Vũ điệu sân cỏ của các cô gái Sán Chỉ mặc váy đá bóng

Những cô gái dân tộc Sán Chỉ ở vùng núi xa xôi hẻo lánh Bình Liêu, Quảng Ninh mê đá bóng đẹp và độc đáo tới mức truyền thông quốc tế nhiều lần nhắc tới họ. Chiêm ngưỡng những pha bay lên, đỡ ngực, dắt bóng... mới thấy bóng đá không còn là lãnh địa của riêng thể thao, đó dường như là sàn khiêu vũ.

Sân bóng bị quần thường xuyên bởi các cô gái mặc váy đá bóng, cỏ mọc chưa kịp dưới các đôi chân và đầu gối để trần.

Cầu thủ đẹp như cánh chim xanh của rừng - chỉ có thể là cô gái Sán Chỉ.

Ở độ tuổi mười bảy, đôi tám ở Bình Liêu, các cô gái trẻ Sán Chỉ đam mê thực sự với bóng đá.

Vẻ đẹp khỏe mạnh, khí chất của các cô gái không hề che dấu trên sân cỏ.

Những giọt mồ hôi thiếu nữ trong mỗi trận đấu trên sân cỏ.

Màu áo xanh cô ban là màu áo truyền thống dân tộc Sán Chỉ.

Một pha đỡ bóng bằng đầu tuột cả vành khăn - khán giả vỗ tay cổ vũ.

Tóc bay và khăn áo bay trên sân cỏ.

Gối trên nền xanh của rừng núi vùng cao, các cầu thủ như những bông hoa nổi bật.

Pha bay người đỡ bóng có một không hai.

Và nụ cười sau mỗi pha mất bóng về chân đội bạn.

Cũng khá gay cấn, ở các chặng nước rút.

Một cú ngã đau trước cầu môn.

Nhiều xuýt xoa cho những đôi chân dài.

Kiểm soát bóng trên đôi chân vẫn quen đi rừng, đi núi.

Ở Bình Liêu, phụ nữ đá bóng trở thành đam mê, dù không chuyên nghiệp và không có nhiều thời gian tập luyện.

Mỗi giải đấu cấp xã, cấp huyện đều là ngày hội của phụ nữ Sán Chỉ, dù là được giải hay không.

Sau mỗi trận đấu, vành khăn có thể tuột ra khỏi mái tóc xanh, nhưng kết thúc giải, họ lại trở về chăm sóc gia đình thường nhật như mọi phụ nữ.

Dương Phượng Đại

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/vu-dieu-san-co-cua-cac-co-gai-san-chi-mac-vay-da-bong-17924050217171091.htm