Vòng 3 Premier League: 'Tam quốc' hình thành và những sự khởi đầu muộn màng

Vòng 3 Ngoại hạng Anh 2016-17 chứng kiến sự vượt trội của thành Manchester so với phần còn lại của giải đấu, bên cạnh đó với những "đại gia" khác, cuộc chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Trước khi cựu Thủ Tướng Thái Lan - ông Thaksin Shinawatra và sau này là các ông chủ của tập đoàn Etihad mua lại Manchester City, khái niệm "Big 4" đã tồn tại rất lâu trong giải Ngoại hạng Anh (NHA). "Big 4" là từ để nói về 4 đội bóng thường xuyên góp mặt trong nhóm được đá Champions League bao gồm: Manchester United, Arsenal, Chelsea và Liverpool.

Sau khi Man City trở nên hùng mạnh và đã 2 lần vô địch, cộng thêm việc các đội bóng nhỏ "vùng lên" trong những năm gần đây mà điển hình là chức vô địch mùa 2015-16 của Leicester City, giải NHA không còn duy trì được nhóm đội dẫn đầu liên tục nữa. Thế nhưng sau khi Mourinho về M.U, Pep cập bến Man City và Chelsea quyết tâm làm lại từ đầu, có vẻ như Premier League sắp có 1 khái niệm mới, đó là "Tam quốc".

Hull City - Manchester United: Chú "Quỷ con" tái hiện "Fergie time"

Cả Hull City lẫn Manchester United đều có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận đầu tiên, nếu như M.U áp đảo các đối thủ khác bằng sự vượt trội về mặt cá nhân thì với đội chủ nhà Hull City, tinh thần quả cảm và lối chơi gắn kết đã giúp đội tân binh này lần lượt hạ gục ĐKVĐ Leicester City và "Thiên nga đen" Swansea City.

Sự hưng phấn là điều thấy rõ từ phía đội chủ sân KCOM, tuy nhiên Manchester United không phải Leicester hay Swansea, đội khách tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ hảo thủ như Ibrahimovic, Pogba, Martial... và chỉ sau gần 10 phút bắt nhịp, M.U đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Với sự vượt trội về chất lượng đội hình, dù phải đá sân khách nhưng M.U vẫn kiểm soát tốt trận đấu. Ảnh: BBC.

Thế nhưng có vẻ cơn mưa nặng hạt trên sân KCOM vào tối thứ 7 vừa rồi đã làm chùn chân các chân sút thượng thặng bên phía "Quỷ đo". Bộ ba tấn công "hàng khủng" là Martial-Ibrahimovic-Rooney liên tiếp uy hiếp khung thành của The Tigers, sút xa có, sút gần có, đánh đầu cũng có nhưng chính sự vô duyên, thiếu may mắn và thậm chí là cẩu thả đã khiến đội bóng của HLV Jose Mourinho không thể tìm được đường vào khung thành của đối thủ. Tỉ số 0-0 được giữ đến khi hiệp 1 kết thúc, "Người đặc biệt" không thể hài lòng với các học trò khi họ đã kiểm soát bóng tới 62% và tạo ra cả tá cơ hội.

Hiệp 2 bắt đầu vẫn với kịch bản tương tự khi "Quỷ đỏ" liên tiếp dồn Hull City về phía phần sân đối diện và không cho The Tigers có bất cứ khoảng thời gian trống nào để sắp xếp lại đội hình, thế nhưng không hiểu điều gì đã xảy ra với cả Rooney, Martial, Pogba và Ibrahimovic khi những pha dứt điểm cuối cùng của họ nếu không bị thủ thành Hull City cản phá dễ dàng thì nó cũng đi chệch cầu môn rất đáng tiếc, thậm chí đã có lúc Ibra đưa được bóng vào lưới sau pha thoái xuống và đánh gót điệu nghệ, thế nhưng trước đó tiền đạo người Thụy Điển đã rơi vào thế việt vị.

Một ngày thi đấu vô duyên với cả Ibrahimovic lẫn Rooney. Ảnh: BBC.

