Vợ mới qua đời chồng đã kéo tình nhân về nhà ân ái

Phong và Hằng kết hôn chưa đầy 1 năm, nói là kết hôn nhưng thực chất thì cả hai người mới chỉ đăng ký trên giấy tờ chứ chưa tổ chức đám cưới hoành tráng.

Nguyên nhân cũng vì là do Hằng bị bệnh ung thư và phải nằm viện điều trị. Như nhiều người thì khi phát hiện ra bạn gái ung thư đều cao chạy xa bay coi như không quen biết, nhưng với Phong thì ngược lại vì chính anh là người muốn được cưới Hằng về làm vợ.

– Anh biết rõ là em không thể qua khỏi được mà. Chẳng lẽ anh vẫn muốn cưới em sao?_ Hằng bật khóc.

– Dù chỉ còn 1 ngày…thì anh vẫn muốn được làm chồng của em.

Nghe đến đây có vẻ nhiều người ngưỡng mộ tình yêu tha thiết của Phong dành cho cô vợ của mình.Vậy nhưng sự thật thì không phải như vậy, sở dĩ biết Hằng sắp chết Phong vẫn đòi đăng ký kết hôn cho được vì gia đình Hằng giàu có bố làm sếp tổng. Nếu cưới Hằng về thì tất nhiên Phong sẽ ngồi không mà vẫn được hưởng sung sướng. Thế nên khi nghe tin bạn gái bị bệnh anh sống chết đòi lấy vì sợ nếu như Hằng mất thì coi như mình không được gì. Nhìn Hằng và bố mẹ vợ cảm kích mình mà Phong thấy hả hê vô cùng, trong khi vợ thì đang nằm viện chịu đau đớn thì Phong vẫn đang hả hê bên cô bồ xinh đẹp của mình.

( ảnh minh họa )

Để lấy lòng tin bố mẹ vợ thì Phong luôn kè kè chăm sóc cho cô bồ vợ của mình. Thậm chí dù thời gian Hằng nằm viện nhiều hơn ở nhà nhưng Phong vẫn đầu tư mua hẳn chiếc giường cưới mấy chục triệu. Nhìn cảnh đó cô bồ của anh cứ khinh khỉnh.

– Anh muốn tân hôn với cô ta thật đấy à? Cô ta đằng nào chả chết…mà anh sắm giường cưới làm gì chứ?

– Anh đâu có hứng thú làm chuyện ấy với cái xác chết chứ. Vì chiếc giường này là dành cho em và anh. Ngay khi cô vợ của anh chết thì anh sẽ rước em về. Còn trong thời gian này em tạm thời chờ đợi đi…anh phải lấy lòng bố mẹ vợ thì như vậy mới có được mọi thứ chứ.

Quả thật sau khi lấy Hằng thì Phong có mọi thứ từ căn biệt thự đến xế sang, khỏi phải nói lúc đó anh hả hê và sung sướng như nào. Và rồi ngày hôm đó khi Phong đang ân ái với bồ trong nhà nghỉ thì nhận được tin cô vợ của mình qua đời.

– Mụ vợ anh chết rồi đấy. Anh về mà chịu tang đi chứ…không kế hoạch hỏng cả bây giờ.

– Em lo gì chứ? Cô ta dù sao cũng chết rồi…đang đến đoạn cáo trào mà em nói thế này anh mất hứng lắm.

Cứ thế Phong làm thêm 2 hiệp với cô bồ rồi mới chịu về đưa tang vợ, khi Phong bước vào thì Hằng đã nằm trong quan tài. Phong ôm chầm lấy chiếc quan tài rồi bật khóc kêu gào thảm thiết, nhìn cảnh đó ai cũng thương xót cho Phong. Vậy nhưng sự thật thì Phong đang cười hả hê trong lòng.

Chẳng thế mà sau khi chôn cất vợ được 3 ngày thì Phong rước luôn bồ về nhà ân ái trên chính chiếc giường cưới mà anh mua cho Hằng.

– Anh lấy khăn che tấm ảnh thờ của mụ vợ anh đi…Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tụi mình em thấy ghê chết đi được ấy.

– Cô ta chết rồi thì có gì mà em phải sợ chứ? Cứ để thế cho cô nhìn…dù sao khi sống cô ta cũng không biết là anh lừa dối.

Cứ tưởng vợ mất thì cả đêm đó ân ái thoải mái với bồ, vậy nhưng cứ đang chới với lên đỉnh thì cô bồ lại thảng thốt…

– Hình như có người…em nghe có tiếng bước chân….rồi bóng trắng nữa. Có khi nào là hồn ma vợ anh không…

– Vớ vẩn, làm gì có ma chứ? Em cứ nhắm mắt lại.

( ảnh minh họa )

Và cuối cùng Phong cũng thỏa mãn bên cô bồ sau 3 hiệp, vì mệt quá nên anh nằm ngủ đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy Phong choáng váng khi không thấy cô bồ của mình ở đâu, sợ cô bồ chạy lung tung để bố mẹ vợ nhìn thấy thì hỏng cả. Vậy nhưng lục tung cả nhà đều không thấy. Đến khi cầm điện thoại để gọi cho cho bồ thì Phong thấy tin nhắn bồ gửi lại 1 dòng vỏn vẹn: ” Vợ anh chưa chết…cô ta đứng sau bàn thờ”

Vốn không sợ ma nhưng đọc tin nhắn đó Phong thấy lạnh người vô cùng, anh hốt hoảng lao lên phòng thờ vợ nhưng không thấy gì cả. Đúng cái lúc anh định bước đi thì choáng váng thấy cô vợ của mình mặc nguyên bộ áo trắng…

– Em…em là người hay mà vậy hả?

– Tất nhiên con gái tôi là người rồi…Không lẽ cô bồ của cậu không nói cho cậu biết sao. À…có khi cô ta bị dọa cho chết khiếp rồi ấy chứ._ Bố vợ Phong lên tiếng.

– Sao có thể…chính con đã chôn cô ấy cơ mà.

– Đúng là cậu đã chôn…nhưng chỉ là chiếc quan tài rỗng mà thôi. Thật không ngờ cậu hèn hạ đến thế, cậu lợi dụng con gái tôi vì hám tiền sao. Cũng may là con gái tôi nhanh trí dùng chiêu này thử lòng….nếu không suýt nữa tôi nhường cả gia tài này cho cậu rồi. Giờ cút ra khỏi đây đi.

Phong điếng người khi nghe những lời bố vợ nói. Hóa ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Hằng…giờ đây Phong đã mất tất cả….

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-moi-qua-doi-chong-da-keo-tinh-nhan-ve-nha-an-ai-185977/