Vụ 2 anh em chết đuối dưới kênh ở TP.HCM: Lan can sắt bị tháo trộm

Tại đoạn kênh trước nhà nạn nhân và một số nơi khác dọc theo đường TX33 (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM), nhiều đoạn lan can sắt đảm bảo an toàn đã bị kẻ gian tháo trộm.

Người thân kể lúc phát hiện hai anh em mất tích dưới kênh ở TP.HCM "Không tìm thấy hai cháu, người nhà phát hiện đôi dép trên bờ kênh nên lội xuống tìm. Sau hơn 2 giờ thì phát hiện thi thể hai cháu", ông Mai, người thân nạn nhân, kể.

“Tôi có hai người cháu nhưng đều ra đi rồi. Ai đã nhẫn tâm tháo mất tấm lan can con kênh để xảy ra tai nạn như vậy”, bà Đỗ Thị Thái Thu Lan (50 tuổi, ngoại nạn nhân) nói rồi òa khóc bên chiếc rạp đám ma dựng dọc bờ kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân (quận 12).

Lời nói cuối cùng

Sáng 10/5, bà con và hàng xóm trong khu phố 2 bùi ngùi đến hộ chị Bùi Thị Yến Nhi (mẹ nạn nhân) thắp nhang cho hai cháu bé không may bị đuối nước dưới kênh trên đường TX33 (phường Thạnh Xuân) vào chiều hôm trước.

Nhìn hai quan tài nhỏ nằm bên bờ kênh trên đường TX33, trong tiếng kinh phật vang vang, ai nấy đều xót xa.

Nạn nhân là anh em ruột. Bé lớn tên N.B.T.N. (6 tuổi, thường gọi là Bin) và N.B.T.C. (4 tuổi, thường gọi là Xu).

Người thân, hàng xóm thắp nhang cho 2 bé Bin và Xu. Ảnh: An Huy.

Ngồi thất thần trước nhà con gái, bà Lan vẫn không tin chuyện vừa xảy ra với hai đứa cháu ngoại. Chốc chốc, bà kéo áo lau vội dòng nước mắt lăn dài.

Chia sẻ về thời điểm hai cháu mất tích, bà Lan kể lúc hơn 13h ngày 9/5, con gái gọi điện thoại hỏi bà có dẫn cháu đi chơi không. Nghe vậy, bà chạy sang cùng con tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cháu.

Hay tin hai cháu rơi xuống kênh trước nhà, bà như chết lặng.

“Thường ngày, cháu tôi nằm võng bên bờ kênh chơi. Tôi không hiểu vì sao cả hai lọt xuống dòng nước như vậy. Tôi đoán hai anh em chơi gần bờ kênh, thấy em gái trượt chân rơi xuống kênh, cháu trai đến cứu em rồi cả hai bị nạn”, bà Lan sụt sùi nói.

Bà Lan đau buồn kể thời điểm hai cháu ngoại mất tích. Ảnh: An Huy.

Ngoại nạn nhân cho biết bé trai ở với bà từ lúc lọt lòng đến 4 tuổi. Khi mẹ sinh em, bé mới xin về ở gần mẹ để chơi với em gái.

“Trước khi anh em rơi xuống kênh, vào sáng cùng ngày, cháu trai có gọi cho cậu (anh trai chị Nhi) nói qua nhà con chơi, chứ nếu con đi xa thì làm sao. Không ngờ đó là lời nói cuối cùng của cháu”, bà Lan nói trong nước mắt.

Theo bà, khoảng 3 tháng trở lại đây, lan can bờ kênh trước nhà con gái bà bị tháo mất, tạo ra khoảng trống 3 m. Ngoài vị trí này, một số đoạn khác dọc bờ kênh cũng bị tháo lan can.

Nỗi đau không thể bù đắp

Ngồi gần nơi tìm thấy thi thể hai cháu, ông Huỳnh Văn Mai (52 tuổi, người thân phía ngoại nạn nhân), cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, chị Nhi đang nấu ăn ở trong nhà. Một lúc sau không nghe tiếng con nên mới đi tìm.

Tìm khắp nơi tại khu vực và hỏi hàng xóm không ai thấy, gia đình sợ con bị bắt cóc nên đến công an địa phương trình báo. Lúc về trước nhà, mọi người phát hiện ở vị trí mất lan can sắt có đôi dép của hai bé nên mới lặn xuống kênh tìm.

“Khoảng 2 giờ lặn dưới dòng nước, lực lượng chức năng đã tìm thấy lần lượt hai cháu. Tôi như chết lặng. Hai cháu ra đi là nỗi đau không có gì bù đắp nổi. Hai cháu đều rất ngoan, lễ phép, chuẩn bị được đi học vậy mà xảy ra chuyện đau lòng như thế này”, ông Mai nói.

Người đàn ông cho biết hoàn cảnh của gia đình chị Nhi rất khó khăn. Chồng đi làm nghề thợ hồ, còn chị ở nhà chăm sóc hai con.

Hai vợ chồng cưới đã lâu nhưng chưa có nhà ở nên đến khu vực này mượn mảnh đất của người thân dựng 4 vách tôn ở. Sống nơi đây chưa được bao lâu thì hai con gặp nạn.

Vị trí lan can sắt bị tháo nghi hai bé rơi xuống kênh. Ảnh: An Huy.

Theo ghi nhận của Zing, nhiều đoạn trên dòng kênh đường TX33, thuộc hệ thống sông Vàm Thuật bị tháo lan can sắt. Để tránh nguy hiểm, người dân đã dùng lưới thép bọc lại.

“Tôi nghĩ kẻ gian đã lén tháo lan can sắt để bán phế liệu. Các lan can mất ở góc khuất. Người dân đã báo vụ việc lên chính quyền địa phương nhưng chưa thấy đơn vị thi công lắp lại”, ông Nguyễn Văn Hiền (48 tuổi, Hội Nông dân phường Thạnh Xuân), nói.

Đại diện UBND phường Thạnh Xuân (quận 12) cho biết gia đình của hai bé có hoàn cảnh khó khăn và phía phường đã có kế hoạch hỗ trợ.

Vụ việc xảy ra trên đường TX33, quận 12, TP.HCM. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-2-anh-em-chet-duoi-duoi-kenh-o-tphcm-lan-can-sat-bi-thao-trom-post1315837.html