Không muốn làm đứt mạch thăng hoa của đội bóng bởi một trận hòa vô duyên, Mourinho lập tức thay liền 2 cầu thủ chỉ trong vòng hơn 10 phút, Martial và Mata rời sân và người thay thế là Mkhitaryan cùng với Rashford. Sự xuất hiện của tiền vệ người Algieria - Mkhitaryan ngay lập tức đem lại luồng gió mới từ phía 2 cánh cho M.U khi cựu tiền vệ Dortmund liên tục có những pha đột phá và chuyền bóng hiểm hóc. Ngoài Mkhitaryan, Rashford dù mới được vào sân nhưng cầu thủ trẻ này đã ngay lập tức khiến thủ thành của Hull City chao đảo với pha bẻ lòng tinh tế, đáng tiếc cú dứt điểm chưa đủ mạnh để mở điểm cho M.U.

Càng về cuối trận, M.U càng cho thấy sự nóng vội và kèm theo đó là mệt mỏi sau khi đã dồn toàn lực trong 90 phút chính thức mà không đem lại hiệu quả. Tưởng chừng Mourinho và các học trò sẽ đứt mạch thắng ngay ở vòng 3 thì đúng vào lúc tưởng chừng mọi hi vọng đã tan biến, 2 "Quỷ đỏ" đích thực đã lên tiếng. Phút 90+2, Rooney đón bóng bên cánh trái, đội trưởng của M.U khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ Hull City và chỉ sau 1 giây quan sát, anh đã có pha căng ngang như đặt cho Rashford băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tiền đạo 18 tuổi cùng với các đồng đội của mình đã chạy ra phía khán đài ăn mừng như thể họ vừa vô địch, sự phấn khích của các CĐV và M.U khiến hàng rào sân KCOM đổ sập hoàn toàn.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ và CĐV M.U khi Rashford ghi bàn. Ảnh: REX.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Manchester United. Sau đó, người ta không nói nhiều về kết quả mà chỉ nhắc tới cái gọi là "Fergie time", 3 năm qua tại "Man đỏ", tinh thần thi đấu quật cường đến những giây cuối cùng là thứ gì đó quá xa xỉ dưới thời David Moyes và Louis Van Gaal. Chẳng ai nghĩ "ông già" Rooney có thể nhiệt đến vậy khi đồng hồ đã điểm sang phút 90+2 và người ta cũng chẳng dám tin M.U sẽ lại thắng phút cuối như thời Sir Alex còn tại vị. Nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác, bàn thắng của Rashford ngoài ý nghĩa 3 điểm, nó là dấu ấn cho sự "hồi sinh" của cả 1 đế chế Man United hùng mạnh. Giờ đây những người hâm mộ "Quỷ đỏ" có thể yên tâm về một mùa giải tươi sáng.

Highlights trận đấu

Chelsea - Burnley: "Đế chế xanh" chính thức bừng tỉnh

Sau mùa 2015-16 vứt đi, Chelsea đã quyết tâm làm lại mọi thứ với cuộc cách mạng của tân HLV Antonio Conte. 2 trận đầu của mùa giải Chelsea đều thắng nhưng cách The Blues có được 3 điểm vẫn chưa thể khiến những người hâm mộ họ thật sự yên tâm, bởi lẽ chỉ khi Diego Costa ghi bàn giúp Chelsea lội ngược dòng phút cuối trước Watford, Antonio Conte và chủ tịch Abramovic mới thở phào nhẹ nhõm.

Burnley đã đả bại Liverpool 2-0 ở vòng 2, do đó sự tự tin và hưng phấn là điều mà HLV Sean Dyche và các học trò có thừa khi hành quân đến sân Stamford Brigde. Nhưng như người ta hay nói:" Ở đời phải biết mình là ai", chẳng hiểu có phải do chiến thắng 2-0 trước Liverpool đã làm "mờ mắt" hay không mà các cầu thủ Burnley đã quá chủ quan ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đội khách thể hiện rõ ở phút thứ 9 khi 5 cầu thủ của Burnley để một mình Eden Hazard đi bóng từ giữa sân rồi tung cú sút hiểm hóc mở tỉ số sớm cho đội nhà.

Chelsea sớm có bàn thắng dẫn trước. Ảnh: AP.

Trong một ngày công sắc thủ bền cộng thêm lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Conte chơi gần như áp đảo hoàn toàn trước các vị khách Burnley. Nếu như may mắn hơn trong các tình huống dứt điểm sau đó, Oscar, Cahill và Costa có thể nhân đôi cách biệt sớm nhưng đáng tiếc các pha dứt điểm của 3 cầu thủ này hoặc đi chệch khung thành trong gang tấc hoặc bị thủ môn Heaton bên phía Burnley cản phá.

