Vợ mới sinh đã bỏ con lại trong lồng kính để về nhà cho đứa trẻ hàng xóm bú

Cưới nhau 7 năm trời anh chị vẫn chưa thể có con. Cưới được 2 năm đi khám thì bác sĩ nói tử cung của chị có vấn đề, nếu không thể mang bầu thời gian này thì 1-2 năm nữa nguy cơ vô sinh là rất cao.

Hồi đầu 2 vợ chồng đã theo cả đông y lẫn tây y nhưng vì khả năng kinh tế cũng hạn hẹp, đồng lương công nhân chẳng được là bao nên 2 năm nay chỉ có thể theo thầy cắt thuốc về uống thôi chứ cũng không có tiền đi viện điều trị nữa.

7 năm rồi chị hoàn toàn hết hi vọng về việc mình có khả năng làm mẹ, gia đình nhà chồng thì luôn miệng giục anh bỏ vợ cưới vợ khác nên chị cũng áp lực nặng nề. Duy chỉ có anh là luôn động viên vợ cố gắng, rồi vợ chồng sẽ có ngày nhận tin vui. Tuy nhiên lúc bố anh ốm nặng, áp lực đè lên vai người con trưởng như anh là rất lớn. Chú em trai sau anh lại sinh 3 đứa con gái liền. Chị giục anh ly hôn nhưng anh lại lắc đầu.

Mấy đêm bố anh ốm nặng mẹ anh khóc lóc thảm thiết, bà lôi cô con dâu cả ra nhiếc móc thậm tệ. Nói vì chị mà nhà này tuyệt tự khiến chồng bà buồn phiền ốm đau lâm bệnh nặng. Anh khuyên can mẹ mà không được, chị đau khổ chỉ còn biết khóc. May mắn đợt ấy bố anh qua nguy kịch nhưng bác sĩ nói cũng không lường trước được điều gì.

Nhưng từ lúc đó vợ chồng chị bắt đầu lục đục, anh cứ liên tục cáu gắt với vợ. (Ảnh minh họa)

Sau khi bố đỡ, anh bỏ nhà đi đâu đó mấy ngày mới về. Nhưng từ lúc đó vợ chồng chị bắt đầu lục đục, anh cứ liên tục cáu gắt với vợ. Chị nghĩ chồng đã bắt đầu không còn thương mình nữa. Chị stress nặng phải dùng tới thuốc an thần, tháng đó 2 vợ chồng chỉ quan hệ đúng 1 tuần. Nhưng bất ngờ cuối tháng chị lại thấy mình chậm kinh. Lúc ấy chị không dám tin điều kì diệu đó xảy ra, chỉ nghĩ do sức khỏe yếu mình bị loạn thôi.

Nhưng rồi 10 ngày sau chưa thấy có gì chị mới mua que về thử. Để rồi chị không tin vào mắt mình khi thấy que thử thai hiện lên 2 vạch rõ ràng. Vậy là chị đã có bầu thật sao? Chị vội vàng gọi điện báo tin cho chồng. Cứ ngỡ anh sẽ vui mừng còn hơn chị, nhưng anh chỉ buông 1 câu. “Thế thì từ giờ em phải giữ gìn cẩn thận, khó khăn lắm mới có đứa con này”.

Chị lúc ấy vui quá nên cũng không để ý đến cảm giác của chồng nữa. Biết tin con dâu có bầu mẹ chồng chị cũng vui nhưng mà còn phải nghe ngóng xem là cháu trai hay cháu gái. Rồi cái ngày chị đi siêu âm cũng đã đến. Bác sĩ thông báo mà chị rụng rời nhưng chị quyết định vẫn giữ con chứ không bỏ. Vì chị không biết mình mang bầu nên đã uống thuốc an thần dẫn tới con khả năng dị tật rất cao. 1 đứa con trai kháu khỉnh nhưng chị lại làm hại con mất rồi.

Để nhà chồng không quá hi vọng vào đứa cháu này nên chị đã nói dối là con gái. Nếu mẹ chồng có bắt bỏ chồng thì chị cũng sẵn lòng. Và đúng như những gì chị nghĩ, mẹ chồng chị vẫn bắt con trai bỏ vợ thật vì con dâu chỉ mang thai con gái nhưng chồng chị không bỏ. Tuy nhiên anh cũng không quan tâm nhiều tới chị và thường xuyên vắng nhà vào ban đêm. Chị lờ mờ hiểu rằng anh đã có mối quan hệ bên ngoài.

