Vợ kiệt quệ chăm chồng con đều sống cảnh thực vật

Vất vả nuôi con mắc bệnh viêm não Nhật Bản suốt gần 15 năm qua, cô Dung càng thêm gánh nặng khi chồng bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường từ gần 3 năm nay.

Ở tuổi ngoài 60, bà Lê Thị Dung (xóm Tồn Thành Đông, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) vẫn chưa hết vất vả khi một mình chăm sóc chồng và con gái sống thực vật, cảnh nhà hết sức éo le.

Một mình chăm chồng và con gái sống thực vật khiến bà Dung kiệt sức.

Chị Trần Thị Bích, con gái đầu lòng của bà Dung mắc chứng động kinh từ khi còn nhỏ, đến tuổi trưởng thành mới đỡ được phần nào. Năm 1987, bà có thêm con trai thứ Trần Văn Chiến. Sức khỏe anh Chiến cũng không ổn định vì bị bệnh phổi mãn tính. Bởi vậy khi lớn lên, anh cũng chỉ làm được vài việc lặt vặt, cũng chẳng lập gia đình.

Chồng bà Dung bị tai biến nằm liệt một chỗ.

Con gái thứ ba Trần Thị Thủy (SN 1995) may mắn khỏe mạnh hơn anh chị mình. Nào ngờ chị Thủy tròn 15 tuổi thì mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Căn bệnh diễn biến quá nhanh, lại thêm không có điều kiện chạy chữa kịp thời, người thiếu nữ lâm vào cảnh thực vật, cả đời chỉ nằm một chỗ.

Các con đều bệnh tật, công việc đồng áng của vợ chồng bà Dung lại hết sức bấp bênh, chẳng đủ nuôi con. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ làm chế độ trợ cấp khuyết tật, mỗi tháng gia đình bà được nhận thêm 980.000 đồng trợ cấp, nhưng số tiền cũng chẳng đủ trang trải thuốc thang.

Hàng tháng, tiền thuốc bổ trợ não cho chị Thủy tốn đến 2 triệu đồng, nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ. Để mua thuốc cho con, vợ chồng bà vẫn cố gắng làm lụng dù tuổi đã nhiều. Thương bố mẹ, em gái, anh Chiến cũng chịu khó đi theo một số người trong xã làm vài công việc tự do.

Giữa lúc cuộc sống còn bộn bề khó khăn, cách đây 3 năm, chồng bà Dung bị đột quỵ do tai biến mạch máu não dẫn tới liệt 2 chân, không thể đi làm, hàng tháng cần đến 4 triệu đồng tiền thuốc. Chỗ dựa cuối cùng đổ xuống, người vợ, người mẹ phải một mình gắng gượng, vừa chăm sóc chồng con, vừa tìm cách xoay xở tiền bạc.

Con gái Trần Thị Thủy bị viêm não Nhật Bản, sống cảnh thực vật suốt nhiều năm qua.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Dung nghẹn ngào: “Con gái lớn còn vất vả lo cho gia đình riêng nên tôi chẳng dám nhờ vả gì. Còn con trai đi làm được đồng nào đủ lo cho bản thân là may. Không có tiền, tôi đi vay mượn khắp nơi để mua thuốc cho chồng con. Nếu không có thuốc thì chết mất. Giờ nợ nần nhiều quá, tôi không biết sống sao, cũng không biết làm cách nào để tiếp tục có tiền mua thuốc".

Ông Lê Ngọc Đóa, Chủ tịch UBND xã Giao Thịnh xác nhận: Gia đình bà Lê Thị Dung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện tại chồng và con gái đều nằm liệt giường. Tình cảnh của họ lúc này rất cần được cộng đồng giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Lê Thị Dung, xóm Tồn Thành Đông, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

SĐT: 0375109183.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.001 (gia đình bà Dung)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-kiet-que-cham-chong-con-deu-song-canh-thuc-vat-2231791.html