Vụ con rể sát hại gia đình vợ ở Hải Dương: Nhói lòng hình ảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Vụ án con rể ra tay sát hại người thân nhà vợ ở thôn Trung, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã gây rúng động cuộc sống yên bình nơi thôn quê

Vụ án rúng động miền quê lúc rạng sáng

Rạng sáng 11/8, cả làng thôn Trung, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bỗng tỉnh giấc bởi vụ án mạng đau lòng của gia đình ông Bùi Huy Lục.

Tại hiện trường, người dân chứng kiến cảnh tượng anh B.K.D (SN 1981, con trai ông Lục) tử vong trên tầng 2; còn cháu B.C.C (SN 2006, con trai anh D.) khắp người đầy thương tích trong phòng ngủ tầng 1. Vụ việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng và cháu C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bà con hàng xóm, người thân, bạn bè.... đau xót trước vụ án xảy ra tại gia đình ông Lục

Theo lời kể của người thân nạn nhân, hơn 1 tuần trước, Hoàng Anh Thắng (SN 1974, trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đi xe máy về nhà ông Bùi Huy Lục (bố vợ Thắng, tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) chơi và ở lại.

Đến ngày 9/8, Thắng về Hải Phòng và hôm sau (10/8) quay trở lại gia đình nhà ông Lục. Quá trình chơi ở nhà bố mẹ vợ, mọi sinh hoạt của Thắng diễn ra bình thường, cho đến rạng sáng ngày 11/8 thì xảy ra án mạng đau lòng.

"Khi biết tin nhà anh D. bị anh rể ở Hải Phòng sát hại, tôi không thể tin nổi bì trước đó ít ngày, tôi còn gặp Thắng ở ngoài đường, thái độ hay tâm trạng đều không có biểu hiện gì bất thường…" , bà N.T. X trú tại thôn Trung kể.

Người thân nạn nhân kịp về nước dự tang lễ anh B.K.D

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 1996 Hoàng Anh Thắng kết hôn với chị B.T.D (SN 1978, trú tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và có với nhau 1 con chung. Đến năm 2016, chị D. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và hiện chị vẫn đang sinh sống và lao động bên nước ngoài.

Vào chiều 10/8, Thắng từ TP. Hải Phòng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Trung, xã (Hiệp Lực, huyện Ninh Giang); khi đi Thắng mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 con dao bấm. Đến khoảng 3h sáng ngày 11/8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng dùng dao bầu tấn công làm anh B.K.D (em trai ruột của vợ) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và cháu B.C.C (con ruột anh B.K.D) làm cháu bị thương nguy kịch. Sau khi gây án, Thắng đến Công an huyện Ninh Giang đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thắng khai rằng, do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng trong thời gian chị B.T.D sinh sống và lao động tại Đài Loan nên đối tượng nảy sinh ý định giết em trai của vợ (anh B.K.D) và cháu B.C.C (con trai anh B.K.D)

Nhói lòng cảnh biệt ly…

Từ khi xảy ra vụ án mạng đau lòng tại gia đình ông Bùi Huy Lục đến nay, làng quê Hiệp Lực vốn yên bình ngày nào trở nên ảm đạm. Trong câu chuyện của dân nơi đây, mọi người cũng không hiểu vì sao anh rể lại trút mâu thuẫn của vợ chồng mình lên người thân, để rồi dẫn đến tang thương, ai oán.

"Dù vợ chồng có xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì đi nữa, thì em vợ và cháu vợ có tội tình gì mà nhẫn tâm xuống tay sát hại. Bây giờ con trai thì mất, cháu nội đang nguy kịch, vợ chồng ông Lục tuổi cao già yếu… cứ nghĩ đến hoàn cảnh éo le hiện tại, chúng tôi thấy lo ngại cho gia đình anh D. Thương bố con anh D. bao nhiêu thì chúng tôi lên án hành vi của gã con rể bất nhân bấy nhiêu", người thân nạn nhân nói.

Ông Bùi Huy Lục (bố nạn nhân D.) ngồi lặng lẽ ở cuối sân trong suốt Lễ truy điệu con trai xấu số

Đau lòng về tai họa đến với người con trai xấu số, ông Lục thất thần. Cũng từ khi gia đình xảy ra biến cố đến nay, người cha già như chết lặng và gắng gượng cùng mọi người lo công việc hậu sự cho con trai xấu số.

Ngôi nhà bình yên của ông Lục ngày nào giờ đang được bao trùm không khí tang thương, buồn ảm đạm và trong đêm muộn hôm qua, vợ của nạn nhân cùng người thân đã kịp ở bên nước ngoài trở về để tiễn biệt anh D. lần cuối.

Sáng nay (12/8), gia đình ông Lục có nhiều người thân, hàng xóm, bạn bè cùng chính quyền đoàn thể. Mọi người đến đây không chỉ để hỏi thăm, chia buồn với gia quyến mà còn tiễn đưa nạn nhân xấu số về với đất mẹ ngàn thu.

Những hình ảnh nhói lòng lúc biệt ly

Anh H, người thân gia đình nạn nhân tâm sự: "Mặc dù mẹ cháu đi làm ăn xa nhà và bố thì không được nhanh nhẹn bằng người khác nhưng cuộc sống của ba bố con anh D. bên ông bà nội cùng người thân vẫn luôn yên bình. Mọi năm, vào tầm này các cháu nhà tôi đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới, còn năm nay chưa biết thế nào. Tai họa bất ngờ ập đến gia đình cháu tôi và giờ chỉ cầu mong cháu B.C.C may mắn, vượt qua hoạn nạn".

Nhiều bạn bè, người thân, hàng xóm, chính quyền địa phương tiễn đưa nạn nhan xấu số về cõi vĩnh hằng

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vu-con-re-sat-hai-gia-dinh-vo-o-hai-duong-nhoi-long-hinh-anh-nguoi-dau-bac-tien-ke-dau-xanh-169230812112341179.htm