Vụ cháy làm 3 người chết tại TP Phan Thiết: Cảm phục những người hùng!

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm nhiều người chết xảy ra tại một tiệm sửa xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Phan Thiết, Bình Thuận), đến trưa 1-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, thêm một nạn nhân (bé trai T.Q.A, 9 tuổi) không qua khỏi. Như vậy, vụ cháy đã làm 3 người tử vong, gồm: chị P.B.T (32 tuổi, vợ chủ tiệm sửa xe) cùng con trai là bé T.Q.A và anh N.H.Đ (35 tuổi), người dũng cảm lao vào cứu người. Riêng nạn nhân nhỏ tuổi nhất, cháu T.Q.T (3 tuổi) cũng đang tiên lượng rất xấu và Bệnh viện đang nỗ lực hết sức để cứu chữa.

Binh nhì Trần Văn Quỳnh và hình ảnh sơ cứu nạn nhân vụ cháy trên xe cấp cứu.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 18 giờ 15 ngày 31-8, anh T.V.H (35 tuổi) cùng vợ (chị P.B.T) và 2 con đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng nổ lép bép và khói bốc lên tại khu vực sửa xe máy bên ngoài. Anh H. ra kiểm tra thì thấy cháy nên mở cửa chính rồi quay vào phòng ngủ định đưa vợ con ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này lửa đã lan ra hết khu vực sửa xe nên anh H. chạy về hướng nhà vệ sinh, thoát ra bằng cửa thông gió giếng trời để hô hoán mọi người hỗ trợ cứu vợ và 2 con. Tuy nhiên, do gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan mạnh, nhiều người dùng búa phá mảng tường nhưng không tiếp cận được bên trong. Lúc này, anh N.H.Đ đang chở nước ngọt đi giao, nghe hô hoán đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu các nạn nhân và bị điện giật tử vong.

Nhận thông tin báo cháy, khoảng 10 phút sau lực lượng chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN - Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt, nhanh chóng tiếp cận hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, anh N.H.Đ và chị P.B.T (vợ anh T.N.H) đã tử vong tại bệnh viện. Đến trưa 1-9, cháu trai T.Q.A (9 tuổi) nạn nhân của vụ cháy cũng không qua khỏi.

Vụ cháy xảy ra tại tiệm sửa xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông đã khiến dư luận bàng hoàng xót xa, nhưng trong vụ việc này, người dân cũng rất xúc động và cảm phục hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH liên tục thực hiện các động tác sơ cứu, giúp nạn nhân có thể thở được.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Người chiến sĩ Cảnh sát PCCC đó là Binh nhì Trần Văn Quỳnh (2003), chiến sỹ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Bình Thuận. Binh nhì Trần Văn Quỳnh nhớ lại, khi đến hiện trường vụ cháy khói đen tỏa ra khắp nơi. Quỳnh và đồng đội nhận lệnh từ chỉ huy chia làm hai tốp vừa dập lửa vừa cứu các nạn nhân. Quỳnh và đồng đội đi vào phía sau ngôi nhà thì phát hiện có 3 nạn nhân đang ở khu vực nhà tắm. Quỳnh và các đồng đội đã lao vào làn khói đen dày đặc để đưa 3 nạn nhân ra ngoài. Quỳnh bế nạn nhân nhỏ tuổi nhất (cháu T.Q.T., 3 tuổi) ra ngoài đầu tiên và nhanh chóng đưa đến xe cấp cứu. Ngay khi đưa nạn nhân lên xe cấp cứu, Quỳnh đã áp dụng những gì đã được học, tiến hành hà hơi thổi ngạt, móc dị vật trong miệng nạn nhân để tạo đường thở. Mặc dù trong quá trình xe cấp cứu di chuyển với tốc độ rất cao, nhưng Quỳnh vừa giữ thăng bằng cho bản thân vừa thực hiện những động tác sơ cứu một cách thuần thục nhanh nhẹn. Cháu bé được Quỳnh cứu đưa đến bệnh viện hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tích cực triển khai những biện pháp cấp cứu.

B.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vu-chay-lam-3-nguoi-chet-tai-tp-phan-thiet-cam-phuc-nhung-nguoi-hung-post282822.html