Chỉ 1 mình chị với nỗi đau về sức khỏe của đứa con trong bụng nhưng chị vẫn động viên mình cố gắng gượng chỉ vì đời chị ao ước được làm mẹ, ao ước được nghe tiếng khóc của đứa con dứt ruột chị sinh ra. Chị gạt hết tất cả những gì xung quanh, sống chung với điều tiếng và sự lạnh nhạt của chồng suốt thời gian mang thai.

Chị phải vào viện cấp cứu và sinh non sớm vì ngã trượt cầu thang. Anh không có nhà, chị biết anh cũng đang phải gánh 1 nỗi lo lắng vô hạn. Chị không trách anh, tự mình gọi xe ôm đi đẻ…

Tới bệnh viện chị mới gọi điện thông báo cho nhà chồng. Mẹ chồng chị cũng vào vì sợ mọi người dị nghị nhưng ngay khi nhìn thấy đứa cháu trai chào đời bà đã ngất lịm. Là con trai, là cháu trai của bà đấy, nó khỏe mạnh nhưng do sinh non thiếu tháng phải ở trong lồng kính. Nhìn đứa con trai mà chị chỉ biết khóc, trời phật thương chị thương con nên con chị hoàn toàn khỏe mạnh chứ không giống như những gì bác sĩ siêu âm dự đoán trước đó.

Con vẫn đang ở lồng ấp nhưng chị thì sữa đã về tràn trề. Anh có tới viện nhưng với khuôn mặt lo lắng vô cùng dù đã cố gượng cười và xin lỗi vợ. Chị hỏi anh và không muốn anh giấu giếm gì cả. Để rồi chiều ấy chị đã rời bệnh viện bỏ đứa con nhỏ của mình trong lồng ấp về cho đứa con trai của cô hàng xóm cạnh nhà mới sinh bú vì thằng bé khát sữa khóc cả ngày cả đêm mà lại không chịu bú bình. Mẹ nó sau sinh bị băng huyết, dùng kháng sinh nhiều không có sữa cho con.

Ảnh minh họa

Lúc bác sĩ gọi chị vào cho con bú mà không thấy con dâu đâu. Mẹ chồng chị đi tìm rối rít rồi nghe người nhà gọi điện là thấy chị đang bế con hàng xóm cho bú thì bà nổi điên gọi về cho đứa con trai thứ 2 cho người lôi cổ chị tới bệnh viện.

“Táng ngay cho cái con đó 1 trận. Nó không cẩn thận để sinh non cháu đích tôn nhà mình giờ lại còn bỏ con về cho con hàng xóm bú nữa. Không biết con này nó có bị thần kinh không, chuyến này cháu bà ra viện thì bà tách luôn khỏi cái con thần kinh ấy”.

Em chồng lôi chị đi khi đứa bé kia vẫn chưa chịu rời vú chị. Chị không chịu đi vì muốn cho nó bú nốt, cô em dâu nhảy vào túm tóc chị dâu đánh. Đúng lúc này chồng chị từ đâu nhào tới giữ em dâu lại:

– Buông ra, có buông ra ngay không hả? Cô ấy đang cứu con tôi đấy các người có biết không? Là vợ tôi đang cứu con riêng của tôi đấy. Chính các người khuyên tôi bỏ vợ và kiếm con bên ngoài cơ mà…

Nhìn đứa bé tím tái trên tay chị mọi người mới ngã ngửa. Hóa ra anh bỏ đi mấy đêm sau khi bố qua cơn nguy kịch là anh ở ngay nhà cô hàng xóm. Sau đó chị biết nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, thời gian chị mang thai chị biết cô ấy cũng có con với chồng mình nhưng cô ấy thì được anh chăm sóc còn chị thì không chỉ vì chị nói chị bầu con gái. Chị vẫn cắn răng chịu đựng.

Nhưng khi anh nói con anh khát sữa thì chị sẵn sàng chạy ngay về cho đứa con riêng của anh bú. Liệu có người phụ nữ nào được như chị hay không? Cả gia đình chồng chị cúi mặt, họ nợ chị 1 lời xin lỗi…

Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-moi-sinh-da-bo-con-lai-trong-long-kinh-de-ve-nha-cho-dua-tre-hang-xom-bu-205132/