Vòng loại Euro 2024: Bỉ, Pháp và Bồ Đào Nha là những đội đầu tiên giành vé

Kylian Mbappe và Cristiano Ronaldo đều ghi cú đúp để giúp tuyển Pháp và Bồ Đào Nha giành được suất đầu tiên ở bảng đấu của họ tham dự Giải vô địch châu Âu vào năm tới với thành tích hoàn hảo. Trong khi đó tuyển Bỉ cũng đã sớm giành được một suất đến Đức.

Hai bàn thắng của Mbappe đã giúp đương kim á quân thế giới giành chiến thắng 2-1 trước Hà Lan ở Amsterdam, qua đó giành chiến thắng thứ 6 sau 6 lượt trận ở bảng B. Mbappe đã mở tỷ số ở phút thứ 7 khi tung cú vô lê đánh bại thủ môn đang chơi cho Brighton, Bert Verbruggen - người có trận ra mắt cho tuyển Hà Lan. Đó là bàn thắng quốc tế thứ 41 của Mbappe, giúp anh sánh ngang với huyền thoại người Pháp, Michel Platini. Chân sút 24 tuổi nhân đôi cách biệt ở phút 53. Tiền vệ Quilindschy Hartman của Feyenoord, trong lần đầu tiên đá chính ở cấp độ quốc tế, ghi bàn an ủi cho Hà Lan ở phút 83 - đây cũng là bàn thua đầu tiên mà Pháp phải nhận tại kỳ vòng loại này.

Hy Lạp tiến lên vị trí thứ 2 với 12 điểm, sau khi Giakoumakis và Giorgos Masouras ghi bàn thắng để đánh bại CH Ailen 2-0 ngay tại Dublin. Hà Lan đứng thứ 3 với 9 điểm, nhưng họ vẫn còn một trận đấu chưa đấu trong tay, cũng như sẽ đối đầu trực tiếp với Hy Lạp ở lượt trận tiếp theo vào ngày 16-10 tại Athens. Ở lượt đi vào tháng trước Hà Lan đã thắng 3-0 trên sân nhà.

Ronaldo tiếp tục nâng kỷ lục ghi bàn ở cấp độ quốc tế lên con số 125 sau 202 lần ra sân, khi ghi cú đúp giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ trực tiếp Slovakia. Tiền đạo Goncalo Ramos đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu ở phút 18. Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 29, để nhân đôi cách biệt lên 2-0. Sau khi David Hancko gỡ lại một bàn cho Slovakia trong hiệp hai, siêu sao 38 tuổi đã khôi phục lợi thế dẫn trước 2 bàn sau đường chuyền tầm thấp của Bruno Fernandes ở phút 72. Anh đã nhảy cao trong màn ăn mừng đặc trưng của mình trước sự hò reo của người hâm mộ ở Porto sau bàn thắng thứ 7 trong 6 trận ra sân ở vòng loại. Stanislav Lobotka ghi bàn thứ 2 cho Slovakia ở phút 80.

Cristiano Ronaldo tiếp tục nâng kỷ lục ghi bàn ở cấp độ quốc tế lên 125 bàn sau 202 lần ra sân.

Với 3 trận còn lại ở bảng J, Bồ Đào Nha đạt thành tích 100% sau 7 trận thắng liên tiếp với hiệu số bàn thắng bại 27-2, thành tích tốt nhất từ trước đến nay trong một chiến dịch vòng loại châu Âu. Slovakia tự hào là đội đầu tiên ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Fernandes nói: “Mục tiêu đã đạt được, hiệp một thật phi thường và trong hiệp hai, chúng tôi lẽ ra đã ghi được nhiều bàn thắng hơn. Việc lọt vào vòng chung kết châu Âu là sự hoàn thành một giấc mơ khác”.

Slovakia dù thua vẫn giữ được vị trí thứ 2 với 13 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với một Luxembourg đang có dấu hiệu chậm lại sau kết quả hòa 1-1 tại Iceland 1-1. Bosnia đã giành chiến thắng 2-0 trước Lichtenstein và đứng thứ 4 với 9 điểm. Iceland xếp áp chót với 7 điểm nhưng về lý thuyết vẫn còn cơ hội tranh vé còn lại.

Romelu Lukaku dẫn đầu cuộc đua ghi bàn ở vòng loại với 9 bàn sau 6 trận và nâng kỷ lục cùng tuyển Bỉ lên 79 bàn.

Chân sút kỷ lục của tuyển Bỉ, Romelu Lukaku ghi bàn một lần nữa, sau khi Dodi Lukebakio đã ghi 2 bàn trước đó, giúp Quỷ đỏ đánh bại chủ nhà Áo 3-2 và giành suất đầu tiên ở bảng F. Lukaku đánh bại thủ môn Alexander Schlager để nâng tỷ số lên 3-0 sau khi đón đường chuyền chính xác từ Jeremy Doku ở phút 58. Lukaku dẫn đầu cuộc đua ghi bàn ở vòng loại với 9 pha lập công sau 6 trận, nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển Bỉ lên 79 bàn. Trong khi đó, đây cũng là một đêm đáng nhớ cho Lukebakio, khi lần đầu tiên chân sút đang khoác áo Sevilla ghi bàn quốc tế và thậm chí anh làm điều đó tới 2 lần: “Tôi đã chờ đợi những bàn thắng này từ lâu. Tôi không thể nghĩ ra khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn so với khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia”.

Konrad Laimer gỡ lại một bàn cho tuyển Áo ở phút 72 và tuyển Bỉ sau đó chỉ còn 10 người ở phút 78 khi tiền vệ Amadou Onana bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai. Marcel Sabitzer ghi bàn thứ 2 cho Áo từ chấm phạt đền ở phút 84, nhưng đội chủ nhà đã không thể tìm được bàn gỡ hòa. Tuyển Bỉ có 16 điểm sau 6 trận, dù thua nhưng Áo vẫn đang vững chắc ở vị trí nhì bảng với 13 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với đội thứ 3 là Thụy Điển - đang thi đấu ít hơn 1 trận. Một suất đến Đức sẽ được trao cho tuyển Áo nếu họ thắng trên sân Azerbaijan vào thứ Hai mà không cần quan tâm kết quả khi tuyển Bỉ tiếp đón Thụy Điển.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vong-loai-euro-2024-bi-phap-va-bo-dao-nha-la-nhung-doi-dau-tien-gianh-ve-post709737.html