Vụ bé gái 5 tuổi bị treo lên xà nhà: Giật mình vì thái độ bình thản của cô ruột cháu bé

Trái ngược với thái độ phẫn nộ của cư dân mạng, cô B. (cô ruột của bé gái 5 tuổi bị treo lên xà nhà) lại tỏ ra rất bình thản khi đón nhận sự việc về cháu N.A.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, những ngày qua, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là những người đang làm cha mẹ tỏ vô cùng phẫn nộ trước vụ việc bé gái 5 tuổi bị treo lên xà nhà. Cụ thể, cháu N.L.N.A. (SN 2012) bị mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1971, trú tại xã Vân Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cột tay treo lên trên xà nhà vì tội quấy phá, nghịch ngợm.

Sự việc bé gái 5 tuổi bị cột tay treo lên xà nhà khiến cư dân mạng phẫn nộ

Trái ngược với thái độ phẫn nộ của cư dân mạng, cô N.T.B. (49 tuổi) - người thân của cháu N.L.N.A. lại tỏ ra rất bình thản khi đón nhận sự việc về cháu A. Cô B. cho biết, "Thực sự đến bây giờ tôi chỉ thấy thương cho cô Phượng, bởi vì cưu mang cháu mà lại mang tiếng ác. Cháu tôi như thế nào, gia đình tôi là người nắm rõ nhất".

Cô N.T.B. - cô ruột của bé gái 5 tuổi bị treo lên xà nhà

Theo thông tin cô B. cung cấp, bố mẹ cháu N.A. đều đang bị giam giữ tại Trại giam tỉnh Thanh Hóa vì tội Buôn bán ma túy. Từ nhiều năm nay, cô B. cùng với người thân là người trực tiếp chăm sóc, nuôi nấng bé gái 5 tuổi này.

Cô B. chia sẻ, "Sau khi bố mẹ cháu ở tù, chúng tôi nhận chăm sóc cháu. Dù mới có 5 tuổi nhưng cháu lại tỏ ra rất ương bướng. Cháu thường phá phách, đập phá đồ đạc trong gia đình khiến ngay cả những người thân ruột thịt như chúng tôi cũng không chịu đựng được".

Cô B. kể, trước đây khi chưa được gia đình bà Phượng nhận làm con nuôi, bé N.A. vẫn được người thân cho đi học bình thường. Tuy nhiên cháu quá quậy phá, thường đánh bạn khiến những người trông nom cũng phiền muộn.

"Bạn bè đến lớp mang theo đồ ăn gì là cháu lục ăn hết. Những đồ chơi nào cháu thích, cháu sẽ lấy cho bằng được. Thậm chí, cháu rất hay trộm đồ chơi của bạn về nhà. Đến lớp là thế, ở nhà cháu cũng rất ngỗ ngược. Chúng tôi mua hoa quả gì để thắp hương cháu cũng đều bắc ghế lên lấy ăn hết".

Không chịu đựng nổi cô cháu gái ngỗ ngược, người thân lên kế hoạch đưa cháu N.A. vào trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, vì thương cháu nên ông nội của bé gái 5 tuổi này nằng nặc không đồng ý với quyết định của gia đình cô B. và nhận cháu về nuôi.

Khoảng 2 năm sau, ông nội qua đời nên N.A. ở với bà nội. Vì bà nội cháu tuổi cao sức yếu, trí nhớ nghễnh ngãng nên thường hay quên cho cháu ăn. Do đó, gia đình cô B. lại đón N.A. về, hô hào mọi người đóng góp thuê người trông cháu với giá 3 triệu đồng/tháng.

"Được 1 thời gian sau, vì cháu quá nghịch nên người được thuê trông nom cháu cũng bỏ việc. Cháu A. lại một lần nữa được đón về gia đình để chăm sóc.

Tuy nhiên thời gian ấy, chúng tôi bận công việc, không có thời gian coi sóc nên mới quyết định cho cháu vào trại trẻ mồ côi một lần nữa. Nhưng lần này người ta lại không nhận cháu N.A. nữa", cô B. giải thích.

Bé gái 5 tuổi về ở cùng gia đình người cô ruột được 1 thời gian lại tiếp tục quậy phá, đập đồ đạc. "Có lần không chịu được, tôi phải cho cháu vào bao, treo lên cây, hơ lửa bên dưới để dọa nhưng cháu vẫn chứng nào tật ấy, không thay đổi. Cháu không biết sợ là gì cả", cô B. kể lại.

Đến đầu tháng 7/2016, thông qua một mối quen biết, gia đình cô B. giao cháu N.A. cho bà Nguyễn Thị Phượng làm con nuôi. Cũng từ đó đến nay, cứ 1 tuần bà Phượng lại cho cháu về thăm nhà. Hai bên gia đình cũng thường xuyên qua lại, chuyện trò cùng nhau.

Cô ruột của bé gái 5 tuổi bị treo lên xà nhà tâm sự, "Phải nói thật cô Phượng là người rất tốt, cô ấy chăm sóc cháu A. như con đẻ của mình, thiếu thứ gì cô ấy cũng mua cho. Tôi có bảo với cô ấy nếu cháu nó nghịch quá thì cô cứ đánh thẳng tay, không phải vì nể mà để cháu hư người.

Ngày nhận cháu, cô ấy còn đưa nó lên chùa khấn vái, làm lễ đàng hoàng rồi mới đón về nhà sống cùng. Hôm ấy trước khi treo cháu A. lên xà nhà với mục đích dọa cho cháu sợ, cô Phượng cũng đã gọi điện cho tôi.

Tôi bảo cô ấy cứ làm thẳng tay. Ai ngờ đoạn clip cháu bé bị treo trên xà nhà lại lan truyền trên mạng gây ảnh hưởng không tốt đến gia đình cô ấy", cô B. chia sẻ. Cũng theo thông tin từ cô B., sau khi cơ quan chức năng phát hiện ra vụ việc, chính quyền đã trao trả cháu A. về cho gia đình chăm sóc.

"Từ lúc về, N.A. cứ hỏi tôi sao nó ở đây lâu thế, muốn về nhà mẹ Phượng. Rồi công an đến lấy lời khai cả một ngày. Tôi cũng đã trình bày hết sự việc mong người ta không truy cứu cô Phượng".

Khi được hỏi về sức khỏe của bé N.A., cô B. cho biết bé chỉ bị xước tay một chút, tinh thần vẫn bình thường. Bé gái 5 tuổi luôn kêu gào, đòi về nhà mẹ nuôi.

Cô B. cũng cho biết thêm, “Chúng tôi vẫn đang đợi kết quả của cơ quan chức năng. Nếu sau vụ việc này cô Phượng không nhận nuôi cháu nữa, chúng tôi sẽ làm đơn cho cháu vào trại mồ côi.

Thông qua báo đài, tôi cũng mong cơ quan công quyền giơ cao đánh khẽ, không truy cứu trách nhiệm của cô Phượng. Nếu cô ấy có bị sao, gia đình tôi không dám nhìn mặt cô ấy nữa, cô ấy mang tiếng cưu mang nhưng lại bị ảnh hưởng đến cuộc sống riêng như vậy".

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vu-be-gai-5-tuoi-bi-treo-len-xa-nha-giat-minh-vi-thai-do-binh-than-cua-co-ruot-chau-be-d148415.html