Vợ mất vì tai nạn, chồng gánh gồng nuôi bốn con thơ

Sau gần 10 năm đến Đắk Nông lập nghiệp, cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng gia đình anh Linh. Rồi tai họa ập đến khi người vợ qua đời vì tai nạn giao thông, anh Linh phải bươn chải, gồng gánh nuôi bốn đứa con.

Ngày định mệnh

Từ quốc lộ 28, qua xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, ông Nguyễn Anh Sơn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Nông đưa chúng tôi vượt qua con dốc đất đỏ dựng đứng, lên đồi cao mới đến được ngôi nhà tạm bợ của gia đình anh Nguyễn Duy Linh.

Động lực đối với anh Linh (phải) là những tấm giấy khen học giỏi của các con.

Anh Linh là chồng của chị Đặng Hồng Nga (SN 1986, trú xã Quảng Sơn), nạn nhân đã bị tử vong trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây chưa lâu.

Ngồi thu mình trong góc căn nhà xập xệ, chẳng có tài sản nào có giá trị, anh Linh kể: "Tôi ân hận lắm, bởi mọi khi cứ chiều đến là tôi thường đi đón đứa con thứ hai đang học lớp 9 tận trung tâm xã Quảng Sơn, cách nhà 18km, sau đó về đón hai đứa nhỏ học gần nhà.

Hôm đó, tôi đi hái cà phê thuê, vì làm thêm buổi tối nên đã gọi điện nhờ vợ đón con, không ngờ đó lại là ngày định mệnh…".

Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra giữa 2 xe máy trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn vào chiều tối ngày 19/10/2023.

Thời điểm trên, xe máy do chị Nga điều khiển, chở theo hai con nhỏ là cháu B.L (SN 2013) và M.L (SN 2016), khi đang đi trên quốc lộ 28 thì va chạm với xe máy do Voòng A Lộc (SN 1987, cùng trú xã Quảng Sơn) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Nga và Lộc tử vong tại chỗ, còn hai cháu bị thương nặng. Cảnh sát sau đó xác định Voòng A Lộc điều khiển xe máy khi đã uống rượu bia, không làm chủ được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn thương tâm này.

"Cả hai gia đình có người bị nạn đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau khi tai nạn xảy ra, xã Quảng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, động viên hai gia đình và kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ đột xuất theo quy định.

Tương lai mịt mù

Vợ chồng của anh chị Linh - Nga đều có hộ khẩu tại Đắk Lắk. Sau khi cưới nhau, anh chị sinh được hai người con gái vào năm 2007 và 2009. Không có công việc ổn định, anh phải bôn ba làm thuê khắp nơi.

"Để có tiền, tôi phải đi làm thuê khắp các tỉnh Tây Nguyên, có năm đi làm công nhân tại TP.HCM, cả năm mới được về thăm vợ con được một lần", anh Linh tâm sự.

Gần 10 năm trời cả gia đình anh Linh sinh sống trong ngôi nhà tạm.

Năm 2013, anh tiếp tục dắt người vợ bụng mang dạ chửa cùng hai con nhỏ vào xã Quảng Sơn lập nghiệp. Ba năm liền cả gia đình phải đi lang thang, làm thuê cho ai, xin ở nhờ nhà đó.

Đến năm 2016, khi chị Nga đang tiếp tục có bầu con thứ tư, một người bà con thương cảm nên cho anh chị một sào đất trên đỉnh đồi để làm ngôi nhà tạm. Đó cũng là ngôi nhà anh và các con đang ở đến nay.

Sau khi chị Nga mất, vì thương cha, người con gái đầu tiên bỏ học, về lại quê Đắk Lắk để học cắt tóc. Đứa thứ hai đang học lớp 9 cũng nhất quyết bỏ học theo chị đi học nghề. Tuy nhiên, vì cháu là học sinh ngoan, học giỏi nên thầy cô, người thân động viên cháu tiếp tục đến trường.

Từ khi vợ mất, một mình anh Linh gồng gánh nuôi các con, hằng ngày đều đi đi lại lại trên quãng đường 18km để đưa đón các con đến trường.

Cả nhà có mỗi chiếc xe máy là tài sản giá trị, sau vụ tai nạn của chị Nga, chiếc xe cũng đã hỏng nặng, không thể sử dụng được nữa. Hằng ngày, anh phải mượn xe của hàng xóm.

"Để các con không ảnh hưởng đến việc học, tôi xin làm thuê cho người ta theo sản lượng công việc chứ không tính công nhật như người khác.

Sáng đưa mấy cháu đến trường, về là lên rẫy làm thuê, làm vài giờ lại phải đón con. Tối người ta về nghỉ thì tôi phải tranh thủ làm đến khi xong việc mới về", anh Linh cho biết.

Thương hoàn cảnh gia đình anh Linh, mới đây anh Phạm Bá Thức, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động bạn bè góp tiền mua cho anh một chiếc xe máy cũ để anh chủ động đưa đón các con tới trường.

"Vất vả tôi chẳng ngại, nhưng quả thực bây giờ mình tôi làm không đủ nuôi các con. Để các con có bữa cơm no, được đến trường, cũng phải nhờ vào bà con lối xóm giúp đỡ", anh Linh nói, giọng nghèn nghẹn.

Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết: "Có một doanh nghiệp địa phương ngỏ ý tài trợ học tập cho 3 con anh Linh. Thế nhưng, đợi mấy tháng trời chẳng thấy doanh nghiệp đó liên lạc lại với nhà trường và gia đình. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để cha con anh Linh vơi bớt nhọc nhằn, vươn lên trong cuộc sống".

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Duy Linh, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Ủng hộ anh Linh ở Đắk Nông.

Văn Tư

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/vo-mat-vi-tai-nan-chong-ganh-gong-nuoi-bon-con-tho-192240119172652713.htm