Vợ Việt theo chồng Mỹ về vùng quê hẻo lánh, khai phá nông trang rộng hơn 16ha

Ở tuổi 40, chị Hoài Nhân tập làm quen với cuộc sống ở vùng quê hẻo lánh nước Mỹ. Hàng ngày, vợ chồng chị cùng làm vườn, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Yêu thầy giáo dạy tiếng Anh

Chị Nguyễn Thị Hoài Nhân (40 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) kết hôn với chồng người Mỹ năm 2011. Họ có với nhau 2 cô con gái 12 tuổi và 9 tuổi.

Hiện, gia đình chị Nhân sống chung với bố mẹ chồng tại một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Arkansas, Mỹ. Nhà chị nằm dưới thung lũng, dân cư thưa thớt, không có cộng đồng người Việt. Nơi đây có 4 mùa rõ rệt, không khí trong lành, con người sống chan hòa với thiên nhiên.

Chị Nhân sang Mỹ được 2 năm. Trước đó, vợ chồng chị cùng 2 con sống ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chị Hoài Nhân và anh Jason kết hôn năm 2011

Chị Nhân gặp và quen chồng là anh Jason Sciss tại một trung tâm dạy tiếng Anh. Anh Jason giảng dạy tại đây, còn chị Nhân là học viên.

Những lần đầu gặp mặt, chị Nhân không có ấn tượng tốt với anh Jason. Bởi, anh có ngoại hình xuề xòa, râu tóc xồm xoàm.

Sau vài lần tiếp xúc, chị Nhân nhận thấy ẩn sâu trong người đàn ông này là sự nhẹ nhàng, chân thật. Anh cho chị cảm giác tin tưởng, an toàn và được tôn trọng. Vì vậy, chị quyết định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.

Bố mẹ chị Nhân có tư tưởng khá thoáng, cho phép con cái tự do tìm hiểu, lựa chọn hạnh phúc. Tuy nhiên, chị nhận ra vẻ ngoài không tươm tất của anh Jason có thể khiến họ có ấn tượng không tốt.

Để buổi ra mắt suôn sẻ, chị Nhân đề nghị người yêu cạo râu. Chị dịu dàng nói với anh: “Em muốn nhìn thấy toàn bộ gương mặt của anh nhưng mà với bộ râu đó, em không thể hình dung trọn vẹn”.

Ngay hôm sau, anh Jason đã cạo sạch bộ râu gắn bó 11 năm. Tất nhiên, trước thành ý của anh, bố mẹ chị Nhân vô cùng hài lòng, đồng thuận tác hợp cho đôi trẻ.

Tết năm 2011, anh Jason cầu hôn chị Nhân. Anh để chiếc vòng tay cầu hôn trong một cái bong bóng. Sau đó, anh thổi nó lên, hòa lẫn vào vô vàn bong bóng khác. Anh đề nghị chị Nhân làm vỡ hết số bong bóng đó.

Dù hiểu ý đồ của người yêu nhưng chị Nhân giả vờ không biết, liên tục làm vỡ bóng. Khi bong bóng có chiếc vòng nổ tung, anh nhanh tay lấy chiếc vòng đeo vào tay chị.

Vợ chồng chị Nhân có 2 cô con gái xinh xắn

Sau thời gian sống ở Việt Nam, vợ chồng chị Nhân đưa con về Mỹ định cư. Theo kế hoạch, cả nhà sang Mỹ cùng lúc nhưng giấy tờ của chị Nhân có chút vấn đề. Đúng lúc gặp dịch Covid-19, việc giải quyết mất nhiều thời gian hơn.

Vì vậy, chị nói chồng dẫn con gái lớn về Mỹ trước để đi học. Chị cùng con gái nhỏ ở lại, chờ hoàn tất thủ tục sẽ qua sau.

Tiếp quản nông trang rộng bạt ngàn

Chị Nhân không quá bất ngờ khi 2 con gái dễ dàng thích nghi và hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ. Trong khi đó, chị lại gặp vô vàn khó khăn, từ khí hậu, sinh hoạt… cho đến văn hóa địa phương.

“Về khí hậu, tôi sốc hoàn toàn trước cái lạnh băng giá của mùa đông nước Mỹ. Trong sinh hoạt và giao tiếp, tôi ra đường không thấy người, chỉ có nhà và xe, không được đi chợ hàng ngày… Cảm giác cuộc sống rất tù túng, tẻ nhạt”, chị Nhân tâm sự.

May mắn, chị có bố mẹ chồng và ông xã tâm lý, luôn yêu thương, động viên từng ngày.

Khung cảnh nông trang của gia đình chị Nhân

Ngoài tập làm quen với nơi ở mới, chị Nhân còn bước vào hành trình khai phá vùng đất thuộc nông trang rộng hơn 16ha của gia đình. Khu đất không có ai trông coi, canh tác trong gần 10 năm qua.

Mảnh đất gia đình chị Nhân đang sống nằm lọt thỏm giữa thung lũng. Ở đây, chị dễ dàng nhìn thấy các loài động vật như gấu, thỏ, nai, tê tê, chồn hôi…

Cảnh vật thiên nhiên ở nông trang thay đổi theo mùa, mỗi mùa có vẻ đẹp riêng, đẹp nhất là mùa thu khi cây lá chuyển sang màu vàng, đỏ.

Cuộc sống êm đềm của cả nhà chị Nhân tại vùng quê nước Mỹ

Hiện gia đình chị Nhân chỉ tạm thời dọn dẹp và khai thác một phần đất vừa đủ để sinh hoạt. Chị dự định mùa xuân này bắt đầu trồng rau, các loại cây ăn trái (táo, lê, đào, cherry…) và nuôi thêm gia súc, gia cầm.

Ngoài làm vườn, chị Nhân chủ yếu làm nội trợ như dọn dẹp, nấu ăn, làm bánh, chăm sóc gia đình. Chị thích nấu những món ăn Việt do không quen ăn đồ Tây. May mắn, bố mẹ chồng chị cũng rất thích món Việt. Họ đặc biệt thích chả giò và các món phở, cơm sườn, bánh mì…

Nhà chồng chị rất tôn trọng ngôn ngữ và văn hóa ẩm thực của con dâu. Thậm chí, bố mẹ chồng ủng hộ chị dạy văn hóa và tiếng Việt cho 2 con gái.

Mẹ chồng rất yêu thương, tôn trọng chị Nhân

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chị rất tốt đẹp, được xây dựng trên tinh thần tôn trọng và yêu thương. Mẹ chồng chị có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng rất khẳng khái, sẵn sàng bảo vệ con cháu.

Hiện tại, chị Nhân hài lòng với cuộc sống ở vùng quê hẻo lánh. Dẫu còn khó khăn, phải phấn đấu rất nhiều nhưng chị cảm thấy vui vẻ và thú vị.

Chị Nhân chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình sẽ sống ở một vùng quê vắng người như thế. Tôi càng chưa thể hình dung cuộc sống của một nông dân sẽ ra sao. Ngay cả anh Jason cũng từng nghĩ tôi không bao giờ đồng ý về đây sống. Cuối cùng, định mệnh đã đưa tôi đến đây và tôi đang rất vui vẻ”.

Dù sống ở nông thôn nhưng gia đình chị Nhân chỉ gặp chút khó khăn về đường sá xa xôi. Tuy nhiên, chút trở ngại đó vẫn không là gì so với nỗi nhớ quê hương và xa người thân luôn đau đáu trong lòng chị.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-viet-theo-chong-my-ve-vung-que-heo-lanh-khai-pha-nong-trang-rong-hon-16ha-2271112.html