VTV4: chuyên mục mới Nhớ về Hà Nội - Cô gái xương thủy tinh

Trong những ngày này, người Việt ở khắp nơi đang hướng về thủ đô, những ngày náo nức 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trong những ngày này, người Việt ở khắp nơi đang hướng về thủ đô, những ngày náo nức 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Cùng với tâm trạng ấy, chương trình Việt Nam ngày nay sẽ gửi đến quý khán giả chân dung của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt TP.HCM – một người mà bao năm sống xa Hà Nội nhưng tấm lòng ông vẫn dành cho Hà Nội bằng tình cảm vô cùng đặc biệt khi mang mạch ngầm văn hóa ca trù đậm chất Bắc vào truyền bá ở phương Nam. Đó cũng là câu chuyện mở đầu cho chuyên mục mới Nhớ về Hà Nội phát sóng thứ hai 27.9 (và thứ tư hàng tuần) như tấm lòng của những người con miền Nam cùng hướng về Hà Nội. Chương trình Chân dung Việt phát sóng thứ ba 28.9 sẽ gửi đến khán giả những hình ảnh thật đẹp của một cô gái mắc bệnh xương thủy tinh do ảnh hưởng từ chất độc da cam. Vượt lên số phận, hơn mười năm Huỳnh Thanh Thảo đã mở lớp học tình thương tại nhà, dạy cho các em học sinh trong khu phố. Hình ảnh cô giáo tật nguyền nhưng tận tụy và yêu thương học trò đã luôn được sự yêu mến của các em nhỏ, của các bậc phụ huynh và hơn hết Thảo đã truyền cho các em và mọi người xung quanh niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống bằng tinh thần lạc quan, yêu đời. Cùng với tâm trạng ấy, chương trình Việt Nam ngày nay sẽ gửi đến quý khán giả chân dung của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt TP.HCM – một người mà bao năm sống xa Hà Nội nhưng tấm lòng ông vẫn dành cho Hà Nội bằng tình cảm vô cùng đặc biệt khi mang mạch ngầm văn hóa ca trù đậm chất Bắc vào truyền bá ở phương Nam. Đó cũng là câu chuyện mở đầu cho chuyên mục mới Nhớ về Hà Nội phát sóng thứ hai 27.9 (và thứ tư hàng tuần) như tấm lòng của những người con miền Nam cùng hướng về Hà Nội. Chương trình Chân dung Việt phát sóng thứ ba 28.9 sẽ gửi đến khán giả những hình ảnh thật đẹp của một cô gái mắc bệnh xương thủy tinh do ảnh hưởng từ chất độc da cam. Vượt lên số phận, hơn mười năm Huỳnh Thanh Thảo đã mở lớp học tình thương tại nhà, dạy cho các em học sinh trong khu phố. Hình ảnh cô giáo tật nguyền nhưng tận tụy và yêu thương học trò đã luôn được sự yêu mến của các em nhỏ, của các bậc phụ huynh và hơn hết Thảo đã truyền cho các em và mọi người xung quanh niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống bằng tinh thần lạc quan, yêu đời.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/van-hoa/130049/vtv4-chuyen-muc-moi-nho-ve-ha-noi---co-gai-xuong-thuy-tinh.html