Vợ mê cày tiền Tết, trốn “yêu” chồng

(Kienthuc.net.vn) - Đầu óc vợ tôi bây giờ chắc chỉ có “anh Tiền", chả tâm trí nào mà yêu đương, âu yếm anh chồng này nữa!

Hỏi: Bình thường, “chuyện ấy” của vợ chồng tôi khá đều đặn, cứ “mơi” tí là vợ hiểu ý ngay. Vậy mà, nửa tháng nay, dù tôi rủ rê khêu gợi thế nào nàng cũng dứt khoát không, cắm đầu vào bàn làm việc làm thêm kiếm tiền.

Năm qua cũng là một năm khó khăn của vợ chồng tôi, thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ đủ để chi tiêu và trả nợ ngân hàng. Năm hết Tết đến mà ví không nhà trống nên tôi và vợ đều căng thẳng, đứa nào đứa nấy cày bạc mặt ra kiếm tiền tiêu Tết.

Tối nào, hai đứa cũng 7h tối mới từ công ty về, ghé qua nhà bà ngoại đón con gái đang tuổi mẫu giáo. Về nhà, nấu nướng, ăn uống, đọc sách ru con ngủ xong là nàng dính luôn vào bàn làm việc, không thể nào dứt ra được. Tôi cứ mon men lại gần là nàng bảo tránh ra chỗ khác, ôm nàng từ phía sau cũng bị gạt tay ra, đành ôm cực tức đi ngủ. Có hôm, tôi kiên nhẫn hết xem tivi lại đọc báo đợi nàng xong việc, hào hứng mời gọi thì nàng nằm phịch xuống giường, mặt nhăn nhó: “Để yên cho người ta ngủ.” Thế rồi nàng lăn ra ngủ như chết, lay thế nào cũng không dậy.

Hôm qua, không thể nhịn thêm được nữa, tôi cãi nhau với vợ một trận, ai ngờ từ chuyện “yêu” lại lan sang một đống chuyện khác nào công việc căng thẳng, tiền không có, chưa sắm chút quà Tết nào cho hai nhà, đi lại về quê lại tốn kém, đêm nào cũng chỉ thèm ngủ… Tôi cũng hiểu vợ stress, mệt mỏi nhưng chẵng lẽ không có cách nào sao?

(Lê Tiến Hưng, Gia Lâm, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Đáp: Nếu để ý, các cặp vợ chồng sẽ nhận ra những khoảng thời gian chán “yêu” của họ thường trùng với thời điểm một trong hai người (hoặc cả hai) đang gặp phải những khó khăn, căng thẳng trong công việc, hoặc mối quan hệ. Các nghiên cứu tâm lý khẳng định, stress về công việc, tiền bạc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hứng thứ tình dục, làm giảm đi ham muốn với “chuyện ấy”.

Với phụ nữ, việc bận rộn và vật lộn với vô số công việc công sở, việc nhà, chăm sóc con, chuẩn bị cho lễ Tết… khiến cho họ mệt mỏi, kiệt sức, không có thời gian thư giãn để thưởng thức chuyện “yêu”. Việc “cai” chuyện ấy, đến lượt nó, lại khiến người ta thêm căng thẳng.

Hãy bắt đầu lại chiến dịch “yêu” vợ bằng cách giúp nàng thư giãn hơn: lắng nghe những câu chuyện của nàng, giúp nàng nấu ăn, dọn nhà, chơi với con, đề nghị mát xa cho vợ khi cô ấy mỏi mệt, chở nàng đi sắm Tết cuối tuần… Trao đổi với vợ về vấn đề tài chính và việc chuẩn bị Tết sao cho đầy đủ, ấm cúng mà vẫn tiết kiệm cũng là một cách để giảm bớt gánh nặng cho cả hai người.

Những hoạt động bên ngoài phòng ngủ này sẽ khiến vợ anh cảm thấy khỏe khoắn hơn, có động lực và hứng khởi hâm nóng chuyện chăn gối. Với phụ nữ, những va chạm, vuốt ve của người bạn đời là vũ khí thần diệu có thể xoa dịu mệt mỏi, giúp vượt qua căng thẳng nhanh chóng.

Chuyên viên tư vấn tâm lý, Ths Phạm Văn Hùng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-cam/201301/Vo-me-cay-tien-Tet-tron-yeu-chong-892303/