Thế nhưng cũng chẳng phải đợi quá lâu, NHM Chelsea đã có dịp ăn mừng bàn thắng thứ 2, từ pha đón bóng bên cánh phải, cầu thủ xuất sắc nhất của The Blues mùa trước - Wilian đã có pha ngoặt bóng điệu nghệ rồi tung cú sút chìm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho đội nhà ở phút 41.

Wilian nhân đôi cách biệt ở phút 41. Ảnh: The Mirror.

2 bàn thắng dẫn trước là đủ để Chelsea khép lại hiệp 1 thành công. 45 phút sau đó trên sân Stamford Brigde vẫn là thế trận 1 chiều nghiêng về đội chủ nhà, nếu may mắn hơn, Hazard có thể hoàn tất cú đúp của mình sau pha bắt 1 chạm đẹp mắt từ đường phạt góc của Willian. Bàn thắng vào phút 89 của Victor Moses khép lại chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho The Blues.

Chiến thắng 3-0 hoành tráng này ngoài việc tiếp tục giúp Chelsea duy trì mạch toàn thắng, nó như sự chứng minh các nhà cựu vô địch đã trở lại sau một mùa giải thất bại vì chốn hậu trường. Có thể vẫn còn đó một vài sự chệch choạc trong lối chơi nhưng 9 điểm sau 3 trận đầu tiên là màn "chào hàng" không thể đẹp hơn của Antonio Conte với đội bóng mới, báo hiệu những nhà cựu vô địch sẽ làm hết sức để đòi lại những gì đã mất ở mùa giải vừa qua.

Highlights trận đấu

Manchester City - West Ham: Khi nhà giàu thị uy

Trước khi đến nắm quyền tại Man City, người ta đã hoài nghi khá nhiều về khả năng của Pep bởi lẽ giải NHA khác hẳn so với La Liga hay Bundesliga - nơi mà những đội bóng của Pep như Barca và Bayern Munich độc bá. Nhưng rồi những sự hoài nghi dần rơi vào quên lãng bởi 2 chiến thắng trong 2 trận đấu đầu tiên, "Man xanh" không chỉ thắng mà còn thắng rất thuyết phục, đó cũng là điềm báo về một chuyến hành quân đầy giông bão của West Ham United khi đến làm khách trên sân Etihad.

Và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó, dù có màn trình diễn không chê vào đâu được trong mùa 2015-16, thế nhưng West Ham đã chơi kép vé hoàn toàn trước đội chủ nhà. Ngay phút thứ 7 từ pha đột phá khéo léo của Silva, Nolito đón bóng rồi chuyền ngược lại cho Sterling đã đứng đón sẵn trong vòng cấm, tiền đạo người Anh nhẹ nhàng đệm bóng để mở tỉ số cho Man City.

Những tân binh và người cũ của Man City đã có pha phối hợp hoàn hảo. Ảnh: Football 365.

Chỉ đúng 11 phút sau từ đường đá phạt bên ngoài vòng cấm của De Bruyne, Fernandinho bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Adrian nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà, bên ngoài đường pitch, HLV Pep Guardiola như phát cuồng với sự thể hiện không chê vào đâu được của các học trò.

Thế nhưng hàng công của "Man xanh" thi đấu tốt bao nhiêu thì hàng thủ của họ lại chơi tệ bấy nhiêu, trận này West Ham đã phải căng mình trên mặt trận phòng ngự, do đó sức tấn công của The Hammers suy yếu thấy rõ, thế nhưng chỉ cần một tình huống gần như là duy nhất vào phút 57, đoàn quân của Slaven Bilic đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Sau khi đón đường kiến tạo của Masuaku bên phía cánh trái, Antonio bật cao đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Caballero của Man City trong sự không hài lòng của Pep, rõ ràng sự chậm chạp của Zabaleta chính là nguyên nhân khiến hậu vệ người Argentina không thể theo kịp Masuaku trong tình huống đó.

Antonio rút ngắn cách biệt cho West Ham ở phút 57. Ảnh: Fotty Tube.

