang tiến hành lệnh khám nhà các nghi can để tìm những vật chứng liên quan.

Đến lúc này, chị Cao Phương H (SN 1984, vợ Cường) vẫn không tin chồng mình bị bắt vì tội giết người cướp tài sản. Vừa mới lúc sáng cả hai vợ chồng còn đi làm, chỉ ít phút sau thì đã bị bắt đi.

Theo lời kể của chị, lúc Cường bị cơ quan chức năng bắt thì chị đang làm ở ngoài quán, còn Cường về nhà ăn cơm trước để ra làm thay cho chị. Tuy nhiên, khi vừa ăn cơm trưa xong ra ngoài cửa thì bị bắt.

Chị Cao Phương H (vợ Cường) vẫn không tin chồng mình phạm tội. Ảnh: Đ.Tùy

“Khi tôi nhận được tin của người nhà báo, tôi tưởng họ trêu đùa vì từ sau khi lấy nhau có khi nào anh ấy đánh nhau hay phạm tội đâu. Nhưng khi chạy về đến nhà thấy chồng đã được dẫn đi thì tôi đã phần nào hiểu sự việc”, chị H cho biết.

Bà Nguyễn Thị Ch (SN 1954, mẹ Cường) cho hay, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 18/2, con trai bà bị công an bắt giữ ở ngoài cổng, chứ không phải trong nhà. Khi đó, bà đang trông con của Cường và ăn cơm.

“Khi nghe Cường kêu: mẹ ơi cứu con với thì tôi chạy ra cổng đã thấy công an cho lên trên xe và chạy đi. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cứ nghĩ ai kéo nó đi đánh đập. Tôi vừa run vừa sợ và nhờ người gọi con dâu về”, bà Ch kể

Căn nhà hoang vắng sau khi Cường bị CQĐT bắt giữ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Cường là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em. Sau khi sinh con thứ 4 được một thời gian, bố Cường là ông Trương Công Kh (SN 1952) trở về quê đẻ (tỉnh Thanh Hóa) lấy vợ khác để 5 mẹ con nương tựa vào nhau. Hàng ngày, bà Ch đi nhặt rác và thu mua đồng nát để có tiền sinh sống.

Ông Dương Văn Khanh – Trưởng công an thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành ) cho biết: "Các lần trước đi tù thì không sau nhưng khi được mãn hạn giáo dục vào năm 2014, Cường tỏ ra ngoan ngoãn. Sau đó lấy vợ, sinh con, tuy nhiên cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định”.

Lý lịch bất hảo của đối tượng Trương Việt Cường. Ảnh: Đ.Tùy

Trong 9 lần phạm tội trộm cắp tài sản thì có 3 năm (1990, 1992, 1996) Cường bị xử phạt hành chính; 5 lần bị TAND quận Hai Bà Trưng, Đống Đa (Hà Nội), TAND huyện Kinh Môn (Hải Dương) và TAND quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) xử phạt với tổng 9 năm tù giam.

Đến ngày 25/5/2011, Cường được mãn hạn tù trở về địa phương thì vài tháng sau lại ngựa quen đường cũ phạm tội trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và được đưa vào Trung tâm giáo dục Thanh Hà (thuộc Cục Quản lý trại giam) Bộ Công an giáo dưỡng 2 năm.

Ngôi nhà của đối tượng Nguyễn Minh Liên cách nhà Cường khoảng 5km. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc, ông Khanh cho hay, sau khi Cường bị phòng PC 45 Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ và dẫn giải về Công an huyện Kim Thành và lấy lời khai ban đầu. Tại đây Cường khai nhận chính mình là người dùng dao sát hại anh Phong. Trưa hôm qua (19/2), lực lượng chức năng về lấy lời khai người thân và khám xét gia đình Cường để tìm hung khí gây án.

"Đây là con dao có chiều dài khoảng 18cm, rộng 2cm và có cán màu đen. Còn đối tượng Nguyễn Minh Liên bị bắt giữ vào khoảng 2 giờ rạng sáng ngày 18/2, khi y đang lẩn trốn tại TP Hạ Long (Quảng Ninh)”, Trưởng công an thị trấn Phú Thái cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Kh (SN 1960, bố đẻ của Liên) cho hay, đến trưa qua gia đình mới biết tin con trai bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, đến nay ai trong gia đình vẫn không hiểu tại sao Liên lại hành động như vậy

“Vào khoảng 15 giờ chiều, Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhà đọc lệnh khám xét, tìm tang vật vụ án và hung khí. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm không thấy nên tôi cũng không biết hung khí là gì”, ông K cho biết.

Được biết, sau khi vợ cả mất do tai nạn giao thông vào năm 2009, 4 năm sau Liên lấy vợ hai ở thị trấn Phú Thái và có một con trai hơn 2 tuổi. Còn con trai của Liên với vợ cả đang học lớp 7 được vợ chồng ông Khởi nuôi dưỡng. Đặc biệt, từ nhà Liên đến nhà Cường cách nhau khoảng 5km và bản thân Liên chưa có tiền án, tiền sự.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-giet-tai-xe-troi-trong-cabin-de-cuop-xe-cho-thep-than-nhan-nghi-can-ngo-ngang-20170220090239538.htm