Vòng 6 giải ngoại hạng Anh: Khi “đại gia” bị bẽ mặt!

Những tưởng Manchester United sẽ vớt vát phần nào cho danh dự của các “đại gia” ở vòng đấu vừa qua, nhưng sự thật lại quá phũ phàng với nhóm 4 đội hàng đầu nước Anh.

Trong một trận đấu muộn hơn so với Chelsea, Arsenal và Liverpool, Manchester United được kỳ vọng sẽ lấy lại chút danh dự cho nhóm trước đây được xem là “tứ đại gia”, khi 3 đội bóng kể trên đã có những màn trình diễn không như ý, nếu không muốn nói là đáng thất vọng như trường hợp của Arsenal và Liverpool. Ấy vậy mà Sir Alex và các học trò lại không tài nào kiếm được trọn vẹn 3 điểm trước một đối thủ được đánh giá yếu như Bolton Wanderers. Với "cá nhân", MU mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 1 điểm, và đối với “tập thể” họ đã khiến những hy vọng vào một trận cầu “rửa mặt” cho nhóm “tứ đại gia”… tắt ngấm. "Đại gia" mất mặt... (Ảnh: Getty) Có lẽ trong tất cả 4 trận đấu có mặt Chelsea, Arsenal, Liverpool và Manchester United, chỉ nhà ĐKVĐ đến từ phía Tây London là ít đáng trách hơn cả, dù cho "The Blues" đã phần nào chơi dưới sức mình trong trận đấu ở City of Manchester trước một đội chủ nhà hừng hực khí thế và luôn chơi hơn 100% phong độ khi được thi đấu dưới sự cổ vũ hùng hậu của lực lượng CĐV nhà. Trận thua đầu tiên của Carlo Ancelotti và các học trò đã được không ít người dự báo trước. Ai cũng biết Manchester City chơi hay thế nào trên sân nhà và họ cũng khao khát đến cháy bỏng về sự khẳng định mình không phải là một “trọc phú”. Ở một khía cạnh nào đó, thất bại của Chelsea không phải là cú sốc ở vòng 6. Trong khi đó, Arsenal và Liverpool đều đáng nhận những sự la ó từ phía các CĐV. Họ được thi đấu trên sân nhà và tất nhiên đều được đánh giá cao hơn những cái tên như West Brom hay Sunderland. Tuy nhiên, cả Arsenal và Liverpool đều là những đội bóng phải rượt đuổi đến phút chót. May cho Liverpool là họ đã không đến nỗi trắng tay như đội bóng thành London, khi thủ quân Steven Gerrard kịp mang về cho đội nhà bàn thắng quân bình tỷ số. Chắc chắn sau vòng đấu này, HLV Roy Hodgson sẽ còn phải đối mặt với thêm nhiều sức ép nữa. Còn HLV Wenger, thất bại quá bất ngờ khiến ông chỉ còn biết cầu mong sao các trụ cột mau chóng trở lại từ “bệnh viện”. Với trận đấu gần nhất giữa Bolton và Manchester United. “Quỷ đỏ” không khá hơn 3 “đại gia” kia là mấy khi phải rượt đuổi tỷ số trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ. Trong khi bàn thua đầu tiên có phần kém may mắn khi người mở tỷ số cho Bolton là trung vệ Zat Knight thậm chí còn không biết mình đã đưa được bóng vào lưới sau pha không chiến, thì pha để thủng lưới thứ 2 của MU có dấu ấn từ sơ suất của hàng hậu vệ. Ở tình huống ấy, O’Shea đang mải lấp chỗ trống của cặp trung vệ mới lên tham gia tấn công, nhưng không có cầu thủ nào kịp lui về trám vào vị trí của hậu vệ người CH Ailen. Điều đó khiến Petrov thoải mái bên cánh trái để sau đó khiến Van der Sar phải ôm hận. Cũng may mà “siêu dự bị” Owen đã mang về cho đội bóng của HLV Alex Ferguson một điểm quý giá để vượt qua Arsenal trên bảng xếp hạng, chứ không thì đúng là tai họa với "Quỷ đỏ" Thứ tự hiện nay của nhóm dẫn đầu đã có chút xáo trộn khi MU vươn lên vị trí thứ 2 sau Chelsea. Dù cho nằm mãi tận nửa cuối bảng xếp hạng, nhưng Liverpool dù sao vẫn chưa mất thế “đại gia” và cũng được xếp vào nhóm “mất mặt” ở vòng đấu này. Tất nhiên mùa giải vẫn còn rất dài phía trước và những ƯCV hàng đầu cho chức vô địch vẫn là các “ông lớn” như thường lệ. Nhưng ở những cuộc chiến mà tất cả các “đại gia” đều im tiếng thì đúng là một vòng đấu mất mặt của "chiếu trên"! Hải Anh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100926222644633t0/vong-6-giai-ngoai-hang-anh-khi-dai-gia-bi-be-mat!.htm