Cuối trận, Man City còn ghi thêm được 1 bàn thắng nữa do công của Sterling. Phút 90+2, sau tình huống "nã đại bác" trúng cột dọc, Silva đón lại bóng rồi tỉa khe thông minh để Sterling thoát xuống vượt qua cả thủ môn Adrian. Trong phạm vi hẹp và góc sút tưởng chừng không còn, tiền đạo người Anh đã có cú tỉa lòng hoàn hảo, bóng lăn từ từ vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ West Ham.

3-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu, chiến thắng trước West Ham như màn thị uy của hàng công "Man xanh" trước các đội bóng còn lại, tuy nhiên vẫn còn đâu đấy những thiếu sót nhỏ và Pep hiểu rằng đội bóng vẫn cần thêm thời gian để đạt đến ngưỡng hoàn thiện.

Highlights trận đấu

Arsenal và Leicester "chính thức" bắt đầu cuộc đua...

Sau 2 trận đầu chỉ biết hòa và thua, cả Arsenal và Leicester City đều cảm nhận được sức ép dành cho họ đang là rất lớn, với Arsenal đó là việc tấm vé đá Champions League năm sau đang bị đe dọa dữ dội còn với Leicester dù không được nhiều kì vọng nhưng dẫu sao họ cũng đang là những nhà ĐKVĐ.

Arsenal có chuyến hành quân đến sân của Watford trong tâm thế phải thắng để lấy lại tin thần và trước 1 đối thủ không mạnh, thầy trò Arsene Wenger đã có một ngày thi đấu thăng hoa với chiến thắng 3-1, những người lập công là Ozil, Cazorla và Sanchez trong khi đó đội chủ nhà chỉ gỡ được 1 bàn với bàn thắng của Pereyra.

Arsenal có chiến thắng đầu tay tại NHA 2016-17. Ảnh: Metro UK.

Trong khi đó Leicester City có chiến thắng khá nhọc nhằn 2-1 trước Swansea City trên sân nhà King Power. Thế nhưng ngoài việc vui vì có 3 điểm trọn vẹn đầu tiên trong mùa giải mới, HLV Ranieri có thể tự tin hơn khi Jamie Vardy đã ghi bàn trở lại, không những thế nếu không bị từ chối bàn thắng ở phút 56, Mahrez cũng sẽ nổ súng.

Vardy ghi bàn, Leicester giành chiến thắng. Ảnh: The Mirror.

...trong khi Tottenham và Liverpool vẫn "lạc lối"

Trận cầu tâm điểm của vòng 3 giữa 2 đội không mang lại sự kịch tính đúng như mong đợi. Cả Liverpool và Tottenham đã thi đấu cẩn trọng quá mức trên sân White Hart Lane khiến trận đấu chỉ là cơn mưa thẻ phạt và có 2 bàn thắng được chia đều cho cả 2 bên.

Trận đấu giữa Tottenham và Liverpool đã kết thúc với 8 chiếc thể vàng. Ảnh: REUTERS.

Ở những diễn biến còn lại, trên sân nhà Goodison Park, Everton đã có chiến thăng 1-0 trước các vị khách Stoke City, Southampton bị đối thủ Sunderland cầm hòa 1-1 ngay tại St. Mary. 1-1 cũng là tỉ số của cuộc so tài giữa Crystal Palace và Bournemouth trên sân Selhurst Park. Ở trận đấu còn lại vào ngày Chủ Nhật, West Brom và Middlesbrough cầm chân nhau với tỉ số 0-0 tại The Hawthorns.

Như vậy sau vòng 3, chỉ có duy nhất 3 đội toàn thắng là Manchester City, Manchester United và Chelsea, họ cùng nhau có 9 điểm và chia nhau 3 vị trí dẫn đầu trên BXH. Còn với những cái tên như Sunderland, Crystal Palace, Stoke, Watford và Bournemouth, mùa giải đã bắt đầu trở nên khắc nghiệt khi 5 CLB này mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận.

Bảng xếp hạng sau vòng 3.

Tuần tới NHA sẽ tạm nghỉ và sẽ quay trở lại vào 10.9-13.9 với trận cầu tâm điểm giữa 2 đội bóng thành Manchester trên sân Old Trafford, ngoài ra cuộc đọ sức giữa Liverpool và Leicester City trên Anfield cũng không thể bỏ qua.

Lịch thi đấu vòng 4.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/vong-3-premier-league-tam-quoc-hinh-thanh-va-nhung-su-khoi-dau-muon-mang-587785.bld